Tiêu đề của website

Cô nàng điển trai đến con gái cũng phải mê của làng bóng chuyền Việt

Bên cạnh những thành tích thể thao đáng nể, Bùi Vũ Thanh Tuyền còn được nhiều người chú ý và mến mộ bởi vẻ ngoài... đẹp trai không thua kém các "soái ca".

Bùi Vũ Thanh Tuyền (Mít Tơ Ty hay Ty) là vận động viên libero (chuyên phòng thủ) của đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương. Cô gái sinh năm 1991 này bắt đầu gia nhập làng bóng chuyền chuyên nghiệp từ năm 2007.


Bên cạnh những thành tích thể thao đáng nể, Bùi Vũ Thanh Tuyền còn được nhiều người chú ý và mến mộ bởi vẻ ngoài... đẹp trai không thua kém các "soái ca".

Bùi Vũ Thanh Tuyền (Mít Tơ Ty hay Ty) là vận động viên libero (chuyên phòng thủ) của đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương. Cô gái sinh năm 1991 này bắt đầu gia nhập làng bóng chuyền chuyên nghiệp từ năm 2007.

 “Cô nàng đẹp trai” của làng bóng chuyền Việt.

Ty thường được các fan girl vây quanh xin chụp ảnh chung mỗi lần đi thi đấu ở các tỉnh.

Ấn tượng ban đầu của mọi người khi mới gặp Ty là vẻ ngoài điển trai và nụ cười rạng ngời đúng chuẩn “soái ca”. Với chiều cao 165 cm cùng thân hình khỏe khoắn của một vận động viên, nhiều người nếu chỉ nhìn thoáng qua còn nhầm tưởng cô nàng tomboy này là một chàng trai đích thực.

Ty thu hút mọi người xung quanh bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.

Ty cho biết, từ nhỏ đến lớn, cô đều cắt tóc ngắn, mặc quần áo và chơi những trò chơi của con trai. Không e ngại những lời dị nghị xung quanh về phong cách nam tính của mình, trái lại, cô còn cảm thấy thoải mái và tự tin khi được sống đúng với cá tính của bản thân.

Cô nàng đẹp trai từng bị mẹ phản đối kịch liệt khi theo đuổi phong cách tomboy nhưng hiện nay, bà đã chấp nhận cá tính của con gái.

Trong 8 năm chơi bóng chuyền, Ty đã tích lũy được một bộ sưu tập thành tích đáng nể với hàng chục chiếc cúp và huy chương cấp quốc gia, cùng danh hiệu cá nhân “Libero xuất sắc nhất” tại cúp Hoàng gia Philippines năm 2011.

Ngoài ra, cô nàng còn được các đồng đội và fan hâm mộ ưu ái dành tặng danh hiệu bên lề “hot boy số một của làng bóng chuyền nữ Việt Nam” nhờ vẻ ngoài điển trai “khó cưỡng”.

Ty chia sẻ về niềm đam mê lớn nhất của mình: “Mỗi giây phút được đứng trên sân bóng chuyền, tôi như quên hết mọi thứ, chỉ biết “cháy” hết mình cùng quả bóng mà thôi”.

Ty (số 1) trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam vào năm 2013.

Công việc của một vận động viên khiến Ty phải sống xa gia đình. Từ năm lớp 9, cô rời đội Tân Bình (TP HCM) để đến Vũng Tàu chơi cho đội Vietsopetro. Đến năm 2013, khi đầu quân cho Ngân hàng Công Thương, cô lại phải chuyển ra Hà Nội sống cho đến tận bây giờ.

Do lịch tập luyện và thi đấu dày đặc nên mỗi năm, cô chỉ về nhà 1-2 lần để thăm gia đình.

Sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng bù lại Ty nhận được rất nhiều sự thương yêu, đùm bọc từ các đồng đội và fan hâm mộ. Đặc biệt, cô nàng còn tìm thấy một người bạn tri âm tri kỷ - cây chuyền hai số một của đội tuyển quốc gia và đội bóng chuyền Thông tin LienVietPostBank -  Nguyễn Linh Chi. Người bạn thân thiết này của Ty còn được mệnh danh là “hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam” hiện nay.

Là người sống ở Hà Nội nên Chi đã hỗ trợ rất nhiều cho Ty khi cô sinh sống và làm việc tại đây.

Trên Facebook, cặp bài trùng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bên nhau rất dễ thương. Độ “đẹp đôi” của hai cô nàng khiến các fan của họ “phát cuồng” đến mức ghép đôi Ty - Chi và lập hẳn một fanpage mang tên “Nguyễn Linh Chi and Bùi Vũ Thanh Tuyền cặp đôi hoàn hảo”.  

Những khoảnh khắc tình cảm dễ thương của đôi bạn thân Ty và Chi đã bao lần “đốn tim” các fan của cả hai.

Tự nhận xét về bản thân, Ty khiêm tốn gói gọn trong 2 từ: “tăng động” và “đơn giản”. Cô nàng cá tính này thuộc dạng không thể ngồi yên một chỗ, thích chọc ghẹo mọi người. Mặt khác, Ty cũng là một người lạc quan, dễ dàng vượt qua những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Libero 9X hóm hỉnh bật mí: “Mỗi lần buồn, tôi chỉ cần ăn, ngủ thật nhiều là sẽ vui trở lại ngay. Tôi thích nhất là uống sữa. Những lúc đi ăn bên ngoài, trong khi mọi người đều gọi bia thì tôi vẫn kiên quyết đòi uống sữa”.

Ty lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Đôi lúc lại tinh nghịch như trẻ con.

Nhìn nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi Ty, ít người biết rằng tuổi thơ của cô không được trọn vẹn. Bố mẹ chia tay lúc Ty mới học lớp 5. Cô cùng mẹ và em gái (sinh năm 1994) phải dọn ra khỏi ngôi nhà đang ở, bôn ba ở thuê khắp nơi. Một mình mẹ Ty phải nuôi hai chị em với thu nhập khiêm tốn từ quán cơm bình dân và sau đó là tiệm cắt tóc.

Gia đình đổ vỡ cộng thêm tâm lý tuổi mới lớn xốc nổi khiến Ty sống bốc đồng, bất chấp. Cô thường xuyên cúp cua đi chơi, học hành xao nhãng.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại quá khứ nông nổi của mình, Ty vẫn còn cảm thấy có lỗi với mẹ. Nhưng đó cũng chính là động lực giúp cô không ngừng nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp.

Ty thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, một phụ nữ gốc Hà Nội.

Mỗi tháng, Ty đều gửi hết tiền lương về cho mẹ và chỉ sống gói ghém trong thu nhập từ shop bán đồ thể thao mà mình hợp tác cùng một người bạn mở tại Hà Nội. Hẹn trả lời phỏng vấn khi đang trong đợt nghỉ phép về thăm gia đình tại Sài Gòn, Ty tự hào khoe ngôi nhà nhỏ, khang trang mà chúng tôi đang ngồi trò chuyện là do cô vừa mua cho gia đình từ tiền tích cóp suốt những năm qua.

Ty đã có thể mỉm cười với những gì bản thân đã gặt hái được sau nhiều năm phấn đấu.

Mơ ước của Ty trong tương lai là trở thành một huấn luyện viên bóng chuyền để có thể sống cùng đam mê lâu dài. Hiện tại, cô nàng đang chuẩn bị hành trang để thi vào trường Đại học Thể dục Thể thao vào năm tới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Ngày sinh: 31/07/1990
Quê quán: Phú Thọ
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 10
Tiêu điểm
Xem nhiều