Tiêu đề của website

Tiếc cho Ngô Văn Kiều.

Có rất nhiều lý do để nuối tiếc cho thất bại 2-3 của Sanest Khánh Hòa và chủ công Ngô Văn Kiều trước đội bóng phố núi Đức Long Gia Lai ở trận bán kết diễn ra tối qua.


Có rất nhiều lý do để nuối tiếc cho thất bại 2-3 của Sanest Khánh Hòa và chủ công Ngô Văn Kiều trước đội bóng phố núi Đức Long Gia Lai ở trận bán kết diễn ra tối qua. “Oanh tạc cơ” đã trở lại! Có lúc người ta đã phải thốt lên như thế, khi chứng kiến chủ công một thời là số 1 của bóng chuyền nam Việt Nam đánh ào ạt, ghi điểm nhiều nhất cho Sanest Khánh Hòa để đưa đội bóng phố biển tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất. Còn hơn thế, sự quyết tâm của Văn Kiều đã xốc dậy tinh thần cho toàn đội, kích thích Trường Giang, Văn Phong... sát thủ hơn trong những tình huống lên lưới dứt điểm.

Oanh tạc cơ Ngô Văn Kiều đã thể hiện tinh thần của một chiến binh. Ảnh: Lê Quang.

Tiếc thay, khi Kiều đã nỗ lực hết sức để cùng tạo nên thế cạnh tranh căng thẳng trước đối thủ Đức Long Gia Lai trong trận bán kết để lại nhiều cảm xúc, Sanest Khánh Hòa vẫn nếm trải thất bại, nhường bước cho đội ĐKVĐ mùa thứ 2 liên tiếp đi đến trận đấu cuối cùng. Không phủ nhận Ngô Văn Kiều của hôm nay đã xuống sức, không nhảy phát bóng uy lực, không còn những cú tấn công vượt các tay chắn bên kia lưới, nhưng thái độ thi đấu của “Oanh tạc cơ” vẫn rất đáng nể, đáng trân trọng.

Chấn thương triền miên khắp người (vai, bụng, đầu gối) đã tước đi của Ngô Văn Kiều rất nhiều thứ, từ cảm giác chơi bóng đến kỹ thuật bật nhảy tấn công... Có lẽ, điều mà giới làm nghề hay người hâm mộ còn nhận ra ở anh là tinh thần của một chiến binh. Tất nhiên, ngần ấy là chưa đủ để Kiều giúp đội bóng của mình thăng hoa trở lại, giống như cuộc lên ngôi lịch sử năm 2008, đánh dấu bước chuyển mình của bóng chuyền phố biển xưa nay vốn chưa từng được đánh giá cao.

Nhìn Ngô Văn Kiều bất lực trước cú lội ngược dòng của Hữu Hà cùng các tay đập Đức Long Gia Lai ở trận bán kết tối qua, nhiều người đã ái ngại, nuối tiếc cho chủ công từng “làm mưa, làm gió” ở đấu trường SEA Games, Indonesia-League, giải VĐQG Việt Nam... Sanest Khánh Hòa luôn dẫn trước đội ĐKVĐ, song như đã nói, chỉ dựa vào một mình Ngô Văn Kiều hay mũi tấn công mượn từ Bến Tre - Nguyễn Trường Giang - thôi thì không đủ để giúp họ tạo nên màn lật đổ để bước tiếp vào trận chung kết.

LÊ QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều