Tiêu đề của website

Chủ công Trần Đức Hạnh: Mong khán giả Hà Tĩnh hãy ở bên chúng tôi

Vào lúc 14:00 chiều nay, Hà Tĩnh sẽ có trận đấu cuối cùng gặp XSKT Vĩnh Long, đây cũng là trận đấu cực kỳ quan trọng bởi đội bóng nào giành được chiến thắng thì đội bóng đó sẽ chính thức giành được tấm vé trụ hạng.


Chủ công Đức Hạnh mong khán giả nhà sẽ luôn sát cánh và động viên.

Dù là tân binh của giải bóng chuyền VĐQG, thế nhưng Hà Tĩnh với dàn cầu thủ trẻ đã thể hiện một lối đánh máu lửa, khoáng đạt và sòng phẳng. Đỉnh điểm là trận thắng của Hà Tĩnh trước Tràng An Ninh Bình với tỉ số 3-1 rồi trận thua sát nút Maseco TP. Hồ Chí Minh với tỉ số 1-3 khiến các nhà chuyên môn phải giật mình. Với hai trận thắng, hai trận thua, buộc Hà Tĩnh phải bước vào trận đấu phân định cuối cùng với XSKT Vĩnh Long, đội bóng cũng không còn là chính mình khi mất đi Văn Dữ, Thanh Thuận hay kể cả phụ công Lê Tấn Thông.

Hà Tĩnh cùng với Long An… là những đội bóng bị xếp vào diện “nghèo nhất làng bóng chuyền Việt Nam”, địa phương này quanh năm phải oằn mình chống chọi với bao thiên tai, bão lụt. Thế nhưng, tình yêu bóng chuyền của người dân nơi đây là trên cả tuyệt vời, từ hội làng đến giải trẻ, siêu cúp và giờ đây là giải VĐQG, chưa bao giờ NTĐ Hà Tĩnh lại thiếu khán giả. Thậm chí ở các huyện như Hương Sơn hay Kỳ Anh còn có cả giai thoại truyền tay nhau khi cả huyện đánh ô tô chở nhau đi xem bóng chuyền.

Trước trận đấu mang tính chất quyết định, chủ công Đức Hạnh, người mới sinh năm 1995 nhưng đang giữ trọng trách với tấm băng đội trưởng đã có những chia sẻ: “VĐV Hà Tĩnh là những mảnh ghép, có những người từ Hà Nội, Biên Phòng, nhiều hơn từ Khánh Hòa cùng với anh em Hà Tĩnh chúng tôi để tạo nên một đội bóng. Thời gian chưa đủ nhiều nhưng ngần ấy đủ để chúng tôi coi nhau là anh em, gắn kết nhau như một gia đình thực sự. Lúc này đây, chúng tôi cần hơn nữa sự cổ vũ và động viên từ các khán giả nhà. Các bạn hãy là cầu thủ thứ 7, sát cánh cùng chúng tôi để bước tiếp những khó khăn và thách thức trong trận đấu chiều nay. Đội bóng Hà Tĩnh mãi luôn ghi nhớ và biết ơn các bạn.”


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều