Tiêu đề của website

Doanh nhân - nghệ sĩ Lê Quốc Phong: Sống thì phải cho đi...

Nhiều người gọi anh là “Phong Đầu Trâu” hay “Bạn đồng hành của nhà nông”, rồi “Phong Bình Điền” hoặc “Phong nghệ sĩ”… Nhưng dù được gắn với tên gì đi nữa thì cũng không đáng chú ý bằng cách anh ứng xử với cuộc đời, quảng giao và khéo léo như chính phong thái của mình…


Tổng Giám đốc Lê Quốc Phong.

Bận rộn đến mấy thì mỗi năm, có 2 sự kiện mà anh Phong không bao giờ vắng mặt, là Cúp Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền và Giải Golf gây Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường. Đấy là 2 trong số những điều anh tâm đắc khi xắn tay vào thực hiện. Bóng chuyền cũng giống như âm nhạc, từ lâu đã trở thành niềm đam mê và giúp anh cân bằng cuộc sống, tự tin và hào sảng hơn trong công việc kinh doanh. Còn thông qua golf, anh có thể giúp đời, giúp người, đặc biệt là giúp thế hệ trẻ khó khăn, lưỡng lự nên bước tiếp hay dừng lại trước ngưỡng cửa cuộc đời.

“Tôi thực chẳng muốn kể khổ, nhưng có lẽ từ lúc lớn lên cho đến khi đi học đều gắn liền với sự cơ cực của quê hương miền Trung nên dễ đồng cảm trước những cảnh đời tương tự như mình, sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ nghèo nhưng hiếu học và có ý chí vươn lên. Sống thì phải cho đi, đừng quan tâm mình nhận lại được gì, vì như thế tức là bạn đang sống thực sự có ý nghĩa…”- anh Phong tâm tình.

Thậm chí, anh Phong còn tự nhận mình là người “học một đằng làm một nẻo”, tốt nghiệp ngành Văn khoa nhưng lại theo đuổi ngành sản xuất phân bón NPK suốt hơn 30 năm qua. Nhưng điều quan trọng là ở cương vị nào đi nữa, sống đừng lãng quên cuộc đời, đừng vô cảm trước những số phận thiếu may mắn hơn mình. Đấy là lý do, anh Phong và nhiều người bạn của mình lao vào những chuyến đi thiện nguyện, xây nhà, bắc cầu, làm đường, trao học bổng… khắp các vùng quê nghèo trên dải đất hình chữ S.

Từng vào sinh ra tử trong những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, từng sống qua những ngày khốn khó khi trở về hòa nhập cộng đồng, phải đi ăn nhờ từng bữa và ăn bắp nổ thay cơm nên ông Lê Quốc Phong thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của dân nghèo. “Chiến trường ác liệt, trời còn cho tôi được sống nên tôi phải sống cho ra sống, phải cống hiến hết mình và chia sẻ nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Tôi nghèo thì giúp được ai đây? Phải làm giàu, phải ý thức được rằng kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống tốt đẹp hơn, để giúp nhiều người khó khăn có thêm cơ hội vươn lên”- anh Phong quả quyết.

Golf là thú vui của Tổng Giám đốc Lê Quốc Phong.

o0o

Trong hơn 1 thập niên qua, anh Lê Quốc Phong và bạn bè chưa từng dừng bước chân thiện nguyện của mình lại, bởi họ biết, nếu dừng chỉ một thoáng thôi, sẽ chấm dứt giấc mơ học hành của rất nhiều bạn trẻ: “Chúng tôi đã dốc cạn tâm can vào từng chương trình của CLB Nghĩa tình Quảng Trị, của Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường và nhiều quỹ khuyến học, tặng học bổng cùng các cơ quan truyền thông, tổ chức ở địa phương khác nữa. Các bạn trẻ Quảng Trị nói riêng và hàng triệu bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn khác nói chung trên khắp Việt Nam cần được chăm lo, giúp đỡ. Không thể ngừng lại dù chỉ một lần, vì nếu thế chúng tôi sẽ rất trăn trở, rất đau đớn…”.

Thì cứ trông vào những việc làm và sự yêu mến của xã hội dành cho vị doanh nhân này thì khắc hiểu anh được cuộc đời thương mến đến đâu. Hình ảnh đáng trân trọng mà anh làm cho xã hội đã thay lời nói lên rằng Lê Quốc Phong không chỉ được tôn vinh như doanh nhân tài năng, nhà quản lý doanh nghiệp giỏi, giàu kinh nghiệm, mà còn xứng đáng trở thành biểu tượng cho phong cách doanh nhân hiện đại, cho bản sắc văn hóa tốt đẹp của tầng lớp doanh nhân Việt hiện nay.

Doanh nhân Lê Quốc Phong (trái) luôn ưu ái cho các chương trình thiện nguyện.

Vị doanh nhân đáng mến này tâm sự những nhọc nhằn trên thương trường đôi khi được anh phủ lấp bằng âm nhạc, bằng cách tìm đến với thể thao- những lĩnh vực ít va chạm và áp lực. Đúng là nếu biết tường tận, sẽ hiểu phía sau bề nổi của sự hào nhoáng, anh Phong chỉ tìm cách quay về với mái ấm gia đình, với sự mộc mạc và trong vòng tay yêu thương của vợ hiền hậu, con ngoan. Đấy luôn là phút thư thái, là hạnh phúc nhất của đời người…

Ông Lê Quốc Phong: “Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, báo Tuổi Trẻ hay bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, dù có cố gắng giúp đỡ các em nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tạo tiền đề cho các em mà thôi. Việc còn lại là phải làm căn cơ hơn, sao cho học sinh, sinh viên không phải vì nghèo khó mà bỏ học. Tôi nghĩ điều này phải nằm ở tầm chiến lược giáo dục quốc gia. Chúng ta đầu tư cho những trường hợp vượt trội để tạo ra những nhân tài là điều đương nhiên. Nhưng làm sao để con em nhà nghèo không mất đi cơ hội học hành cũng là điều cần thiết. Đành rằng chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng cũng phải tính xem nên làm gì, làm ở chỗ nào trước. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ nhà tài trợ học bổng Tiếp sức đến trường nào chắc cũng băn khoăn như thế”.

Ông Vũ Duy Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinacam: “Nói về Lê Quốc Phong thì tôi muốn nhắc đến câu nói quen thuộc - Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Lê Quốc Phong thuộc về đẳng cấp, đó không chỉ là 1 cái tên mà là 1 thương hiệu. Thương hiệu Lê Quốc Phong đã gắn liền và làm nổi danh thương hiệu phân bón Đầu Trâu. Anh ấy rất có tâm, có tài, nặng lòng với quê hương. Tôi không phải là người Quảng Trị nhưng cảm phục anh Phong, quý anh ở những nghĩa cử cao đẹp và đã góp phần cùng anh chung tay tiếp sức cho sinh viên nghèo”.

 


Tác giả:THANH LÂMNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều