Tiêu đề của website

Kim Liên - Nơi Ngực Phải Một Trái Tim <3

 Tôi không nhớ mình đã xem bóng chuyền năm nào chỉ nhớ rằng ngay từ đầu tiên xem trái tim tôi đã bị đánh gục bởi hình ảnh của 1VĐV. Đó không phải là những cái tên quen thuộc như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Đỗ Minh. Chị chỉ xuất hiện ở hàng sau nhưng lại đóng 1 phần không nhỏ vào thành công của mỗi trận bóng. Dáng người nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt. Đôi mắt luôn dõi theo từng nhịp lên xuống của trái bóng. Vâng không phải là ai khác đó là Libero Kim Liên.


 Tôi không nhớ mình đã xem bóng chuyền năm nào chỉ nhớ rằng ngay từ đầu tiên xem trái tim tôi đã bị đánh gục bởi hình ảnh của 1VĐV. Đó không phải là những cái tên quen thuộc như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Đỗ Minh. Chị chỉ xuất hiện ở hàng sau nhưng lại đóng 1 phần không nhỏ vào thành công của mỗi trận bóng. Dáng người nhỏ nhắn nhưng thoăn thoắt. Đôi mắt luôn dõi theo từng nhịp lên xuống của trái bóng. Vâng không phải là ai khác đó là Libero Kim Liên.

 Hẳn sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng Libero là 1 vị trí rất mờ nhạt trong lòng người hâm mộ bóng chuyền nhưng với tôi chị liên thực sự là 1 ngôi sao.Lần đầu tiên nhìn thấy chị, sau trận đấu tôi đã tên google gõ để tìm cho bằng được dù chỉ 1 bức hình của chị nhưng không tìm được 1 bức hình riêng nào cả. Tôi rất thất vọng và năm nào cũng xem VTV cup, lên mạng tìm danh sách những VĐV tham gia thi đấu. Cảm xúc cứ như vỡ òa sau mỗi lần nhìn thấy trong danh sách có tên chị vì tôi biết có chị đội mình sẽ tốt lên nhiều.
Tôi là 1 con bé rất mê phong cách tomboy nên chắc đó cũng là 1 trong những lí do tôi yêu quý chị đến vậy. Mỗi lần chị bay người ra cứu bóng rồi lăn trên sàn tôi cứ nghĩ rằng “ chắc là phải đau lắm” nhưng không con người nhỏ bé ấy vẫn rất nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội giúp đội tuyển tăng thêm được bàn thắng. Ông bà ta có câu “ nhỏ nhưng có võ” quả là không sai. Chị tuy nhỏ là vậy nhưng sự dẻo dai, khỏe khoắn thì không hề thua kém bất cứ VĐV nào. Là VĐV trẻ nhưng lại rất lăn xả, nhanh nhẹn, dũng cảm. Từ chị những cú cứu bóng, bắt bước 1 đẹp mắt ra đời. Rồi 1 hôm sau khi bình luận vào 1 bức ảnh trong trang “ Hội những người yêu thích bóng chuyền Việt Nam” tôi được 1 lời mời kết bạn từ 1 em ở Long An. Khi xác nhận tôi mới biết em ấy cũng là fan của bóng chuyền và rất thích đội trưởng Ngọc Hoa. Hai chị em nói chuyện và em đã gửi cho tôi 1 bức ảnh của chị Liên. Khỏi phải nói tôi đã vui sướng như thế nào. Nhìn bức ảnh mà tôi nhảy ầm lên. Có lẽ tôi chưa bao giờ vui đến thế. Tôi vô tình thấy trong danh sách bạn bè của em có tên Liên. Tôi vào wall xem thử thì ra đó chính là chị Liên. Niềm vui như tăng lên gấp bội. Rồi tôi mày mò lên youtube xem lại những trận đấu đã qua. Gương mặt chị tập trung cho người xem cảm giác lo lắng nhưng không ngờ chị chụp ảnh lại nhìn dễ thương đến vậy . Ai nói rằng phải cao thì mới chơi được bóng chuyền. So với nhiều VĐV khác thì chị là thấp nhưng không vì thế mà lòng đam mê, tố chất và lòng nhiệt tình trong chị giảm sút. Chị vẫn đến với bóng chuyền 1 cách chân thật nhất, đặc biệt nhất. Chỉ còn vài ngày nữa là giải bóng chuyền VTV Cup năm 2013 diễn ra nhìn vào danh sách VĐV không thấy tên chị tôi thấy hơi buồn nhưng không sao em vẫn sẽ cổ vũ cho chị. Rất mong 1 ngày gần nhất em sẽ lại được nhìn thấy mái tóc ngắn ấy, dáng người ấy thoăn thoắt trên sân, sát cánh với chị Hoa, chị Minh.... cùng nhau tạo nên 1 đội bóng chuyền vô địch. Và tôi biết rằng trong mình, nơi ngực phải, có 1 trái tim dành tình yêu cho chị, cho bóng chuyền nước nhà mãi mãi. Yêu chị nhiều nhiều <3 <3 <3

                                                                           Lê Thị Thùy Dương

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều