Tiêu đề của website

Đức Long Gia Lai xứng đáng đoạt Cúp vô địch

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, sau khi giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 chỉ trong vòng 1 giờ 27 phút trước đội bóng kì cựu Thể công-Binh đoàn 15 (TC.BĐ15), Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã trở thành nhà tân vô địch của làng bóng chuyền nam Việt Nam.


Đúng như nhận định của giới chuyên môn, sau khi giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 chỉ trong vòng 1 giờ 27 phút trước đội bóng kì cựu Thể công-Binh đoàn 15 (TC.BĐ15), Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã trở thành nhà tân vô địch của làng bóng chuyền nam Việt Nam.

          Niềm vui của các cầu thủ Đức Long Gia Lai sau khi vô địch quốc gia lần đầu tiên (Ảnh: N.K - Tuổi Trẻ) 

Hiệp 1, nhờ có dàn cầu thủ đồng đều và khát khao chiến thắng mãnh liệt nên đã giúp ĐLGL thường xuyên vượt lên dẫn trước “người anh em” với khoảng cách từ 2-3 điểm, sau đó về đích với điểm số nghẹt thở 25/23.

Đang bừng bừng khí thế chiến thắng, bước sang hiệp 2, suốt 2/3 thời gian thi đấu của hiệp đấu này, kịch bản tương tự như hiệp đầu. Đội bóng của bầu Pháp liên tục vượt lên dẫn điểm, có lúc khoảng cách được nới rộng lên tới 4 điểm (13/9). Tuy nhiên càng về cuối hiệp, một phần do chủ quan, khinh địch, mặt khác khâu chuyền một của ĐLGL không chuẩn xác, chuệch choạc… khiến hệ thống tổ chức tấn công sau đó bị phá sản. Đó là lí do giúp cho đội bóng áo lính san bằng điểm số 21/21, sau đó lật ngược thế cờ để thắng lại 25/21.

Hòa 1-1 sau 2 hiệp đấu, ở hiệp 3, rút bài học kinh nghiệm “đi trước về sau” ở hiệp 2, các tay đập ĐLGL thi đấu tập trung cao độ để thẳng tiến một mạch và  kết thúc hiệp đấu này với điểm số 25/18.

TC.BĐ15 vốn dĩ là một tượng đài số 1 của bóng chuyền nam Việt Nam nên họ không dễ dàng gì để cho “người anh em” ĐLGL “kết liễu” số phận của trận chung kết với tỉ số 3-1. Đến lúc này bản lĩnh của người anh cả bóng chuyền nước ta được dịp kiểm chứng…

Nếu trong 3 hiệp đầu, ĐLGL luôn luôn khởi đầu hết sức thuận lợi thì sang hiệp 4, đến lượt đội bóng cũ của thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang-Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15, đổi vai làm được điều đó.

Ở trong hiệp đấu này, đã có lúc TC.BĐ15 vượt lên dẫn trước với điểm số 9/5. 15/13… Tuy nhiên càng về cuối, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng áo lính

không còn giữ được “lửa” hưng phấn, họ tự để mất điểm trong những tình huống không đáng có. Trong khi đó đến lúc này, bên cạnh Hữu Hà vẫn giữ được phong độ ổn định ở đỉnh cao, ngoài ra Văn Hạnh bất ngờ tỏa sáng, liên tiếp ghi những điểm số ở những thời điểm quan trọng, giúp ĐLGL thu hẹp khoảng cách và vượt lên dẫn trước và kết thúc hiệp đấu này với điểm số 25/22.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1, trong vòng 1 giờ 27 phút, ĐLGL chính thức trở thành tân vương của bóng chuyền nam Việt Nam. Với chiến thắng này, bầu Pháp quyết định thưởng cho cả đội 500 triệu đồng cho chức vô địch. Trước đó thầy trò ông Ngọc cũng đã được tưởng thưởng 200 triệu đồng, sau trận thắng đội đương kim vô địch Tràng An-Ninh Bình ở bán kết.

Như vậy, với việc ẵm Cúp vô địch về Phố núi, toàn đội ĐLGL nhận thưởng gần 1 tỉ đồng từ bầu Pháp, Ban tổ chức giải và một số nhà tài trợ khác. Đồng thời thủ quân Nguyễn Hữu Hà bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân, Vận động viên xuất sắc nhất giải.

Về phía TC.BĐ15, dù thua trận nhưng đội bóng đang trong thời kì quá độ chuyển giao thế hệ nhưng đã chứng tỏ được bản lĩnh và phẩm chất của đội bóng giàu thành tích nhất nước ta, đó là vượt qua hoàng loạt tên tuổi khác trong làng bóng chuyền Việt Nam để có mặt trong trận chung kết.  

Kết quả chung cuộc

*Nữ:

1.Thông tin Liên Việt Postbank: 100 triện đồng

2.Ngân hàng Công thương Việt Nam: 70 triệu đồng

3.Vietsov Petro: 30 triệu

*Nam:

1.Đức Long Gia Lai: 100 triệu đồng

2.Thể công-Binh đoàn 15: 70 triệu đồng

3.Maseco TP.Hồ Chí Minh: 30 triệu đồng

.

 

                                                                              (Theo Lao Động)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều