Tiêu đề của website

Gặp gỡ cây chuyền hai Nguyễn Linh Chi

Từng tự ti vì chiều cao nổi bật của mình thời học phổ thông, Linh Chi ban đầu chỉ tập cầu lông, đá cầu cho vui. Nhưng vì cô con gái quá nghịch ngợm, cha mẹ đưa Linh Chi đi thi tuyển làm VĐV bóng chuyền ở CLB Thông Tin Lienvietpostbank để được “rèn giũa” trong môi trường quân đội.


Sinh năm 1990 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Linh Chi là một trong những VĐV đến với bóng chuyền rất muộn. Cô chia sẻ: “Năm học lớp 9 ở Trường cấp II Dệt, xã Minh Nông, thành phố Việt Trì, tôi đã cao 1,68m. Lúc đó, đi đâu tôi cũng rất xấu hổ bởi chiều cao nổi bật của mình so với bạn bè. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một VĐV bóng chuyền, lúc đó tôi chỉ đi đá cầu và chơi cầu lông là chính. Cũng có HLV taekwondo ở Hà Nội về tuyển tôi đi tập võ nhưng bố mẹ không đồng ý. Ở nhà bố mẹ rất thích bóng chuyền, thường xem các giải đấu qua truyền hình nên năm tôi 14 tuổi bố mẹ đưa tôi đi thi tuyển làm VĐV bóng chuyền. Đơn giản vì thấy tôi cao và rất nghịch nên nghĩ nếu đưa vào môi trường quân đội như CLB Thông Tin Lienvietpostbank sẽ khiến tôi trưởng thành hơn”.

Phóng sự do VTV thực hiện:


Tác giả:VTVNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều