Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ tỉnh Hậu Giang mở rộng năm 2016: Sân chơi đầy ý nghĩa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với huyện Long Mỹ tổ chức Giải bóng chuyền nữ tỉnh Hậu Giang mở rộng năm 2016 với sự tham dự của các đội: Casuco Hậu Giang, trẻ Vĩnh Long, Cà Mau và trẻ VTV Bình Điền Long An. Đây thật sự là sân chơi có ý nghĩa rất lớn cho người dân vùng sâu, của huyện Long Mỹ vào dịp Tết cổ truyền dân tộc.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với huyện Long Mỹ tổ chức Giải bóng chuyền nữ tỉnh Hậu Giang mở rộng năm 2016 với sự tham dự của các đội: Casuco Hậu Giang, trẻ Vĩnh Long, Cà Mau và trẻ VTV Bình Điền Long An. Đây thật sự là sân chơi có ý nghĩa rất lớn cho người dân vùng sâu, của huyện Long Mỹ vào dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.

Khi được hỏi vì sao quyết định đưa Giải bóng chuyền nữ tỉnh Hậu Giang mở rộng năm 2016 về tổ chức ở huyện Long Mỹ, thay vì diễn ra ở Nhà thi đấu đa năng tỉnh như trước đây, ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hậu Giang, cho biết: “Chúng tôi làm vậy là để người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn của huyện Long Mỹ có điều kiện thưởng thức những trận đấu bóng chuyền sôi nổi, có chất lượng chuyên môn cao, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của bà con nhân dịp mùa xuân mới”.

Đúng như lời ông Phúc Anh nói, giải đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt với khá đông người dân đến xem, cổ vũ. Theo quan sát của chúng tôi, khán giả đến xem thi đấu phần lớn đến từ các địa phương của huyện Long Mỹ, nhưng cũng có người từ thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh đã “lặn lội” xuống đây để xem giải đấu. Họ cổ vũ một cách công bằng cho đội bóng nào tạo ra những pha bóng đẹp, vì thế mà 3 đội bóng khách mời vẫn không mất lợi thế. Không riêng VĐV trên sân, khán giả cũng chứa đựng nhiều cảm xúc vui, buồn, hồi hộp, sung sướng cùng trái bóng tròn. Những tiếng hò hét, vỗ tay cổ vũ của khán giả đã làm cho không khí vào những ngày cận tết ở huyện Long Mỹ thêm tươi vui, đầm ấm.

Đã 83 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Hai Huệ, ở ấp 2, xã Vĩnh Viễn, vẫn muốn con cháu đưa mình đến xem giải đấu cho bằng được. Khi thấy 4 đội bóng ra sân làm lễ khai mạc, ông Hai Huệ dự đoán đội Casuco Hậu Giang và đội VTV Bình Điền Long An sẽ góp mặt trong trận chung kết và diễn biến của giải đấu giống y hệt như điều ông Hai Huệ đã dự đoán. Xem trên tivi, ông biết Ngọc Hoa là VĐV xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam cũng như ở CLB VTV Bình Điền Long An, nhưng rất tiếc lần này ông không được xem Ngọc Hoa thi đấu, vì VTV Bình Điền Long An chỉ cử những gương mặt trẻ tham dự giải.

Ông Hai Huệ không ít lần vỗ tay khoái chí khi chứng kiến những pha bóng đẹp. Gương mặt đầy những nếp nhăn vì tuổi tác của ông luôn nở nụ cười hiền, vì từ trước tới nay, ông chưa từng được xem giải bóng chuyền nữ nào hay như vậy ở tại nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. “Con cháu vì lo cho sức khỏe của tôi nên khuyên tôi đừng đi. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có giải bóng chuyền nữ quy mô như vậy được tổ chức ngay tại quê nhà, nên tôi quyết định đi cho bằng được. Không phụ công sức mình bỏ ra, các đội đã cống khiến cho chúng tôi rất nhiều pha bóng đẹp mắt, coi hoài mà không thấy chán”, ông Hai Huệ bộc bạch.

Ngồi cạnh ông Hai Huệ, ông Nguyễn Văn Sáu cũng trải qua những giây phút vô cùng thích thú khi xem thi đấu. Nhà ở ấp 9, xã Thuận Hưng, nên ông Sáu phải trải qua chặng đường dài mấy cây số bằng chiếc xe đạp để đến xã Vĩnh Viễn xem giải đấu, dù ông đã bước sang tuổi 64. Ông Sáu chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ theo dõi các giải bóng chuyền nữ qua tivi. Nhưng lần này được xem trực tiếp ngay tại huyện nhà thì còn gì phấn khởi bằng. Tôi thấy các cấp chính quyền rất quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân ở một huyện còn nhiều khó khăn như Long Mỹ nên mới quyết định tổ chức giải đấu tại đây”.

Không riêng ông Hai Huệ, ông Sáu, rất nhiều người dân đã tạm gác lại công việc mưu sinh của mình để đến xem giải đấu. Không phụ tấm lòng, công sức của khán giả, các cô gái của 4 đội bóng chuyền nữ đã thi đấu cống hiến hết mình và cố gắng trình diễn nhiều pha bóng đẹp mắt để đáp lại ân tình của bà con. Trong đó, hấp dẫn nhất là trận chung kết giữa đội Casuco Hậu Giang gặp đội VTV Bình Điền Long An. Trải qua một trận đấu đầy căng thẳng, đội Casuco Hậu Giang đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (điều lệ giải quy định mỗi trận đấu chỉ kéo dài tối đa 3 hiệp, thắng 2) để đoạt chức vô địch.

Ngoài chức vô địch, đội Casuco Hậu Giang cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả quê nhà. Đó là họ đang sở hữu nhiều gương mặt trẻ, tiềm năng và có chiều cao khá tốt. Các VĐV luôn thể hiện tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản” trong mỗi trận đấu. Mặc dù vậy, các cô gái trẻ của Hậu Giang vẫn còn những hạn chế trong thi đấu. Đó là các em chưa thể hiện sự ăn ý với nhau trong nhiều pha bóng; các pha bắt bước 1 và chuyền bóng nhiều lúc còn chưa chuẩn xác; số lượng các pha phối hợp tấn công có chất lượng chưa nhiều…

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hậu Giang, cho biết: “Chức vô địch này sẽ giúp các VĐV trong đội Casuco Hậu Giang tự tin hơn khi bước vào các giải đấu trong năm 2016. Qua giải, chúng tôi sẽ khắc phục những mặt hạn chế mà đội còn gặp phải để giúp các VĐV không ngừng tiến bộ về chuyên môn trong thời gian tới”.

Kết thúc giải đấu, Đội Casuco Hậu Giang đoạt chức vô địch, Đội VTV Bình Điền Long An đoạt giải nhì và Đội Vĩnh Long đoạt giải ba.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều