Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền VĐQG 2016: Tiếc cho Becamex Quân đoàn 4

Tràn đầy niềm tin sẽ xoay chuyển được cục diện ở bảng A và lấy vé dự vòng đấu dành cho 4 CLB hàng đầu làng bóng chuyền nam, thế nhưng Becamex Quân đoàn 4 đành chấp nhận dừng bước trong cuộc đua đầy khốc liệt với Sanest Khánh Hòa và Thể Công.


Becamex Quân đoàn 4 đã để vuột tấm vé dự VCK khá đáng tiếc.  Ảnh: T-rân Trần

Ở trận đấu cuối cùng gặp Thể Công, đối thủ từng chịu thua ở vòng 1, các học trò của HLV Phạm Chiến Thắng đã chơi đầy nỗ lực, “ăn miếng trả miếng” không khoan nhượng với đối phương. Thậm chí, các mũi tấn công Long Kiếm, Thành Hạc đã vắt kiệt sức với hi vọng sẽ đánh bại được Thể Công, giật lấy ngay tấm vé mà đội bóng của HLV Phùng Công Hưng đang tạm giữ trong tay.

Song, do bung sức quá nhiều ở các trận đấu với Sanest Khánh Hòa, Bến Tre và Long An, nên các tay đập của Becamex Quân đoàn 4 không còn duy trì được lối chơi tấn công hừng hực lửa, phần nào đó rơi rớt phong độ, chấp nhận thua Thể Công 0-3 (25/27, 22/25 và 19/25) sau 3 ván đấu.

HLV Phạm Chiến Thắng tiếc nuối: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gồng mình để tìm kiếm cơ hội lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở giải VĐQG ngày càng khó khăn, đặc biệt khốc liệt ở vòng 2 quyết định đến danh hiệu cả mùa. Nên dù rất muốn thay đổi cục diện, Becamex Quân đoàn 4 đành chịu. Đây là mùa bóng đầy căng thẳng với chúng tôi. Bởi lẽ tưởng chừng đội bóng đã phải giải thể vì khó khăn kinh phí. Nhưng may mắn là nhà tài trợ Becamex đã nhập cuộc và giúp chúng tôi giải được bài toán hóc búa nói trên. Chúng tôi không thể giành quyền lọt vào nhóm 4 CLB hàng đầu Việt Nam mùa này cũng vì lực lượng chưa được như ý, nhưng dứt khoát mùa tới, khi nhân sự được bổ sung, kết quả sẽ được cải thiện tốt hơn”.

Bên cạnh Becamex Quân đoàn 4, thất bại của Tràng An Ninh Bình trong nỗ lực giành vé dự vòng chung kết cũng được cho là đáng tiếc. Đội bóng cố đô Hoa Lư trước thềm vòng 2 đã kịp bổ sung chủ công Kitsada Somkane (nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Văn Đa), nhưng bất ngờ tay đập đang khoác áo đội tuyển Thái Lan dính chấn thương chân khá nặng, phải ngồi ngoài trong suốt cuộc hành trình của CLB. Đấy là lý do dù rất tham vọng, nhưng Tràng An Ninh Bình cũng đành ngậm ngùi nhìn cuộc chiến dành cho 4 CLB mạnh nhất mùa giải 2016 mà không có tên của mình. HLV Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận đây là mùa bóng kém may mắn của thầy trò ông và bắt buộc điều đó phải thay đổi theo chiều hướng tích cực ở mùa giải năm sau.

Ngược lại, vòng 2 chứng kiến phong độ thi đấu xuất thần của đội nam TPHCM bên cạnh sự ổn định của Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng và Thể Công - những cái tên sẽ tạo nên màn đua tranh không khoan nhượng ở vòng chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Nha Trang từ 15-12 đến ngày 18-12.


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều