Tiêu đề của website

Cú sốc mang tên Becamex Quân Đoàn 4

Năm ngoái, Becamex Quân Đoàn 4 tràn đầy niềm tin sẽ xoay chuyển được cục diện ở bảng A và lấy vé dự vòng đấu dành cho 4 CLB hàng đầu làng bóng chuyền nam, thế nhưng do rơi vào bảng đấu quá nặng, Đặng Long Kiếm và các đồng đội đành chấp nhận dừng bước trong cuộc đua đầy khốc liệt với Sanest Khánh Hòa và Thể Công.


Năm nay, thầy trò HLV Phạm Chiến Thắng lại đụng độ Thể Công ngay trận đầu ra quân. Nhưng ở lần tái ngộ này, các cầu thủ Becamex Quân Đoàn 4 thể hiện rõ quyết tâm sẽ quyết chiến để ghi tên mình vào top 4.

Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình, nếu như Thể Công không có sự phục vụ của Hoàng Văn Phương do chấn thương thì trong tay HLV Phùng Công Hưng vẫn còn đó Văn Thanh, Thái Hưng, Vũ Hoàng, Duy Khánh, Văn Nam, Văn Cao… Bên kia lưới Becamex Quân Đoàn 4 cũng thiếu vắng Đình Nhu, nhưng vẫn còn Hoàng Thương, Long Kiếm, Hoài Phương, Thành Hạc, Văn Sanh… Ngay trong ván đầu, Thể Công sớm chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch khi vượt lên có chiến thắng 25/21 trong sét 1. Tuy nhiên, HLV Trần Minh Khang và các học trò đã xốc lại đội hình, thi đấu rất gắn kết để rồi Becamex Quân đoàn 4 thắng lại 2 ván với các tỷ số 26/24, 25/19.

Đặng Long Kiếm nén đau để vào sân thi đấu.

Ván thứ 3, dù Becamex Quân Đoàn 4 vẫn giữ được lợi thế, nhưng Thể Công tạo thế cân bằng thi vượt lên bằng tỷ số 25/20. Trong ván quyết định thứ 5, với sự xuất sắc của Hoàng Thương, cùng sự quyết tâm của các đồng đội, Becamex Quân Đoàn 4 đã có chiến thắng thuyết phục với tỉ số 15/11 qua đó ấn định chiến thắng kịch tính với tỉ số 3/2.

Sau trận đấu HLV Phạm Chiến Thắng đã có những chia sẻ: “Năm ngoái, dù rơi vào bảng đấu rất nặng, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, gồng mình để tìm kiếm cơ hội lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, sự cạnh tranh là rất khó khăn, đặc biệt khốc liệt ở vòng 2 nên dù rất muốn thay đổi cục diện nhưng Becamex Quân đoàn 4 đành chịu. Năm nay, may mắn là nhà tài trợ Becamex vẫn nhập cuộc và giúp chúng tôi giải được bài toán hóc búa về kinh phí, nhân sự của đội vẫn ổn định lại được bổ sung thêm phụ công Hoàng Thương. Chính vì vậy, đây sẽ là động lực để thầy trò chúng tôi sẽ nỗ lực và cố gắng hết mình, để cải thiện kết quả tại mùa giải VĐQG 2017”.

Bóng chuyền Quân Đoàn 4 vốn giàu truyền thống, với 3 năm liền vô địch quốc gia gắn liền với các tên tuổi nổi danh của làng bóng chuyền, là nơi quy tụ các VĐV, HLV tài năng như Phan Phước Điền, Trần Minh Khang, Lương Khương Thượng, Đào Ngọc Chánh, Đặng Đức Xuyên, Lê Văn Thành… Chiến thắng trước đối thủ Thể Công vào chiều qua sẽ là động lực để Long Kiếm, Văn Sanh, Trần Phương, Thành Hạc, Hoàng Thương… hướng đến những thành tích cao hơn tại mùa giải 2017.


Tác giả:HÀ HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều