Tiêu đề của website

Nhà báo Nguyễn Lưu – “Mắt diều hâu” trên sân bóng chuyền

Tên tuổi của ông đã quá quen biết trong làng báo, đặc biệt ở môn bóng chuyền, trong đó việc nhà báo này luôn có cái nhìn tổng quát, tức thời để nhận ra những gương mặt sắp sửa loé sáng ở sân bóng là rõ ràng nhất. Gần 20 năm trước, khi thấy Phạm Kim Huệ còn “chạy lon ton” giữa rừng cầu thủ của Thông tin, ông đã nhận thấy phẩm chất ưu việt ấy từ cô bé xinh xắn này và nhờ người bạn vong niên-nhiếp ảnh gia Phan Sang ghi hình Kim Huệ. 


Tên tuổi của ông đã quá quen biết trong làng báo, đặc biệt ở môn bóng chuyền, trong đó việc nhà báo này luôn có cái nhìn tổng quát, tức thời để nhận ra những gương mặt sắp sửa loé sáng ở sân bóng là rõ ràng nhất. Gần 20 năm trước, khi thấy Phạm Kim Huệ còn “chạy lon ton” giữa rừng cầu thủ của Thông tin, ông đã nhận thấy phẩm chất ưu việt ấy từ cô bé xinh xắn này và nhờ người bạn vong niên-nhiếp ảnh gia Phan Sang ghi hình Kim Huệ. Ông cũng kịp thời quét tia mắt có nghề để ghi nhận và đặt tên Bùi Thị Huệ là tay đánh búa bổ, đặc biệt đã phát hiện ngôi sao họ Ngô ngay khi anh này còn chơi hạng Nhì ở Khánh Hoà và viết bài giới thiệu, TTK Hà Mạnh Thư biết người biết của đã đưa Ngô Văn Kiều lên tuyển làm quan sát viên rồi chỉ hai năm sau, tại SEA Games 2007, sau trận VN-TL 3-0, từ Rachishama ông viết bài “Ngô Văn Kiều đại phá Thái Lan”, sau đó trên tờ “Tuổi trẻ” ông đi một bài tràn trang “Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều, tên gọi ấy có từ đó. Mới đây, chưa vào SEA Games 27, bạn đọc đã ghi nhận bài viết về chủ công Từ Thanh Thuận với biệt danh “Thùng thuốc súng” và chẳng bao lâu sau, Từ Thanh Thuận đã chứng minh lời tiên đoán rằng anh sẽ là chủ công số một của BCVN là đúng. Ông cảnh báo sự lợi hại của Wanchai, lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nguyễn Hữu Hà…những ví dụ như thế là không ít.

Nhà báo Nguyễn Lưu luôn có cái nhìn chuẩn xác về các ngôi sao.

Bạn đọc yêu bóng chuyền ít người không biết và chia sẻ những bài phân tích sắc sảo về chuyên môn, từ sự phát hiện đến những cảnh báo về xu hướng chuyên môn của nhà báo kỳ cựu này. Thậm chí vì ưa nói thẳng, dám phê bình một “tượng đài” đã tự đánh mất mình, đã có số ít fan trẻ thiếu ý thức lập cả hội những người chống lại ông, hỏi thì ông bật cười “Các cháu nó còn trẻ”…

Ngót 40 năm viết thể thao và chuyên sâu môn chơi này, đến nỗi nói đến ông là nhiều người lập tức nhớ đến môn bóng chuyền, thậm chí xem ông như “Mắt diều hâu”- vốn chỉ thấy ở sân tennis. Có lúc buồn, ông day dứt vẫn chưa có đệ tử ruột. Hỏi ra thì biết, xưa ông từng có “đại đệ tử” là cây bút Cao Nguyên ở tờ Thể thao TP.HCM, đến nỗi nhà báo Lê Hiển phải thốt lên “Ông Nguyễn Lưu vớ được đệ tử Cao Nguyên cứ như Gia Cát gặp Khương Duy!”, vậy mà không may Cao Nguyên mất sau một tai nạn giao thông, báo hại ông già gân của chúng ta lại tiếp tục hành nghề và đi tìm đối tượng thích hợp để truyền nghề. Ít ai biết hầu như mọi giải bóng chuyền đỉnh cao, dù xa hay gần, thường chỉ có một mình nhà báo đã ngoài 70 này lầm lũi có mặt…

Mỗi mùa bóng chuyền, các fan thường hay chờ xem nhà báo Nguyễn Lưu viết gì, nói gì!

                                                                                                      HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều