Tiêu đề của website

Khi bố vợ là… cổ động viên cuồng nhiệt

Dù đã 64 tuổi, nhưng kể từ hơn một năm nay, có một lão cổ động viên (CĐV) thường xuyên trên từng cây số, xuôi ngược Bắc-Nam, lên rừng xuống biển, thậm chí ra cả nước ngoài để cổ vũ cho chủ công Nguyễn Hữu Hà của đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai (ĐLGL). Đó là ông Bành Đức Vỹ, bố vợ của tay đập này.


Dù đã 64 tuổi, nhưng kể từ hơn một năm nay, có một lão cổ động viên (CĐV) thường xuyên trên từng cây số, xuôi ngược Bắc-Nam, lên rừng xuống biển, thậm chí ra cả nước ngoài để cổ vũ cho chủ công Nguyễn Hữu Hà của đội bóng chuyền Đức Long Gia Lai (ĐLGL). Đó là ông Bành Đức Vỹ, bố vợ của tay đập này.

Gặp vị CĐV này tại nhà thi đấu Moa Arena (sức chứa 17 ngàn ghế ngồi) tại thủ đô Manila, khi cùng con rể sang Philippines tham dự giải vô địch bóng chuyền các CLB nam châu Á, ông Vỹ cho biết: “Sau khi chính thức nghỉ làm việc hẳn, hơn một năm nay, dù ĐLGL thi đấu bất cứ nơi nào tôi cũng khăn gói lên đường theo đội để cổ vũ cho con rể của mình”.

Ông Vỹ cho biết thêm: “Thấy tôi nhiệt tình vậy, nhiều lúc bầu Pháp ngỏ lời mời tôi đi miễn phí, nhưng tôi dứt khoát không mà chỉ đi theo diện tự túc. Theo đội, thứ nhất để thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao này, tiếp theo có tôi bên cạnh Hữu Hà sẽ nhận được nguồn động viên to lớn và thi đấu tốt hơn…”.

Nguyễn Hữu Hà và bố vợ Bành Đức Vỹ

Chủ vì con rể và quả bóng bóng chuyền, tính ra quãng đường mà lão CĐV này đã đi được trong thời gian qua lên tới cả vạn cây số. Lúc thì lên Yên Bái, Bắc Giang; lúc ghé Phú Thọ, Hải Dương; sau đó “Nam tiến” vào Gia Lai, Đăk Nông, TP.HCM, Bạc Liêu và gần đây nhất là sang tới tận Manila.

Đi trong nước thì dễ, kiểu nào cũng tới được, nhưng mỗi khi con rể ra nước ngoài thi đấu, thủ tục không đơn giản chút nào. Chẳng hạn, để có mặt tại Philippines “bố Vỹ” phải nhờ mọi người đăng kí danh sách là trưởng đoàn. Sang nước bạn, tất cả các cuộc họp do BTC đề ra “bố Vỹ” đều có mặt, nhưng chỉ để ngồi mang tính đối ngoại, mọi thứ đã có HLV Bùi Quang Ngọc lo hết.

Không phải chuyến xuất ngoại nào cũng suôn sẻ. Tại SEA Games 27 ở Myanmar cuối năm rồi, ông đã dành dụm ít tiền để sang nước bạn và nhờ trưởng đoàn bóng chuyền Việt Nam can thiệp giùm, nhưng đành bó tay. Theo con khi thi đấu trong màu áo CLB còn được, nhưng khi Hữu Hà khoác áo đội tuyển quốc gia là cực khó.

Nửa đùa nửa thật, tôi đặt câu hỏi: Hữu Hà hiện nay là thần tượng của nhiều fan hâm mộ, trong đó rất nhiều CĐV nữ xinh đẹp. Có phải đây là cách để ông quản lí con rể của mình, nhất cử đa tiện là gì?

“Bố Vỹ” cười và đáp: “Tùy mọi người hiểu, nhưng với tôi không phải chuyện đó. Suốt 7 năm làm rể, cũng là chừng đó thời gian Hà về ở chung với gia đình tôi. Tính tình của Hà như thế nào tôi biết, vợ nó càng biết rõ hơn ai hết. Hà là một chàng rể thảo, ngoan, hiền, không rượu chè, cờ bạc, không hút thuốc lá… Chuyện lăng nhăng càng không, nhờ đó mà cháu vẫn giữ được phong độ đỉnh cao như hiện nay, dù Hà đã 33 tuổi, trong khi đó rất nhiều cầu thủ cùng lứa với cháu đã giải nghệ”.

Còn Hữu Hà thổ lộ: “Tôi cảm thấy rất tự hào vì có bố vợ là người đam mê nhiều môn thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Có ông bố như vậy, mỗi lúc vui buồn, thành bại hai bố con đều tâm sự và chia sẽ với nhau. Nhờ đó niềm vui được tăng lên gấp bội, nỗi buồn sớt đi nhiều phần”.

Nói là vậy, nhưng con người chứ đâu phải gỗ đá. Chứng kiến cảnh tượng hàng chục thiếu nữ người Manila bủa vây xin chữ kí, chụp hình chung với Hữu Hà sau khi trận đấu giữa ĐLGL gặp đội bóng đến từ Li-Băng kết thúc, quan sát khuôn mặt của “bố Vỹ”, tôi đọc được ở ông vừa xuất hiện tâm trạng… mừng lo lẫn lộn.

 

MINH VỸ - Vietnamnet


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều