Tiêu đề của website

Khi “sếu vườn” cất cánh

Ở tuổi 21, cô gái cao 1,93m Trần Thị Thanh Thúy của tuyển bóng chuyền Việt Nam đã là một “lính lê dương” có tiếng trong giới bóng chuyền khu vực.


Thành Thúy (phải) thi đấu trong màu áo CLB Attack Line

Thanh Thúy vừa trở về VN sau hơn 3 tháng thi đấu ở Đài Loan trong màu áo CLB Attack Line. Đây là chuyến xuất ngoại thứ hai trong sự nghiệp của cô gái quê Bình Dương này.

Vừa trưởng thành đã xa quê

Với chiều cao gây sốc 1,78m ở tuổi 12, từ lâu Thanh Thúy đã là một cái tên nổi bật trong giới bóng chuyền nữ VN. Khi trưởng thành, cô cao đến 1,9m và có suất trong đội tuyển bóng chuyền VN từ năm 16 tuổi.

Thông tin về chiều cao của Thanh Thúy cũng sớm vang xa. Đầu năm 2016, lần đầu tiên cô nhận được lời mời ra nước ngoài thi đấu trong màu áo CLB Bangkok Glass (Thái Lan). Đó là một vinh hạnh lớn lao với một VĐV trẻ như Thanh Thúy, bởi trước đó chỉ có một số ít VĐV danh tiếng như Ngọc Hoa (cũng ở Bangkok Glass), Ngô Văn Kiều từng xuất ngoại

Nhưng khi đó sức ép, thách thức cũng đặc biệt đè nặng lên vai Thanh Thúy ở tuổi 18. Ở cái tết đầu tiên của tuổi trưởng thành, cô lại phải xuất ngoại thi đấu. “Những ngày đầu tiên tôi rất nhớ nhà. Văn hóa, ẩm thực ở Thái Lan cũng khác biệt nhiều nên càng bỡ ngỡ. Cũng may có chị Ngọc Hoa ở cùng nên cũng đỡ bơ vơ” - Thanh Thúy kể.

Khó khăn lớn nhất là giao tiếp. Ở Bangkok Glass, thách thức này bớt đi phần nào nhờ có HLV Kittipong Pornchartyingcheep - người từng dẫn dắt Thúy ở CLB Long An và cũng là người đã mời cô sang Thái Lan thi đấu. Sang đến Đài Loan, Thúy phải tự thân chăm lo mọi chuyện khi không có đồng đội lẫn HLV thân quen. “Ở Đài Loan, tất cả đều giao tiếp bằng tiếng Anh. Tính tôi khép kín nên không có bạn bè nhiều, nhưng khi tập luyện cũng hiểu đại khái những chỉ đạo của HLV” - Thanh Thúy kể.

Đi một ngày đàng

Khó khăn nhiều vậy nhưng khi hỏi Thanh Thúy liệu có sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu tiếp theo hay không, “sếu vườn” cười tươi gật đầu, khẳng định: “Tôi cảm thấy được sự tiến bộ rất lớn sau những chuyến đi du đấu nước ngoài như thế nào. Ở Thái Lan, trình độ của họ cao hơn VN nên có rất nhiều điều để học hỏi. Chưa kể bầu không khí trên khán đài cũng rất cuồng nhiệt, hơn hẳn ở VN nên tôi còn rèn luyện được thêm bản lĩnh thi đấu. Còn ở Đài Loan, tuy trình độ không hơn VN nhưng phong cách đánh của họ khá khác biệt, thiên nhiều về tốc độ. Điều này giúp tôi đa dạng hóa lối đánh của mình” - Thanh Thúy kể.

Những ai từng làm việc với Thúy sẽ có ấn tượng tốt về tinh thần cầu tiến, học hỏi không ngừng, đặc biệt là suy nghĩ lạc quan, tích cực của cô. Những ngày trên đất Đài Loan, Thanh Thúy phải tự xoay xở khá nhiều - điều mà cô ít phải đối mặt khi ăn tập trong đội Long An.

Ở Attack Line, Thúy được đội thuê cho một căn chung cư gần sân tập. Ngoài buổi sáng và tối ăn ở khách sạn thì cô tự lo buổi trưa. Để cải thiện quan hệ, khả năng giao tiếp, cô thường đi ăn với các đồng đội. Cũng nhờ tính chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến, Thúy được HLV của Attack Line tin tưởng khi cô được thi đấu phần lớn số trận suốt mùa giải

“Phần lớn các VĐV là sinh viên, cùng cỡ tuổi với tôi nên cũng dễ hòa đồng. Tính tôi vốn nhút nhát, ít giao tiếp nên những chuyến thi đấu dài hạn ở nước ngoài như vậy giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Giờ đây, tôi thấy tự tin hơn hẳn khi bước ra sân. Nếu lại có cơ hội ra nước ngoài thi đấu là điều may mắn lớn với mình” - Thanh Thúy nói.

Không hiểu sao mình... cao

Khi được hỏi về chiều cao gây sốc của mình, Thúy cười cho biết: “Cha tôi cao 1,78m, mẹ chỉ cao 1,58m nhưng tôi cao đến 1,93m. Chính tôi cũng không biết tại sao mình cao như vậy khi chế độ ăn uống hồi nhỏ cũng bình thường như các bạn cùng tuổi khác”.

Cha mẹ Thanh Thúy cũng không liên quan gì đến thể thao chuyên nghiệp (cha là viên chức ngành giao thông, mẹ là giáo viên).

Thúy đã... nói nhiều

Nhận xét về cô học trò sau những chuyến thi đấu nước ngoài, HLV Nguyễn Quốc Vũ của CLB VTV - Bình Điền Long An nói: “Sau quá trình thi đấu ở CLB Bangkok Glass và CLB Attack Line, Thanh Thúy đã tiến bộ nhiều. Trên sân, Thúy biết trao đổi nhiều với đồng đội, hò hét động viên tập thể... Lúc trước, có cạy miệng Thúy cũng không hé môi.

Về chuyên môn, Thúy cũng học hỏi được nhiều, cải thiện được phòng thủ bước 1, vốn là điểm yếu của những VĐV quá cao. Còn trên lưới, lúc trước Thúy chỉ làm tốt nhiệm vụ với những pha bóng được chuyền hai đẩy lên cao để đập. Nhưng bây giờ, cô có thể đánh tốt ở tầm thấp nên các tình huống xử lý bóng cũng tinh tế và khó đoán hơn”.

 


Tác giả:H.ĐĂNG - T.PHÚCNguồn: TUỔI TRẺ
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều