Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền: Thỏa chí tang bồng trên đất cố đô

Sáng sớm ở Ninh Bình, tiết trời khá lạnh. Nhưng bầu không khí ở khu du lịch Tràng An cứ nóng dần lên dưới những bước chân nhộn nhịp của các chân dài bóng chuyền. Những tay đập Triều Tiên, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam hồ hởi dạo bước trong chuyến trải nghiệm đầu tiên kể từ ngay đặt chân đến vùng đất cố đô Hoa Lư.


Sáng sớm ở Ninh Bình, tiết trời khá lạnh. Nhưng bầu không khí ở khu du lịch Tràng An cứ nóng dần lên dưới những bước chân nhộn nhịp của các chân dài bóng chuyền. Những tay đập Triều Tiên, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam hồ hởi dạo bước trong chuyến trải nghiệm đầu tiên kể từ ngay đặt chân đến vùng đất cố đô Hoa Lư.

Tất cả vừa mới trải qua vòng đấu bảng căng thẳng và kịch tính. Một cuộc du ngoạn sông nước và thưởng lãm cảnh quan ở Tràng An được tổ chức để xả stress. Ban tổ chức đã bố trí 10 xe để phục vụ đoàn tham quan, với lực lượng Cảnh sát dẫn đường và các hướng dẫn viên du lịch. Chuyến đi nhằm giới thiệu với VĐV, HLV, trọng tài của 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 10 năm 2016 hiểu rõ về vùng đất thiêng của dải đất hình chữ S.

Đến Tràng An, cứ 4 người ngồi lên một con thuyền nhỏ, bắt đầu chuyến du ngoạn kéo dài 2 giờ đồng hồ. Phụ công Ngọc Hoa tâm sự: “Tôi từng về đất Ninh Bình thi đấu, từng nghe nhiều người kể lại danh thắng ở đây rất tuyệt, nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi và các đồng đội được ghé thăm. Ninh Bình cũng đẹp và lãng mạn nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Tôi rất tâm đắc với phần thuyết minh của hướng dẫn viên về lịch sử vùng đất Tràng An, về Tam Cốc-Bích Động, về chùa Bái Đính và con người Ninh Bình. Đấy là trải nghiệm khó quên trong đời”.

Các đội tham gia chèo thuyền, tham quan thắng cảnh

Không chỉ Ngọc Hoa, những đồng đội của cô như Ánh Nguyệt, Kim Liên, Thanh Thúy, đến bè bạn quốc tế đều ngạc nhiên, thích thú và luôn miệng trầm trồ về vùng đất thiêng của Ninh Bình. Chụp hình trên thuyền nan chưa đã, lại rủ nhau lên bờ để lấy cảnh sống núi, tạo dáng cho màn selfie đầy nụ cười và trong rực rỡ trang phục.

Chuyến đi này, nói như chủ công Jong Jin Sim (CLB 4.25 Triều Tiên) giúp cô mở mang kiến thức, được thưởng thức cảnh đẹp và con người của xứ sở Ninh Bình. Nó cũng giống như nhiều lần tham dự Cúp VTV Bình Điền trước đây, khiến cô luôn phải dành tình cảm đặc biệt cho những người bạn Việt Nam thân thiện và rất hiếu khách.

Đội Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm

Các đội tham gia câu cá giải trí

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều