Tiêu đề của website

Long đong như “tướng” Nguyễn Mạnh Hùng

Thông tin CLB Bóng chuyền nữ Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương bị giải thể lan nhanh thời gian qua khiến nhiều người cảm thấy tiếc cho đội bóng này. Nếu trong tuần tới, CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương chính thức giải thể thì HLV kỳ cựu Nguyễn Mạnh Hùng chắc chắn thuộc số người "đau" nhất.


Thông tin CLB Bóng chuyền nữ Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương bị giải thể lan nhanh thời gian qua khiến nhiều người cảm thấy tiếc cho đội bóng này. Nếu trong tuần tới, CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương chính thức giải thể thì HLV kỳ cựu Nguyễn Mạnh Hùng chắc chắn thuộc số người "đau" nhất.

Tên tuổi, tài năng của vị HLV kỳ cựu này không phải là điều cần bàn cãi. Từng dẫn dắt Đội tuyển Bóng chuyền nam quốc gia và nhiều CLB bóng chuyền hàng đầu Việt Nam, trong đó có Bưu điện Hà Nội, Tràng An Ninh Bình, ông nếm đủ mùi vinh quang. Thành công và tài năng của ông khiến nhiều đội sẵn sàng trải thảm chào đón. Nhưng, như đã đến "hạn", gần một năm qua chưa lúc nào ông yên việc chuyên môn, tất cả chỉ vì lý do khách quan.

Đầu tiên là việc CLB Bóng chuyền nam Tập đoàn Dầu khí quốc gia, do ông đang làm HLV trưởng bị giải thể. Lẽ ra, nếu không vì muốn làm việc gần nhà thì ông đã không về CLB này. Trước đó, ở Tràng An Ninh Bình, ông đã được tạo điều kiện khá đầy đủ để yên tâm làm nghề. Về CLB Tập đoàn Dầu khí quốc gia, ông cũng có đủ điều kiện vật chất để chuyên tâm vào việc huấn luyện, ngặt nỗi đội ngũ cầu thủ ở đây không đồng đều như ở Tràng An Ninh Bình. Biết vậy, nhưng vì thích chinh phục thử thách nên ông bén duyên với CLB Tập đoàn Dầu khí quốc gia, nơi nổi tiếng "bạo chi" trong làng bóng chuyền Việt Nam. Nhưng người tính không bằng "trời tính", khó khăn kinh tế chung buộc ngành dầu khí phải giảm bớt những bộ phận "có cũng được, không có cũng chẳng sao". Thế là đang từ vị thế đại gia, CLB Bóng chuyền nam Tập đoàn Dầu khí quốc gia bỗng nhiên "mất tích". Lãnh đạo công ty trực tiếp quản lý đội đã đề nghị chuyển giao đội bóng cho ngành thể thao Hà Nội. Lãnh đạo ngành thể thao Hà Nội muốn nhận đội để xây dựng theo mô hình CLB chuyên nghiệp. Lúc đó, trong dự tính của những người có trách nhiệm, HLV Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ lo việc chuyên môn mà còn lo việc quản lý CLB. Bản thân HLV Nguyễn Mạnh Hùng cũng chấp nhận cuộc chuyển giao này và đã sẵn sàng cho chương mới trong sự nghiệp HLV của mình.

Đến phút chót, cuộc chuyển giao bất thành. Một số cầu thủ chủ chốt trong đội không muốn về CLB mới vì không thấy cơ hội làm việc trong ngành dầu khí sau khi giải nghệ như những người có trách nhiệm ở CLB từng hứa hẹn. Đã vậy, đơn vị chủ quản CLB lại không thống nhất được khoản tiền hỗ trợ cho CLB Bóng chuyền Hà Nội - Dầu khí (tên gọi dự kiến sau khi CLB được chuyển giao cho ngành thể thao Hà Nội) nên cuối cùng CLB đã bị giải thể. Các HLV, VĐV trong đội phải tự tìm việc sau khi nhận một khoản đền bù và HLV Nguyễn Mạnh Hùng cùng con trai (cũng là VĐV trong đội) không phải là ngoại lệ.

Tất nhiên, tài năng như ông Hùng thì không lo phải ngồi chơi xơi nước lâu dài. Chỉ ít lâu sau, người ta đã thấy Nguyễn Mạnh Hùng xuất hiện ở TP Hồ Chí Minh trong vai trò HLV trưởng CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương, một đội bóng giàu tham vọng. Đội bóng này không thiếu tiền nhưng thiếu những cầu thủ có tài. Đến trước mùa giải 2014, CLB đại diện cho bóng chuyền nữ TP Hồ Chí Minh chỉ có 6 cầu thủ có thể tranh tài tại sân chơi đỉnh cao. Thế nên, khi CLB Bóng chuyền nữ Vietsovpetro không còn trong kế hoạch phát triển của đơn vị chủ quản thì khả năng chuyển giao CLB này cho CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương đã được bàn tới. Lãnh đạo và HLV CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương chấp nhận cuộc chuyển giao này, sẵn sàng bỏ tiền để cầu thủ cũ của Vietsovpetro yên tâm thi đấu cho CLB mới với mức thu nhập thuộc loại cao trong làng bóng chuyền Việt Nam. Nếu có đội ngũ cầu thủ của Vietsovpetro, những người vừa giành hạng 3 Giải Vô địch quốc gia năm ngoái, thì HLV Nguyễn Mạnh Hùng sẽ thoải mái hơn khi thực hiện mục tiêu mới với Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương.

Nhưng, một lần nữa, thêm một đội bóng của ngành dầu khí mang lại nỗi buồn cho ông. Lãnh đạo và VĐV CLB Vietsovpetro không thể thu xếp ổn thỏa chuyện chuyển về "nhà mới' và CLB giải thể, VĐV có thể tự tìm CLB mới. Cũng vì việc này mà đã có lúc lãnh đạo CLB Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương đề cập đến chuyện không đầu tư cho CLB nữa và nhiều khả năng sự thể sẽ sáng tỏ vào tuần sau. Nếu CLB chính thức giải thể, một lần nữa HLV Nguyễn Mạnh Hùng lại mất việc vì lý do khách quan.

Chuyện về HLV Nguyễn Mạnh Hùng cũng là "chuyện" của bóng chuyền Việt Nam.

Minh Quang (HNM)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều