Tiêu đề của website

Anasenni Seniloli: Tôi yêu và muốn trở thành công dân Việt Nam

Gần 5 năm trước, VTV Bình Điền Long An trình làng một tay đập da màu, nhưng vô cùng thân thiện. Nổi bật với những pha đập bóng trên lưới uy lực, những miếng đánh đa dạng trên lưới và cả những quả tấn công sau vạch 3m như nã đạn cho đối phương, chủ công thuận tay trái với  chiều cao nổi bật 1m91 đến từ Fiji không ai khác chính là Anasenni Seniloli.


Gần 5 năm trước, VTV Bình Điền Long An trình làng một tay đập da màu, nhưng vô cùng thân thiện. Nổi bật với những pha đập bóng uy lực, những miếng đánh đa dạng trên lưới và cả những quả tấn công sau vạch 3m như nã đạn cho đối phương, chủ công thuận tay trái với chiều cao nổi bật 1m91 đến từ Fiji không ai khác chính là Anasenni Seniloli.

Anasenni luôn có những pha tấn công uy lực - Ảnh: Dũng Phương

Gặp chúng tôi trong buổi liên hoan chia tay cúp bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền nơi mà VTV BĐLA đã để thua TTLVPB một cách đáng tiếc trong trận chung kết. Ana và các đồng đội của cô đã rất buồn, rất nhều người trong số họ đã khóc. Uống hết cốc bia thứ hai, Ana liên tục nói: “buồn, thật sự tôi buồn quá, đáng lẽ tôi có thể làm tốt hơn”. Phụ công Tuyết Hoa đã liên tục phải động viên cô gái này.

Không chỉ thi đấu ở Việt Nam, cô gái này từng góp mặt ở rất nhiều sân chơi khác như Indonesia hay Hàn Quốc. Nhưng với cô, ở tại đây – CLB VTV BĐLA, cô mới có cảm giác như một gia đình. “ Gần 5 năm trước, khi lần đầu được HLV Lương Khương Thượng đưa về, kỹ thuật của tôi còn yếu lắm. Mỗi lần thầy mắng vì hướng dẫn mà tôi không làm được, tôi đã khóc rất nhiều. Những lúc như vậy, các đồng đội đã động viên tôi rất nhiều và tôi không buồn nữa.

Ở Fiji rất nghèo, người ta không yêu bóng chuyền như ở Việt Nam. Gần như không thể coi bóng chuyền là nghề nghiệp được, ở mỗi giải đấu đều không có tiền, đội vô địch cũng chỉ nhận được cup. Hơn nữa, việc Fiji cho VĐV ra nước ngoài thi đấu cũng rất khó khăn. Trước khi tham dự cúp bóng chuyền VTV Bình Điền, tôi đã nghỉ thi đấu bóng chuyền trong một thời gian dài.

Năm 2013, khi nghe tin BCVN không thuê ngoại binh nữa tôi buồn lắm. Tôi đã nghĩ mình không thể quay lại Việt Nam. Khi ở Fiji tôi đã khóc vì nhớ không khí cuồng nhiệt ở nơi đây, nhớ cảm giác khi ra đường rất nhiều người biết mình. Họ đều cười thân thiện với tôi và nói “Hi, Ana” và đặc biệt tôi rất nhớ những đồng đội của tôi ở CLB VTV BĐLA. Họ luôn sống tình cảm, quan tâm đến tôi và luôn làm tôi cười, đó mới thật sự quan trọng”.

Anasenni cho biết: “Tôi muốn được sống lâu dài ở Việt Nam, được thi đấu trong màu áo CLB VTV BĐLA là một niềm hạnh phúc. Tôi yêu cảm giác được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Tuy không cùng màu da, nhưng tôi muốn trở thành công dân Việt Nam, tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện, tôi đã nói và viết được một chút tiếng Việt. Tôi sẽ cố gắng học và nói được tiếng Việt nhiều hơn, tôi nghĩ Lê An Na là một cái tên đẹp”.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều