Tiêu đề của website

Ngày buồn của bóng chuyền Việt Nam

Hôm nay có thể coi là ngày buồn của bóng chuyền Việt Nam khi đội tuyển nữ thất bại trước Đài Loan 2-3, còn đội tuyển nam cũng nhận kết quả tương tự khi để thua Sri Lanka sau 3 sét đấu. Có thể nhiều khán giả hâm mộ bóng chuyền đang buồn nhưng hãy nghĩ đơn giản đó chỉ là một điều không may mắn trong thi đấu thể thao.


Lần tham dự Asiad gần nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam là vào năm 2006, khi đó thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam là Đặng Thị Hồng, Kim Huệ, Ngọc Hoa, Bùi Thị Huệ, Diệu Châu, Lê Thị Mười… chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 còn Đài Loan là một thế lực của bóng chuyền nữ châu Á khi kết thúc ở vị trí thứ 3 chỉ xếp sau Trung Quốc và Nhật Bản. 12 năm sau khi gặp lại ở một kỳ Asiad, cả Đài Loan và Việt Nam đều bước vào thời kỳ trẻ hóa lực lượng, và một điều không may khi bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại với tỉ số 2-3.

Đài Loan đã chăm sóc rất kỹ tay đập Trần Thị Thanh Thúy.

Thất bại của đội tuyển nữ có nhiều nguyên nhân, trong đó 3 mũi tấn công biên là Thanh Thúy, Đinh Thúy, Kim Thanh trong một ngày không chơi đúng sức, bước một hỏng nhiều, Trà Giang không phát huy được khả năng. Cũng có thể người Đài Loan đã quan sát rất kỹ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là mũi tấn công Trần Thị Thanh Thúy, khi chủ động tập trung phát bóng, theo chắn rất sát Thanh Thúy để phá sức.

Tất nhiên, việc ra sân thi đấu thì ai cũng muốn thắng và chẳng ai muốn nhận thất bại cả. Việc thắng thua trong thể thao cũng là thường tình nhất là khi chúng ta đã cố gắng và nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, điều quan trọng là sau mỗi thất bại, mỗi cá nhân tự biết nhìn nhận làm lại để vượt qua chính mình. Thất bại trước Đài Loan ngày hôm nay không có gì là ghê gớm hãy nghĩ đơn giản nó chỉ là điều không may trong thi đấu thể thao.

Từ Thanh Thuận đã rất nỗ lực nhưng không thể giúp Việt Nam có được chiến thắng.

Ở nội dung của nam, có thể coi là một ngày không may mắn với bóng chuyền Việt Nam khi thày trò HLV Phùng Công Hưng đã chơi dưới sức. Có thể sau chiến thắng trước Trung Quốc nhiều cầu thủ có dấu hiệu nôn nóng muốn có chiến thắng nhanh trước Sri Lanka. Tuy nhiên, đối thủ không phải là đội bóng dễ bắt nạt, điều đó khiến nhiều cầu thủ của Việt Nam gặp trạng thái về tâm lý.

Có lẽ Từ Thanh Thuận là VĐV chơi tốt nhất ở trận đấu này, nhưng điều đó có lẽ là chưa đủ. Với thất bại 0-3 (23-25,18-25, 18-25) tuyển Việt Nam tự làm khó mình trong cuộc đua giành một tấm vé vào vòng 2, bởi ở trận đấu cuối cùng Hoàng Văn Phương và các đồng đội sẽ phải quyết đấu với Thái Lan.


Tác giả:AN NHIÊNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều