Tiêu đề của website

NB Nguyễn Lưu nói về VTV Cup 2014: ĐÃ CÓ NHIỀU NÉT MỚI.

Trả lời Chuyên trang bóng chuyền Việt Nam - voleyball.vn


(Trả lời Chuyên trang bóng chuyền Việt Nam - voleyball.vn)

PV: Lần đầu tiên thấy ông dự khán VTV Cup, xin được nghe đánh giá của ông?

NB Nguyễn Lưu:- Vốn yêu BC nên tôi vẫn theo dõi mọi cuộc chơi dù có xem trực tiếp hay không, lần này là đi xem hẳn hoi. Và tôi đã thấy sự đổi mới: Những nhà tổ chức đã tỏ thiện chí, tiếp thu dư luận nên không xem trọng thành tích mà đã dùng lực lượng trẻ mà chỉ còn 2 lão tướng Hoa và Minh áp trận. Cho nên rất sôi nổi, lớp trẻ như Hà Ngọc Diễm, Linh Chi, Bùi Thị Ngà, kể cả Thuý (Long An) được vào sân nhiều hơn, chính họ đã làm nên những nét mới của sân chơi này. Tôi không quá quan tâm vào kết quả của cuộc chơi, giá ĐTVN ở VTV Cup 2014 toàn cầu thủ trẻ thì còn hay hơn nữa.

PV: Ông đánh giá về các đối thủ…

NB Nguyễn Lưu: - Trừ đội Vân Nam thực chất là đội II của Trường kỹ thuật, trình độ quá non và bóng chậm quá, đội Úc trẻ cũng kém dù có 2 chủ công có cơ bản, xem ra 3 đối thủ Thái Lan, Triều Tiên và Việt Nam là xấp xỉ nhau. Tôi tiếc là không gặp lại bà Kang Ok Sun, người kế nhiệm là Jang Jong Hyang ban đầu tưởng là khá nhưng chưa phải, họ chỉ có vũ khí duy nhất là Jong Jang Sim (3) có sức vóc và rất quyết đoán trên lưới. Tôi nể nhất là Thái Lan trẻ, kiến trúc sư Kiatipong có tầm nhìn xa và rõ ràng lớp trẻ này sẽ thay thế những Wilavan, Onuma…trong một tương lai gần.

PV: Theo ông thì VTV Cup 2014 ghi nhận những lối đánh nào?

NB Nguyễn Lưu: - Không có gì mới vì cái mới ở đây là nét trẻ trung. Bởi bóng chuyền thế giới đã sản sinh ra những lối chơi gì thì người châu Á cũng bảo nhau tiếp cận cả rồi , vấn đề là có đạt hiệu quả cao hay không mà thôi. Chủ yếu là đánh nhanh, chồng và có 5 cầu thủ đủ sức đánh từ sau vạch 3m, là Sim của TT và 4 người khác, 2 Thái Lan và 2 Việt Nam, là Minh và Thuý (LA), tất nhiên chơi hay nhất quả đánh này là cô gái Triều Tiên. Chính cô này là minh chứng cho thấy Triều Tiên đã chia tay lối đánh tầm thấp và bắt đầu chú ý hơn ở các quả biên. Nên nhớ đội nam I-ran vô địch châu Á với lối đánh tầm thấp hết sức hiệu quả. Cũng Jong Jang Sim hầu như là người duy nhất thi thoảng có cú đánh dãn biên, còn mọi chủ công khác đều đánh biên thôi, cụm từ “dãn biên” chỉ có khi cầu thủ tấn công tiếp trái bóng ngoài chiều ngang 9m trên lưới chứ không thể gọi dãn biên dễ dãi như ta vẫn thấy. Trong bóng chuyền, quả đánh nhanh có 2 chiêu (thuận, nghịch) và nhiều thức, chính thế nên rất biến ảo và khó lường nếu biết chơi nhuyễn.

PV: Còn những cú đánh lao, thưa ông?

NB Nguyễn Lưu: - Lâu nay, thật sự người ta đâu có hiểu đánh lao là thế nào! Và hầu như chúng ta đâu có thấy một cú đánh lao cho ra hồn trên sân bãi Việt Nam.

PV: Xin ông nói rõ hơn…

NB Nguyễn Lưu: - Có 2 cú lao, là lao ngắn và lao dài. Về nguyên tắc, trái bóng ở đây không bay dựng lên với góc lớn như các quả khác (nhất là đánh chồng) mà bay chếch, có góc bay từ 45 độ trở xuống, bóng bay nhanh hơn và chuyền hai (C2) có thể chuyền cú bóng này ở sát hay từ ngoài lưới, bóng sẽ đi song song với lưới (y như các cú đánh thường) hoặc tạo với lưới một góc bẹt, thậm chí vuông góc. Cú lao ngắn, khoảng cách giữa C2 và người đánh là rất gần, trái lại cú lao dài, khoảng cách có thể là cả bề ngang sân. Khi đó, bóng bay nhanh và mạnh, có cảm tưởng nếu người tất công hụt bóng, trái bóng sẽ bay vọt ra khán giả và đó là lý thuyết. Cách đây nhiều năm, cỡ 1976, nữ Bát Nhất đã có tay C2 lão luyện xử lý quả này trên sân Hà Nội. Ở ta, tôi thấy Đào Huyền và Hà Thị Hoa phảng phất có cú lao ngắn cho đồng đội còn hôm rồi, xem Thái Lan và Triều Tiên đấu tôi giật mình thán phục Kiatipong khi thấy C2 của ông nhảy cao ở giữa số 2 và số 3 và chuyền bóng với tiếp điểm trên đỉnh đầu, bắn trái bóng tới tận số 4 cho Thatdao dứt điểm và tôi nhớ một lần đã thấy đội nam Cuba có một pha đánh kiểu này. Nên nhớ, tuyệt đại đa số C2 đều tiếp bóng chỉ ngang tầm mắt. Điều đó cho thấy người Thái đã đi nhanh hơn chúng ta…

PV: Ông đánh giá về những chuyền hai ở VTV Cup 2014 ra sao?

NB Nguyễn Lưu: - Chắc chắn chỉ có Linh Chi và Polnpun của Thái. Linh Chi biết nhảy chuyền, gọn gàng dù chưa mấy biến hoá. Cô người Thái hơi quái, duy chắn bóng chưa tốt. Giải này khâu phát bóng là có vấn đề, nhiều VĐV phát hỏng quá, nhất là đội Triều Tiên.

PV: Xin ông nêu nhận xét về các cầu thủ của ĐTVN trong giải?

NB Nguyễn Lưu: - Rất nhiều tiến bộ, nhất là lớp trẻ. Diễm nổi lắm, biết cả bỏ nhỏ và tự tin. Thuý (LA) đầy triển vọng, Ngà đang chắc lên, Linh Chi vừa xinh vừa dẻo và đang vươn lên. Duy có Thảo phải rèn nhiều mới đánh đối chuyền được. Kim Liên chưa có phong độ như từng có và cặp Hoa-Minh thì vẫn tốt.

Với nhà báo Nguyễn Lưu, Nguyễn Linh Chi xứng đáng là hoa khôi bóng chuyền VTV cup 2014. 

Thưa NB Nguyễn Lưu, 10 năm trước, VTV Cup tổ chức ở Nam Định, có phải ông đã bỏ phiếu bầu Kim Huệ là Hoa khôi BC?

NB Nguyễn Lưu: - Chuyện cũ rồi mà. Hôm kết thúc giải, cố TTK Hà Mạnh Thư tâm sự với tôi và cho biết trong 7 giải phụ, bạn đã lấy hết và chỉ còn giải Hoa khôi, ông đề nghị tôi khởi xướng tại cuộc họp báo sáng hôm sau, thế là hôm sau khi anh Lại Văn Sâm lấy ý kiến, tôi nêu tên Kim Huệ rồi anh chị em tán thành hết, cũng hợp lý mà. Và lần này tôi thấy hậu duệ Linh Chi rất có triển vọng, cô ấy sẽ là Hoa khôi của tôi nếu có chuyện được BTC hỏi.

PV: Xin cám ơn ông.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Ngày sinh: 31/07/1990
Quê quán: Phú Thọ
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 10
Tiêu điểm
Xem nhiều