Tiêu đề của website

Tưng bừng như bóng chuyền ở hội làng Nguyên Khê

Từng ngõ xóm được trang hoàng rực rỡ với cờ tổ quốc, cờ hội và cả những dải xúc xích đỏ nữa. Mỗi xóm lại có một cái cổng chào rất riêng, với đôi câu đối hoặc câu thơ chúc Tết hai bên. Đó chính là không khí tươi mới giữa khung cảnh thanh bình của hội làng Nguyên Khê.


Từng ngõ xóm được trang hoàng rực rỡ với cờ tổ quốc, cờ hội và cả những dải xúc xích đỏ. Mỗi xóm lại có một cái cổng chào rất riêng, với đôi câu đối hoặc câu thơ chúc Tết hai bên. Đó chính là không khí tươi mới giữa khung cảnh thanh bình của hội làng Nguyên Khê.

Gần 1500 năm trước, trong sách Nôm, chữ Hán ngữ còn ghi lại về của một vị Thành hoàng Nhã Lang Linh ứng Đại vương đã có công lao to lớn trong việc giữ bình an cho đất nước, thịnh vượng cho muôn dân. Để tưởng nhớ đến vị Thành Hoàng ấy, cứ đến mùng 7 tháng riêng hàng năm, người dân Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội lại tổ chức hội làng để tưởng nhớ đến ngày sinh ra vị Thành hoàng ấy. Cũng giống như mọi năm với người dân nơi đây, bóng chuyền chính là đặc sản.

Gọi là bóng chuyền hội làng, bởi bao năm nay người ta vẫn quen với việc tổ chức ngay tại sân lớn được lát bằng gạch dưới mái Đình cổ kính. Nhưng đến hội rồi người ta sẽ phải ngạc nhiên bởi đây chẳng khác gì giải VĐQG thu nhỏ, bởi được quy tụ các đội bóng miền Bắc. Từ Thể Công BĐ 15, Biên Phòng, Tràng An Ninh Bình, CA Phú Thọ hay đội bóng trẻ Hà Nội... luôn mang đến một đội hình mạnh nhất.

Người đến hội Nguyên Khê một phần vì sức hút của trái bóng chuyền, phần còn lại vì sức hút của những chân dài tài năng nhưng rất điển trai như: Hữu Hà, Văn Đức, Thái Hưng, Văn Linh, Văn Việt, Bình Giang, Hoàng Phương... Với mỗi đường chuyền, những pha di chuyển hay những đòn tấn công của các chân dài lại có hàng nghìn người dõi theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Ngoài dàn VĐV hùng hậu thì hội làng Nguyên Khê còn có sự góp mặt của rất nhiều khán giả đặc biệt từ ban chấp hành của VFV, hay nơi đây cũng rất chịu chơi khi mời về cả ban trọng tài cấp Quốc gia và cả BLV chuẩn chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình.

Với nhiều bản thân các VĐV hay Hữu Hà từng nhiều lần tâm sự: “Với chúng tôi, được mời về hội làng phục vụ bà con là một điều vinh dự. Khó ở đâu có được không khí náo nhiệt, tình cảm của bà con nhân dân như ở hội làng. Đó là thứ tình cảm quý giá mà bản thân mỗi anh em VĐV như chúng tôi luôn trân trọng và không thể nào quên được”.

Với người dân Nguyên Khê, hội làng là di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, cần được bảo tồn và phát huy, để các giá trị văn hóa của lễ hội trở thành nguồn lực to lớn tác động mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của nhân dân, từ đó khơi dậy được niềm tự hào của mọi người đối với quê hương, đồng thời cũng nêu cao ý thức cho con cháu phải bảo vệ, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông đã để lại./.

 

Anh Quang

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều