Tiêu đề của website

Bức tâm thư gửi tới những chàng trai bóng chuyền: LÒNG NGƯỜI HẬU PHƯƠNG

Cuối tháng năm trời đã vào hạ. Hà Nội, Sài Gòn đều chịu chung cái nóng hầm hập, khô hanh đến bức cả người. Nhưng thời tiết đó không làm vơi đi nỗi niềm nhớ nhung mong chờ và hi vọng từ hậu phương của những chàng trai đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore lần này.


Cuối tháng năm trời đã vào hạ. Hà Nội, Sài Gòn đều chịu chung cái nóng hầm hập, khô hanh đến bức cả người. Nhưng thời tiết đó không làm vơi đi nỗi niềm nhớ nhung mong chờ và hi vọng từ hậu phương của những chàng trai đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore lần này.

Ngoài việc nhận được sự quan tâm từ cấp lãnh đạo, sự yêu mến của người hâm mộ, các anh còn có nguồn động viên tinh thần to lớn của người thân, người yêu, vợ và cả những thiên thần bé nhỏ. Đó chính là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến xông pha nơi trận mạc.

Vẫn biết các anh đã trót mang cái nghiệp gắn với thể thao, lấy bóng chuyền làm cái nghề của mình thì phải chấp nhận hi sinh niềm vui nhỏ bé để hoà vào sự phấn đầu vì nhiệm vụ của tổ quốc.  Mọi thành viên trong đội tuyển đều biết, mỗi gia đình đều là tế bào nhỏ bé của xã hội, vốn là nền tảng, là tổ ấm và là động lực để các anh cống hiến, bằng cả niềm đam mê của chính mình mà trong đó nguồn sức mạnh từ hậu phương là không thể phủ nhận. Nguồn sức mạnh ấy luôn dõi theo và cỗ vũ tinh thần cho các anh chiến đấu trên đấu trường SEA Games 28 trên quê hương của đảo quốc sư tử.

Cặp vợ chồng Long Kiếm, Tuyết MInh và Hữu Hà, Thu Hà.

Từ hậu phương, bên cạnh biết bao người hâm mộ gửi lời chúc tới các anh thi đấu tốt, mang vinh quang về cho đất nước, những người vợ, người yêu ở nhà cũng dõi theo bước các anh bằng lời chan chứa tình cảm.

Người vợ của đội trưởng Nguyễn Hữu Hà chị đùa rằng chị "chỉ mong quà thôi", theo nghĩa có huy chương là có quà. Người yêu của chủ Từ Thanh Thuận thì nhí nhảnh dặn dò: "đi hai về hai đừng mang theo ai về nữa là được", còn cô dâu mới của chủ công Đặng Long Kiếm thì "nhớ bạn này quá" và thay hình đại diện Facebook bằng hình ảnh của chồng chụp trong chuyến tập huấn trước SEA Games 28. Bà xã của chủ công Nguyễn Văn Dữ (Vĩnh Long) thì đếm từng ngày xa chồng bằng cách post hình ảnh đứa con của họ lên trang  cá nhân của mình.

Thanh Thuận và Hoàng Thương bên cạnh những hậu phương bé nhỏ.

Trong khi ấy, người bạn đời của phụ công Nguyễn Hoàng Thương thì đã đăng nhiều dòng tâm trạng tràn đầy cảm xúc khi chồng vắng nhà, đi cùng với những hình ảnh đáng yêu của hai thiên thần nhỏ của vợ chồng chị… Tất cả họ đều có chung một điểm, đó là nỗi nhớ "tiền tuyến" và sẽ dành điều tốt đẹp đến với các anh. Chỉ mong các anh chiến thắng trở về, trên tay là tấm huy chương. Đó cũng chính là món quà lớn nhất dành cho hậu phương, cho những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng bóng chuyền nam Việt Nam sẽ đổi màu huy chương. Xin chúc các chàng trai nơi tiền tuyến, vững niềm tin, quyết tâm thi đấu giành thắng lợi để không phụ lòng hậu phương của các anh, khỏi làm phụ lòng những rái tim luôn quan tâm, lo lắng và chịu thiệt thòi khi không có các anh bên cạnh.

Cố gắng lên nhé, những chàng rai bóng chuyền, chúng tôi luôn sát cánh  bên các anh.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều