Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2016: Nối tiếp những bất ngờ

Việc thiếu vắng VTV Bình Điền Long An khiến cuộc đua tranh ở nội dung nữ của Cúp Bóng chuyền Quân đội năm nay có phần mất khí thế. Thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, màn trình diễn ấn tượng của Ngân hàng Công thương từ đầu năm sẽ khiến đội chủ giải Thông tin LVPB phải dè chừng. NHCT đã giành trọn cả 3 chiếc cúp vô địch từ đầu năm, đấy là thời điểm các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thể hiện được bản lĩnh, trình độ chơi bóng ổn định và quan trọng hơn là một lối đánh có hồn cùng một lối chơi gắn kết.


Việc thiếu vắng VTV Bình Điền Long An khiến cuộc đua tranh ở nội dung nữ của Cúp Bóng chuyền Quân đội năm nay có phần mất khí thế. Thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, màn trình diễn ấn tượng của Ngân hàng Công thương từ đầu năm sẽ khiến đội chủ giải Thông tin LVPB phải dè chừng. NHCT đã giành trọn cả 3 chiếc cúp vô địch từ đầu năm, đấy là thời điểm các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thể hiện được bản lĩnh, trình độ chơi bóng ổn định và quan trọng hơn là một lối đánh có hồn cùng một lối chơi gắn kết.

Trận đấu giữa Ngân hàng Công thương và Thông Tin Liên Việt Postbank.

Dù thiếu vắng tới 5 trụ cột là chuyền hai Hà Thị Hoa, cặp phụ công Nguyễn Thu Hòa, Phạm Thị Kim Huệ, chủ công Nguyễn Thị Xuân và libero Bùi Vũ Thanh Tuyền, thế nhưng ngày hôm qua, trong cuộc đọ sức với Thông Tin LVPB những kép phụ của NHCT như: Đinh Thị Huyền, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân, Vũ Thị Lập, Hoàng Minh Tâm, Lê Thanh Thúy… đã chơi đầy hứng khởi và máu lửa khi có được chiến thắng trước đội bóng chủ giải với những cái tên sừng sỏ như: Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Nguyễn linh Chi, Trần Thu Trang, Phạm Thị Liên… với tỉ số 3-0 (25-23, 25-21, 25-15). Cũng ở nội dung của nữ, Rudico Hải Dương đã tạo nên bất ngờ trong sét đấu đầu tiên khi nhập cuộc tốt hơn và có được chiến thắng với tỉ số 25-20, thế nhưng PVD Thái Bình vẫn biết cách lên tiếng khi ở 3 sét đấu sau đó, Trần Thị Thơm và các đồng đội đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỉ số 25-11, 25-16, 25-18 để tiếp tục duy trì mạch thắng lợi sau 2 ngày thi đấu.

Ở nội dung của nam, những chàng trai già nhất bóng chuyền Việt Nam – Biên Phòng đã có cuộc đọ sức với đối thủ Becamex Quân Đoàn 4. Đây có thể nói là trận đấu vô cùng hấp dẫn với những pha đôi công đẹp mắt, một bên là Hữu Hà, Ngọc Kiên và bên kia là Long Kiếm, Văn Hạnh… Thế nhưng, may mắn, kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn biết cách lên tiếng ở những thời điểm quyết định. Biên Phòng đã có được chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 3-2 (25-18, 22-25, 22-25, 25-17, 15-7).

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất trong ngày thi đấu hôm qua chính là cuộc đọ sức giữa TA Ninh Bình và Hà Tĩnh. Đây được coi là trận tái đấu kể từ cuộc đọ sức tại vòng I Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016 vừa qua. Hà Tĩnh với những gương mặt trẻ lại thiếu vắng chủ công Lê Bình Giang, trong khi đó TANB đem tới lực lượng mạnh nhất và được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải. Thế nhưng, trong một ngày mà Hà Tĩnh chơi quyết tâm, từ vị trí chuyền hai đến các mũi tấn công như Đức Hạnh, Tiến Duyệt, Văn Thành… đã chơi máu lửa khi liên tục đầy các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Hùng rơi vào thế bị động. Hà Tĩnh tạo nên cú sốc lớn khi có được chiến thắng với tỉ số 3-1 (19-25, 25-22, 25-16, 26-24).

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều