Tiêu đề của website

Từ Thanh Thuận: Dù bị đau nhưng em đã rất cố gắng.

Giải bóng chuyền cúp Đạm Cà Mau đã kết thúc cách đây ít ngày, có người thắng, kẻ thua, nhưng sau giải đấu nhiều khán giả lại có một sự quan tâm lớn hơn, đúng hơn đó là nỗi lo cho chấn thương của chủ công trẻ số một Việt Nam Từ Thanh Thuận.


Giải bóng chuyền cúp Đạm Cà Mau đã kết thúc cách đây ít ngày, có người thắng, kẻ thua, nhưng sau giải đấu nhiều khán giả lại có một sự quan tâm lớn hơn, đúng hơn đó là nỗi lo cho chấn thương của chủ công trẻ số một Việt Nam Từ Thanh Thuận.

Nói về chấn thương của mình, từ Philipines (anh đang cùng đội Đức Long Gia Lai dự Cúp các CLB nam châu Á năm 2014), Thuận cho biết: "Chấn thương của em không quá nghiêm trọng, giờ cũng ổn rồi. Trong quá trình thi đấu cho Maseco TP.HCM em bị chấn thương cơ bụng, dù lúc thi đấu em cảm thấy rất đau nhưng em đã rất cố gắng để có thể góp sức giúp Maseco chiến thắng. Sau giải đấu chú Minh giám đốc trung tâm quận Phú Nhuận có gọi điện kêu em lên Sài Gòn đi khám. Theo lời hứa, ngày thứ 6, em một mình bắt taxi đi từ Thủ Đức lên Sài Gòn ngủ một đêm ở khách sạn để chờ sáng thứ 7 anh Đạt người bên Maseco đưa đi. Nhưng chờ cả buổi sáng không thấy đâu, em cũng không dám đi ăn trưa đến 3h chiều em không chịu được nữa em mới gọi điện cho anh Đạt hỏi ở đâu, sao anh chưa đến, thì anh ấy nói bận đi thi, để đi Philipines về anh đưa "cưng" đi khám.  Em cảm thấy thất vọng và buồn về cách đối xử của bên Maseco, cho dù họ không đưa đi khám chữa thì em cũng sẽ tự bỏ tiền ra, dù có thể vay mượn. Em còn phải lo cho tương lai của em, xác định theo nghiệp thể thao lâu dài VĐV ai cũng phải biết tự lo cho bản thân mình. Ai cũng biết đang người đang có chấn thương không thể để nửa tháng sau mới khám chữa bao giờ.

Khi hỏi về mức lương nhận được Thuận cho biết: "Tập luyện và thi đấu cho Maseco TP.HCM 2 tháng em nhận được 36 triệu. Nhưng nói thật dù chơi cho CLB nào thì em cũng chưa bao giờ nghĩ về vấn đề tiền bạc, em đã luôn thi đấu cố gắng, nỗ lực hết khả năng của mình. Em đã bị đau từ đầu giải đấu, nhưng trước trận chung kết em đã rất đau. Dù em đã rất đau nhưng chưa bao giờ em xin nghỉ không thi đấu, vì em rất sợ người ta lại nghĩ mình mắc bệnh ngôi sao, vì tình riêng mà không cống hiến. Ai cũng biết, đối thủ của em chính là anh Hà, người anh của em, nhưng đây là sân chơi chuyên nghiệp, em hiểu điều đó và em đã luôn làm đúng với tinh thần của một VĐV, luôn làm đúng theo theo lương tâm của mình. Thật sự chuyện này em rất buồn và em không muốn nói thêm nữa."

Tại Cúp bóng chuyền Đạm Cà Mau 2014 ở Bạc Liêu, đội Maseco TP.HCM đã lên ngôi một cách thuyết phục khi chiến thắng đương kim vô địch quốc gia ĐLGL 3-0. Chiến thắng của Maseco có sự góp công cực lớn của chủ công trẻ Từ Thanh Thuận, Đó là trận đấu mà không ai có thể phủ nhận được thái độ thi đấu chuyên nghiệp, tấn công bùng nổ của tay đập trẻ Vĩnh Long.

 

HỒNG ĐĂNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều