Tiêu đề của website

Nhớ thủ lĩnh tinh thần

Vắng Ngọc Hoa, tuyển Việt Nam dường như mất đi một nửa sức mạnh tinh thần mỗi khi chạm trán những đối thủ khó chịu.


Vắng Ngọc Hoa, tuyển Việt Nam dường như mất đi một nửa sức mạnh tinh thần mỗi khi chạm trán những đối thủ khó chịu.

Cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2014 đã chính thức khép lại với tuyển Việt Nam bằng vị trí thứ 8 chung cuộc. Xét về thứ hạng, đây rõ ràng là một bước thụt lùi bởi 2 năm trước tại Kazakhstan chúng ta từng khiến các nhà chuyên môn trong khu vực phải "mắt tròn mắt dẹt" sau khi đánh bại cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc trên con đường giành lấy tấm vé vào chơi trận tranh HCĐ.

Trở lại sau 2 năm, lực lượng Việt Nam ít nhiều sứt mẻ. Thiếu kinh nghiệm của Kim Huệ, Phạm Yến, không có sự chắc chắn của Tạ Diệu Linh... song điều đáng lo ngại nhất vẫn là việc vắng mặt phụ công, đội trưởng và cũng là thủ lĩnh tinh thần Ngọc Hoa. Lần hiếm hoi VN cử đến sân chơi châu lục toàn những gương mặt 9x với độ tuổi trung bình 21, họ là Linh Chi (1990), Hồng Nhung, Kim Liên (1993), Bùi Ngà (1994), Lê Thanh Thúy (1995), Trần Thanh Thúy (1997).

Với một đội hình trẻ về tuổi đời và non về kinh nghiệm quốc tế như vậy, tuyển VN ngay từ đầu đã được dự báo là sẽ khó mà bảo vệ được vị trí thứ 4 chung cuộc chứ chưa nói đến việc tiến xa hơn. Và thực tế, chúng ta bị đánh bật xuống tận hạng 8. Vị trí cuối cùng trong số các đội bóng tham dự giải.

Tuyển VN vẫn rất cần đến bản lĩnh của Ngọc Hoa.

Cả giải, Việt Nam chơi tổng cộng 6 trận, giành thắng lợi 1 trận và để thua 5 trận. Trong đó đáng tiếc nhất vẫn là trận thua trước Nhật Bản tại tứ kết và thua Thái Lan tại trận bán kết tranh hạng từ thứ 5 đến thứ 8. Đó là những trận đấu mà nhiều thời điểm Việt Nam chơi trên cơ, liên tục đẩy đối thủ vào thế bám đuổi nhưng lại tỏ ra thua kém về bản lĩnh ở thời điểm cuối.

Cụ thể, ở trận đấu gặp Nhật Bản Việt Nam chơi ngang ngửa và nhiều thời điểm vượt trội trong 2 set đầu. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận thất bại 1-3, trong đó 2 set cuối là thời điểm mà nhiều tay đập xuống tinh thần và chơi cực kỳ thiếu lửa.

Đến cuộc đối đầu với Thái Lan, không ít người hâm mộ chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển phải lắc đầu ngao ngán. Nếu set đầu tiên, VN đánh rơi thế trận vào tay người Thái khi đang dẫn trước 23-22 (Thái Lan sau đó thắng 25-23), thì màn trình diễn ở set 3 là điều quá khó chấp nhận.

Dẫn trước 22-17 rồi 24-21, Việt Nam chỉ cần ghi đúng 1 điểm nữa để kéo đối thủ vào set 4. Song với một Ngọc Diễm còn non kinh nghiệm, một Trà Giang chưa thể tìm lại phong độ, và một Đỗ Thị Minh chưa đảm nhiệm tốt vai trò "truyền lửa" cho đàn em, VN thua ngược 25-27 trong sự tiếc nuối vô hạn.

Còn nhớ cách đây 2 năm, Việt Nam từng ngược dòng thắng sốc Hàn Quốc 3-2 tại tứ kết. Ở cuộc đối đầu đáng nhớ ấy, Ngọc Hoa phát huy vai trò thủ lĩnh cực tốt giúp VN thắng 25-22 ở set 4, trước khi hạ đối thủ trên cơ 15-11 ở set 5. Tính riêng set 5, một mình Ngọc Hoa đóng góp hơn nửa số điểm cho cả đội tuyển.

Bóng chuyền hiện đại nói chung đề cao tinh thần tập thể, lối chơi đồng đội, song ở những thời điểm quyết định vẫn cần có những nhân tố biết tỏa sáng để tạo nên sự khác biệt. Hàn Quốc có Kim Yeon Koung, Nhật Bản có Saori Kimura, Thái Lan có Sittirak Onuma. Việt Nam cũng có một thủ lĩnh tinh thần xứng đáng được xếp ngang hàng trong số ấy là Ngọc Hoa.

Cúp châu Á lần này, VN thua nhiều hơn thắng và điều đó cũng dễ hiểu với một đội hình đang trẻ hóa mạnh mẽ. Song một phần nguyên nhân thua trận cũng vì chúng ta thiếu một thủ lĩnh tinh thần thật sự. Trẻ hóa, nhưng dường như bóng chuyền Việt Nam vẫn rất cần đến Ngọc Hoa.

 

Nam Anh - Thể thao Việt Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều