Tiêu đề của website

Gặp mặt giao lưu các cựu thành viên bóng chuyền Việt Nam

Đúng 11h, sáng thứ 7 ngày 14/6/2014 tại Quáng Trần 76 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt giao lưu văn nghệ giữa các tuyển thủ trong ngôi nhà bóng chuyền Việt Nam.


Đúng 11h, sáng thứ 7 ngày 14/6/2014 tại Quáng Trần 76 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt giao lưu văn nghệ giữa các tuyển thủ trong ngôi nhà bóng chuyền Việt Nam.

Cựu tuyển thủ, hoa khôi BCVN hơn một thập kỉ, Đinh Hồng Hằng xúc động phát biểu: "Thời tiết hôm nay mưa quá sắp tới giờ hẹn tự nhiên cảm thấy bồi hồi.. Vậy là mọi công việc để chuẩn bị cho buổi gặp mặt đã dần được hoàn tất.. giờ chỉ biết hồi hộp và chờ đợi để được gặp mặt những đồng đội, đồng nghiệp năm xưa, những người con của BCVN trên khắp mọi miền đất nước.. Và bây giờ khi tất cả đã dã từ sàn đấu thì họ đều là những người bạn vô cùng yêu quý.

Qua rồi cái thời trẻ trâu ra sân gặp được mặt nhau là cùng vắt kiệt sức, nào thì thi đấu, nào thì thành tích..thể thao chuyên nghiệp cho chúng ta nhiều và cũng lấy đi không ít.. Nhưng có lẽ cả Tôi và các bạn không ai trong chúng ta cảm thấy hối tiếc bởi những gì mà mình đã chọn. Tôi tự hào nói rằng chúng ta đều đã trưởng thành từ môi trường đó.. Cuộc đời cầu thủ không phải được trải thảm đỏ mà đó là cả sự hy sinh, vất vả, phải vượt qua chính bản thân mình, đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu cho sự đam mê nghề nghiệp, đắng có, cay có hạnh phúc thăng hoa đều có.. Cuộc sống phải xa gia đình nhưng bù lại chúng ta được rèn luyện đạo đức, kỷ luật và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp. Sự miệt mài rèn luyện, ngày hôm nay không khác ngày hôm qua và ngày mai không khác gì ngày hôm nay.. chỉ biết ngày tiếp ngày mang quả bóng ra sân tập, tập và tập, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thậm trí áo cùng mầu, quần cùng sắc, bù lại chúng có đc cái tình cảm chị em như một gia đình mà gia đình có trên dưới 15, 20 con người vậy, biết lắng nghe, biết chia sẻ được tâm tư, tình cảm của nhau và cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và trong tập luyện, qua những bài giáo án khắc nghiệt và cùng hưởng trọn niềm vui hạnh phúc khi thi đấu dành chiến thắng và cũng cùng buồn khi phải chịu sự thất bại.. Đó là những ngày tháng đẹp đủ để rèn luyện cho ta có thêm ý trí và sự nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hiện tại phải vậy không các bạn.. Trong chúng ta có người đã rời xa trái bóng 5 năm, có người 10 năm, có người cả tận 20 năm để trở về cuộc sống mưu sinh.. Cũng đúng thôi đó là quy luật đào thải tre già thì măng mọc mà.. và kỷ niệm về trái bóng về những ngày tháng tươi đẹp đó xa dần để dành chỗ cho những guồng quay mới của cuộc sống.. Riêng cá nhân Tôi vẫn còn lưu luyến lắm, nhớ nhung lắm, bồi hồi lắm và thèm được chơi bóng lắm nhớ đến cồn cào vậy đó. Có ai trong chúng ta thèm như tôi vậy không ? và Tôi nâng niu ký ức về những ngày tháng đó gói gém chúng như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Giá như ngày đó Tôi hiểu được không cố gắng hết sức, sau này không còn cơ hội thèm nhỏ dãi cũng chịu bởi còn tỉ thứ đang chờ tôi phía trước. Thế rồi cứ vật vã như vậy đó biết có ngày này thì có lẽ tôi sẽ phải chắt chiu ngày tháng tập luyện, thi đấu cống hiến hơn. Chỉ tiếc rằng cơ hội đó không còn nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh những cô gái Bóng chuyền trẻ hồn nhiên và trong sáng ngày nào giờ đã làm mẹ, mỗi người có một gia đình riêng nhỏ bé và một công việc phù hợp...

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

QUANG VINH


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều