Tiêu đề của website

Nguyễn Hữu Hà không đạp lên ai để sống.

Nguyễn Hữu Hà được coi là công thần số 1 của Bóng chuyền nam Việt Nam. Chuyên môn tốt, nổi tiếng nhưng đi kèm với đó luôn là những rắc rối liên quan đến các bản hợp đồng.


Nguyễn Hữu Hà được coi là công thần số 1 của Bóng chuyền nam Việt Nam. Chuyên môn tốt, nổi tiếng nhưng đi kèm với đó luôn là những rắc rối liên quan đến các bản hợp đồng.

Năm 2009 khi xin đi khỏi Ninh bình sau 6 năm cống hiến, Hữu Hà đơn giản chỉ là công chức nhà nước với chức vụ huấn luyện viên (ngành nghề được học) nhưng có khả năng thi đấu nên vẫn làm việc với vai trò VĐV đến khi giã từ sự nghiệp thì sẽ về làm HLV theo quyết định công chức nhà nước được ký. Theo luật Hữu Hà có quyền ra đi, người ghét thì bảo anh tham tiền, người bênh thì bảo là mình có công sức, có khả năng thì mình có quyền tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng trong một xã hội không phải thời bao cấp, nếu có năng lực cố gắng hơn người, nội tại đội bóng nơi mình đang thi đấu có những góc tối và không còn động lực cống hiến cho nó, không hại ai hay dẫm đạp lên ai thì không có cớ gì bản thân không vươn lên để có được thành công.

Theo Luật lao động thời điểm đó, công chức nhà nước chỉ cần nộp đơn trước 45 ngày là được phép nghỉ việc. Nhưng đời không như là mơ, mình đúng luật không có nghĩa mình đúng lệ làng. Tràng An Ninh Bình không muốn cho Hữu Hà ra đi can thiệp bằng sức ép trên nhiều khía cạnh, chặn đường về câu lạc bộ gần gia đình như mong muốn lúc ra đi (về đôi nam TĐ Dầu Khí lúc bấy giờ), yêu cầu kỷ luật Đảng, đòi tiền đào tạo (trong khi Hữu Hà tốt nghiệp đại học ra trường mới về phục vụ CLB Ninh bình - không hề qua đào tạo như lứa vận động viên năng khiếu). Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lúc đó cố tình đứng ngoài cuộc, thông báo đang có tranh chấp không cấp thẻ thi đấu. Vậy con kiến có kiện được củ khoai ?

Nguyễn Hữu Hà không đạp lên ai để sống.

Sau thời gian tranh cãi, cuối cùng Nguyễn Hữu Hà cũng được chuyển sang thi đấu cho ĐLGL cũng không được gần nhà như mong muốn ban đầu. Với lời hứa của ông Bùi Pháp, cũng được đưa vào bản HĐ 2009: “Giữa đơn vị chủ quản cũ (TANB) và người lao động xảy ra tranh chấp, dẫn đến người lao động không thể thi đấu được cho đội bóng chuyền Đức Long – Quân Khu 5 thì công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết.” hợp đồng đầu tiên được ký là 5 năm từ cuối 2009 đến hết 2014.

Tuy nhiên, năm 2010 Nguyễn Hữu Hà không được liên đoàn giải quyết cho thi đấu, nhưng anh vẫn làm quân xanh tập luyện cùng đội, vẫn đi theo đội bóng ở các giải đấu. Moi việc liên tục ồn ào trên các phương tiện báo chí và truyền thông, cũng không ít lời khen chê như chính thời điểm bây giờ. Khi đó vì không chịu nổi áp lực, Nguyễn Hữu Hà đã không ít lần đưa ra ý kiến với bầu Pháp: “Có lẽ cháu sẽ nghỉ luộn và cháu muốn trả lại tiền lót tay để về dậy tai trường ĐH TDTT.” Bầu Pháp lúc đó đã tuyên bố: “cháu không đánh cũng không sao, vẫn trả lương tập luyện, vẫn tính hợp đồng lao động 5 năm.” Bởi người trong cuộc đang ngầm hiểu câu chuyện ồn ào của Hữu Hà như thế trên báo chí cũng là 1 cách làm thương hiệu cho ĐLGL.

Đến đầu 2011 rắc rối Hữu Hà với Ninh Bình được giải quyết hết, Hữu Hà chính thức được phép thi đấu cho ĐLGL, lúc này Bầu pháp yêu cầu ký lại hợp đồng (HĐ) cho hợp lệ, HĐ ban đầu không có giá trị vì trong thời gian đấy Hữu Hà chưa có quyết định thôi việc từ Ninh Bình. Lúc này lời nói không đi đôi với việc làm, Bầu Pháp tuyên bố 2010 không tính, Do hai bên không thống nhất được nên trong suốt 4 năm thi đấu dưới mầu áo ĐLGL không hề có 1 bản HĐ nào được ký chính thức nhưng Hữu Hà vẫn phục vụ và thi đấu hết sức mình. Bằng chứng là dù là một ngựa ô tại giải VĐQG nhưng ĐLGL đã mang về rất nhiều chức vô địch danh giá, mà đây là niềm mơ ước của các đội bóng nhà già khác tồn tại hàng trục năm cũng chưa bao giờ với tới được.

Đến hạn hết năm 2014 Đức Long Gia Lai vẫn không muốn thực hiện lời hứa miệng ban đầu. Nếu theo Luật không có hợp đồng là không có ràng buộc, nhưng sự cố lần trước với TA Ninh Bình là quá đủ cho Hữu Hà biết thế nào là phải trái đúng sai, là trắng đen lẫn lộn. Phía ĐLGL yêu cầu Nguyễn Hữu Hà phải thi đấu thêm 1 năm bù vào 2010 không thi đấu hoặc phải ký cam kết giải nghệ.

Giờ ước muốn của anh là được gần gia đình, được tiếp tục còn đường lâu dài với một đội bóng gần nhà (Biên phòng), mặt khác Hữu Hà còn sổ bảo hiểm, còn rất nhiều tiền lương khi mà phía ĐLGL vẫn còn nắm đằng chuôi.

Trong một tình thế Nguyễn Hữu Hà muốn ký HĐ mới, anh phải có thanh lý HĐ của đơn vị chủ quản cũ. Và để có được bản thanh lý đó Nguyễn Hữu Hà đã phải cùng một lúc phải ký cả HĐ lao động và Thanh lý HĐLĐ (hai HĐ được ký cùng ngày 26/12/2014, có thể nhờ cơ quan công an giám định). Trong bản HĐ và thanh lý có điều khoản cấm thi đấu cho bất cứ đội bóng trong và ngoài nước nào dưới mọi hình thức. Cam kết này được phá vỡ chỉ có cách giải quyết khi trả cho bầu Pháp một khoản tiền. Tức Nguyễn Hữu Hà đã ký HĐ làm HLV cho Biên phòng, nhưng nếu muốn đấu cho Biên Phòng thêm 1 thời gian nữa trước khi huấn luyện thì Hữu Hà phải trả cho ĐLGL 300 triệu đồng để được thi đấu thêm 1 năm.

Không muốn những ồn ào không hay như 5 năm trước đây, Nguyễn Hữu Hà thậm chí đã đề nghị bổi thường 300 triệu cùng với 5000 USD (đây là số tiền CLB Thái Lan đề nghị trả cho Hữu Hà) để đổi lấy sự tự do và ước mong một lần xuất ngoại cho trọn vẹn. Ấy vậy, phía ĐLGL đã đối xử với công thân số 1 của mình bằng sự trao đổi: “ 500 triệu được thi đấu thêm 2 năm và không được phép thi đấu khi đối đầu với ĐLGL.” Vậy có ai sẵn sàng bỏ ra từng đấy tiền để mua lấy sự tự do ngắn ngủi ? Quá đau xót, đúng hơn là đau đớn với kết quả sau ngần ấy năm cống hiến, bị ép đến đường cùng Nguyễn Hữu Hà đã tuyên bố giải nghệ.

Các bản hợp đồng và chi tiết các điều khoản chúng tôi sẽ công bố với các bạn trong những bài viết sau.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều