Tiêu đề của website

Chuyện 'ông già gân' Bùi Huy Châm

Maseco TP.HCM,  đội bóng của HLV Bùi Huy Châm đã vô địch Giải bóng chuyền quốc gia 2015 sau trận chung kết nghẹt thở với Sanest Khánh Hòa.


Maseco TP.HCM,  đội bóng của HLV Bùi Huy Châm đã vô địch Giải bóng chuyền quốc gia 2015 sau trận chung kết nghẹt thở với Sanest Khánh Hòa.

Sau 17 năm đằng đẵng chờ đợi bóng chuyền thành phố Hồ Chí Minh đã giành danh hiệu cao quý. Ảnh Đăng Nguyễn.

Bùi Huy Châm, HLV 70 tuổi xứng danh là thuyền trưởng kỳ cựu cái tên đóng vai trò chủ chốt trong chiến tích chinh phục ngôi quán quân sau  17 năm đằng đẵng chờ đợi của bóng chuyền thành phố Hồ Chí Minh.

“HLV Bùi Huy Châm rất giỏi!”

Đó là nhận xét của VĐV toàn diện nhất giải, Nguyễn Hoàng Thương. Cầu thủ hay nhất của giải VĐQG năm nay không ngớt lời khen giành cho ông thầy của mình. Khó có thể tin về một cuộc lột xác thần kỳ của bóng chuyền TP.HCM, không chỉ đơn thuần là chiến tích lội dòng nước ngược trong trận chung kết vừa qua mà cả quá trình trước đó.

Chia tay bóng chuyền Vĩnh Long cuối năm 2014, HLV Huy Châm đến với đội nam Maseco TP.HCM với không ít điều tiếng về chuyện hợp đồng. Ông Mai Bá Hùng (Phó giám đốc Sở VH,TT TP.HCM) cho biết: “Anh Châm là HLV giỏi, có chuyên môn cao. Anh ấy có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, sinh sống ở TP.HCM nhưng được nhiều đội ở nơi khác mời. Sau khi chia tay nhiều HLV nội lẫn ngoại, bóng chuyền TP.HCM mời anh ấy về nắm đội. Những gì đã đạt được cho thấy năng lực của anh Châm”.

Chưa đầy 1 năm, từ đội bóng trầy trật để trụ hạng thì năm nay, Maseco TP.HCM đã thống trị quốc gia. Từ ngôi vô địch Cúp Hùng Vương cuối tháng 4, đến ngôi đầu bảng A vòng 1 và vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG và mới đây là đỉnh cao VĐQG, HLV Huy Châm đã khiến người yêu bóng chuyền TP.HCM ngạc nhiên.

Gừng càng già càng cay

Chia sẻ về sự khác biệt khi về dẫn dắt bóng chuyền TP.HCM, ông Châm nói: “Các năm trước các HLV huấn luyện rất tốt, tuy nhiên họ không quan tâm đến các hoạt động chiến thuật cụ thể. Năm nay chúng tôi tách ra làm từng phần một là phần tấn công riêng, phòng thủ riêng và trên cơ sở từng VĐV một chúng tôi sắp xếp đội hình một cách hợp lý. Sau đó chúng tôi mới tính toán chiến thuật”.

Một điểm nhấn nữa của HLV Huy Châm là sự truyền lửa cho các học trò. Trong trận chung kết với Sanest Khánh Hòa mới đây, Maseco TP.HCM bị dẫn trước đến 2 set. Nhưng trong tư tưởng ông Châm, không có chuyện buông xuôi. Ông động viên các học trò tự tin chơi như thể không còn gì để mất. Những sự điều chỉnh hội ý hợp lý của ông thầy dàn dạn trận mạc sau đó cũng phát huy hiệu quả tối đa. Các cầu thủ chủ nhà không còn bị sức ép tâm lý đè nặng. Họ chơi như lên đồng để hoàn thành kì tích.

Các cầu thủ chia sẻ rằng, so với nhiều HLV khác từng làm việc ở TP.HCM, HLV Huy Châm thực sự là “ông già gân”. Trước đây, các HLV khác thường chỉ tập trung làm chiến thuật và khi đội nhà dẫn điểm, gần như toàn đội sẽ buông xuôi. Với ông Châm, không thể có chuyện đó. Ông động viên các học trò phải gỡ từng điểm một dù tình thế có ra sao. Trước cuộc lội ngược dòng với Sanest Khánh Hòa mới đây, Maseco TP.HCM đã có tới 5/6 chiếc Cúp ở các giải tập huấn. Từ TP.HCM đến Bến Tre, Bình Dương, Phú Thọ… ông Châm đã rèn ý chí thép cho các học trò. Điển hình ở chiến thắng 3-2 trước XSKT Vĩnh Long ở Cúp Hùng Vương, Maseco TP.HCM cũng lội dòng lấy Cúp. Chỉ duy nhất giải đấu tập huấn ở Khánh Hòa, Maseco TP.HCM không thể chinh phục danh hiệu khi thua chủ nhà trong trận chung kết. Đến trận tranh ngôi VĐQG mới đây, khó tin khi chủ nhà lại thắng khi họ bị dẫn 2-0 sau 2 set và 1-6 khi bước vào set 5.

Với đội hình năm ngoái được HLV người Thái Lan dẫn dắt phải trầy trật trụ hạng, nhưng năm nay vẫn những cá nhân đó Maseco TP.HCM chinh phục đỉnh cao quốc gia, đó là minh chứng cho tài năng của ông thầy U70 này.

Hôm đăng quang, người ta thấy HLV 70 tuổi mắt rưng rưng. Ông đã là một phần của bóng chuyền Thành phố Hồ Chí Minh.

“Bí quyết để lội dòng thành công trong trận chung kết theo tôi có 3 yếu tố. Đầu tiên là chúng tôi đã được thử thách rất nhiều, tập thể này đã gắn bó với nhau đánh nhiều giải lớn rồi nên tâm lý vững vàng dù thế trận có ra sao. Sự đoàn kết của anh em là điều quan trọng khác. Và kế tiếp là khán giả đã động viên giúp chúng tôi vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Tôi không có nhiều công lao trong chiến tích này. Thành công là đến từ nỗ lực của cả tập thể. Xin giành tặng chiến thắng này cho người yêu bóng chuyền TP.HCM. Xin cảm ơn người làm thể thao TP.HCM, nhà tài trợ và đặc biệt là TTTT Quận Phú Nhuận đã quan tâm đến chúng tôi suốt 1 năm qua, giúp chúng tôi có được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. (HLV Bùi Huy Châm)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều