Tiêu đề của website

Muôn vẻ đón Tết của dân bóng chuyền

Tết đến xuân về, ai cũng mong được trở về cùng gia đình, quây quần bên nồi bánh chưng nóng hổi nghi ngút khói. Mọi người ôn lại những thành tích, những kỷ niệm đã có trong năm cùng với gia đình. Với dân bóng chuyền nhà ta, cũng liên tục khoe không khí đón Tết của mình.


Tết đến xuân về, ai cũng mong được trở về cùng gia đình, quây quần bên nồi bánh chưng nóng hổi nghi ngút khói. Mọi người ôn lại những thành tích, những kỷ niệm đã có trong năm cùng với gia đình. Với dân bóng chuyền nhà ta, cũng liên tục khoe không khí đón Tết của mình.

Với Hữu Hà, ngày Tết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, với anh dù có sống ở đâu hay làm gì thì 28 Tết anh đều có mặt tại nhà để có thể sum vầy cùng gia đình.

Với Hà Thị Hoa, dù mạnh mẽ trên sân là thế, nhưng khi về nhà cô lại đóng vai trò là người vợ, người mẹ. Dù ngày Tết có bận rộn và mệt mỏi, nhưng cô vẫn không quên chia sẻ những hình ảnh vui về ngày tết của gia đình mình.

Cô gái cao nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy, khoe những hình ảnh trong một buổi chợ hoa tại Bình Dương. Cô còn dí dỏm khoe đi chợ hoa mình là người cao nhất.

HLV Lê Hồng Hảo chia sẻ không khí tết với “ cây hoa mai bắt đầu nở”

VĐV tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam, hoa khôi đội trẻ CLB TTLVPB: “Con gái Thông Tin học ăn – học nói – học gói bánh Chưng”.

 

Với Đỗ Thị Minh hay Kim Liên, có lẽ đây là năm đầu tiên 2 cô gái này phải ăn tết xa nhà do đang bận thi đấu tại Thái Lan. Mà có lẽ, với 2 cô gái này ở KhonKaen năm nay cũng không có Tết.

 

Lê Trọng


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều