Tiêu đề của website

Gừng càng già càng cay

Ở độ tuổi 34 nhưng Phạm Kim Huệ vẫn thi đấu đầy máu lửa, khiến các đàn em, đàn cháu phải nể phục. Hầu hết VĐV cùng lứa thậm chí các đàn em của Huệ đã giải nghệ, nhưng chị vẫn miệt mài thi đấu thậm chí còn rất sung. Với Bùi Trung Thảo, việc TANB thiếu người buộc anh phải trở lại sàn đấu. Ít ai biết rằng, năm nay Thảo đã 42 tuổi, có thâm niên hơn 20 năm chơi bóng, từ lâu đã được các tay đập trẻ của Tràng An Ninh Bình gọi là “chú”. Bị chê là già. Hề hấn gì, vì với chủ công từng khoác áo đội Bưu Điện Hà Nội trước kia, lòng nhiệt huyết mới là điều quan trọng. Thời điểm hiện tại, lão tướng này vẫn đang là trụ cột của đội bóng và luôn được huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng tin dùng.


Ở độ tuổi 34 nhưng Phạm Kim Huệ vẫn thi đấu đầy máu lửa, khiến các đàn em, đàn cháu phải nể phục. Hầu hết VĐV cùng lứa thậm chí các đàn em của Huệ đã giải nghệ, nhưng chị vẫn miệt mài thi đấu thậm chí còn rất sung. Với Bùi Trung Thảo, việc TANB thiếu người buộc anh phải trở lại sàn đấu. Ít ai biết rằng, năm nay Thảo đã 42 tuổi, có thâm niên hơn 20 năm chơi bóng, từ lâu đã được các tay đập trẻ của Tràng An Ninh Bình gọi là “chú”. Bị chê là già. Hề hấn gì, vì với chủ công từng khoác áo đội Bưu Điện Hà Nội trước kia, lòng nhiệt huyết mới là điều quan trọng. Thời điểm hiện tại, lão tướng này vẫn đang là trụ cột của đội bóng và luôn được huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng tin dùng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều