Tiêu đề của website

Cùng nhìn lại Giải bóng chuyền VTV Cúp 2015

Một mùa giải VTV Cup lại qua đi, để lại biết bao nỗi nhớ, niềm vui, cả sự hụt hẫng cho người hâm mộ. Với thành tích bất bại ở vòng bảng, người hâm mộ ngỡ rằng sẽ được chứng kiến hình ảnh các cô gái Việt Nam giơ cao chiếc Cup trong niềm hân hoan, vui sướng. Thế nhưng, thất bại liên tiếp trong trận bán kết và trận tranh hạng 3, khiến người hâm mộ không thể mường tượng ra được viễn cảnh thảm bại. Dưới sân, các tuyển thủ người thì chấn thương, người thì suy kiệt về thể lực, tất cả như đánh mất chính mình. Trên khán đài người hâm mộ nghẹn nấc nhìn điểm số, những ánh mắt buồn bã, những giọt nước mắt, hy vọng rồi tuyệt vọng…


Một mùa giải VTV Cup lại qua đi, để lại biết bao nỗi nhớ, niềm vui, cả sự hụt hẫng cho người hâm mộ. Với thành tích bất bại ở vòng bảng, người hâm mộ ngỡ rằng sẽ được chứng kiến hình ảnh các cô gái Việt Nam giơ cao chiếc Cup trong niềm hân hoan, vui sướng. Thế nhưng, thất bại liên tiếp trong trận bán kết và trận tranh hạng 3, khiến người hâm mộ không thể mường tượng ra được viễn cảnh thảm bại. Dưới sân, các tuyển thủ người thì chấn thương, người thì suy kiệt về thể lực, tất cả như đánh mất chính mình. Trên khán đài người hâm mộ nghẹn nấc nhìn điểm số, những ánh mắt buồn bã, những giọt nước mắt, hy vọng rồi tuyệt vọng…

Những giọt nước mắt đã rơi tiễn biệt thất bại, cứ khóc, cứ suy sụp, nhưng hãy gạt nước mắt đứng dậy, và nhớ rằng tình yêu và niềm đam mê dành cho bóng chuyền, cho đội tuyển sẽ còn mãi niềm tin ở người hâm mộ. Một thất bại nhỏ để thấy mình đang ở đâu…

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam buồn bã thất bại tại giải Bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Cup 2015.

Thanh Thúy vừa khóc, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy chụp ảnh để làm vui lòng người hâm mộ.

Vẻ mặt đầy tâm trạng sau một kỳ VTV Cúp không thành công của Libero Phạm Thị Liên.

 Với kinh nghiệm và tài năng, nhưng thể lực cạn kiệt, lại bị ốm trước trận bán kết, Ngọc Hoa cũng không thể vực được các tuyển thủ trẻ...

 Các tuyển thủ dự bị trong trận cuối cùng của giải VTV Cup 2015.

 Nước mắt đã rơi sau thất bại.

 Trên khán đài nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu, các cổ động viên không giấu được nỗi niềm.

 Sự tiếc nuối của khán giả Hồng Ái Phương...

 ... rồi khóc nhòe khóe mắt.

 Người hâm mộ chia sẻ cảm xúc với các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam.

 Thất bại là điều phải chấp nhận nhưng với người hâm mộ thì tình yêu dành cho tuyển bóng chuyền vẫn sâu đậm.

 Rất nhiều người hâm mộ cho rằng, với thất bại này, hi vọng đội tuyển sẽ mạnh mẽ hơn. Người hâm mộ luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên, yêu thương.

 Niềm an ủi tại giải lần này với đội tuyển đó là giải cá nhân "Phụ công xuất sắc nhất giải" thuộc về Ngọc Hoa.

 Cây chuyền hai Nguyễn Linh Chi giành vương miệng hoa khôi của giải. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng giành đội phong cách.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Ngày sinh: 31/07/1990
Quê quán: Phú Thọ
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 10
Tiêu điểm
Xem nhiều