Tiêu đề của website

Nữ Sinh 9X Cao 1m83 Với Tài Ném Bóng

Sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m83, Lê Thị Hường nổi bật trong đội tuyển bóng chuyền nữ thành phố Hà Nội. Cô còn chơi tốt bóng rổ và mơ ước trở thành một chiến sĩ công an.


Sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m83, Lê Thị Hường nổi bật trong đội tuyển bóng chuyền nữ thành phố Hà Nội. Cô còn chơi tốt bóng rổ và mơ ước trở thành một chiến sĩ công an.

Ngại vì... quá cao

Lê Thị Hường sinh năm 1995 vừa tốt nghiệp THPT. Cô chơi giỏi ở hai bộ môn bóng chuyền và bóng rổ, là vận động động viên bộ môn bóng chuyền thuộc đội tuyển Hà Nội. Cô đã cùng đồng đội đạt thành tích cao trong Giải bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2012, năm 2013 và Giải bóng chuyền Hội khỏe Phù Đổng năm 2012.

Hường sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, tỉnh Nam Định. Bố mất từ khi Hường học lớp 7, để lại người mẹ tần tảo nuôi bốn chị em ăn học trong điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn. Là người con lớn cả về thể chất cũng như suy nghĩ, Hường trở thành chỗ dựa cho mọi người.

Nữ vận động viên bóng chuyền có chiều cao khủng.

Năm nay Hường 18 tuổi, sở hữu chiều cao 1m83. Cô trở thành người cao nhất trong gia đình cũng như đội tuyển bóng rổ nữ thành phố Hà Nội. Chia sẻ về chiều cao của mình, Hương nói: “Mình thấy cao quá nhiều khi cũng bất lợi. Ra ngoài đường mọi người nhìn theo, bàn luận nên cũng ngại”.

Dù vậy, nói về một người để yêu, cô gái này còn có suy nghĩ khá chín chắn: "Người đàn ông trong tương lai không cần phải cao hơn mình, không cần phải đi theo con đường thể dục thể thao, chỉ cần thấu hiểu, biết chia sẻ cùng nhau".

Tập luyện 6 tiếng 1 ngày

Hường cho biết: Bước ngoặt đưa cô đến với thể dục thể thao là từ năm học lớp 9, khi được huấn luyện viên tuyển chọn tại quê nhà. Hường cảm thấy may mắn khi niềm đam mê thể dục, thể thao của cô luôn cũng được gia đình ủng hộ.

Ngoài niềm đam mê thể dục thể thao, Hường ước muốn trở thành công an.

15 tuổi, Hường bắt đầu sống cuộc sống xa nhà, theo học tại trường THPT Năng khiếu TDTT Hà Nội. Tuổi thơ của bạn bè đồng trang lứa thỏa sức vui chơi, còn Hường phần nhiều là “dầm m­ưa dãi nắng” trên sân tập. Thế nhưng càng tập luyện càng yêu nghề, cô luôn chăm chỉ, không hề ngại khó, ngại khổ.

Hường bày tỏ: "Quãng đường đầu tiên bước vào con đường thể dục, thể thao chuyên nghiệp cũng là thời gian vui nhất, nhiều mệt mỏi nhất". Cô thường khóc ròng vì nhớ nhà, nhất là cảm giác hụt hẫng sau những ngày Tết. Thế nhưng, bản chất là người mạnh mẽ nên Hường cũng thích ứng nhanh với cuộc sống, biết lo toan cho bản thân.

Tập luyện 6 tiếng mỗi ngày chiếm đa phần thời gian của Hường. Nhiều lúc cơ thể mệt rã rời, ốm đau nhưng vì nghĩ đến tương lai phía trước nên Hường không nản lòng. Hường luôn tâm niệm, những thành công có được phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, không thể tự nhiên mà có được nên cô luôn cố gắng hết mình.

Hường cho biết, vì tuổi đời của thể dục, thể thao thấp nên Hường sẽ phấn đấu trở thành huấn luyện viên hoặc trở thành một nữ công an. Đây cũng là ước mơ từ nhỏ của Hường.

Một số hình ảnh của cô gái này:

Thời gian tập luyện trong ngày của Hường là 6 giờ.
Thể thao là niềm đam mê từ nhỏ của Hường.
Tập luyện cùng cô bạn trong bộ môn bóng rổ.
Xì-tin tạo dáng cùng bạn.

QUYÊN QUYÊN

Theo Infornet


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều