Tiêu đề của website

VCK giải bóng chuyền VĐQG năm 2013: Hai nửa buồn vui

Không hề thay đổi so với Cúp Hùng Vương hồi đầu năm, 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ dự VCK tới đây vẫn là những cái tên quen thuộc: Thể Công-BĐ15, Đức Long Gia Lai, Maseco TPHCM và Tràng An Ninh Bình (nam), Thông tin LVPostbank, Ngân hàng Công thương, Vietsov Petro và TN.Thanh Hóa.


Không hề thay đổi so với Cúp Hùng Vương hồi đầu năm, 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ dự VCK tới đây vẫn là những cái tên quen thuộc: Thể Công-BĐ15, Đức Long Gia Lai, Maseco TPHCM và Tràng An Ninh Bình (nam), Thông tin LVPostbank, Ngân hàng Công thương, Vietsov Petro và TN.Thanh Hóa.

“Cuộc chiến trên đỉnh” -theo cách gọi của giới trong nghề - để chọn ra 2 nhà vô địch mùa này tiếp tục thiếu vắng những cái tên từng rất giàu tham vọng: Sacombank Biên Phòng, Sanets Khánh Hòa, Quân đoàn 4 ở giải nam, Bình Điền Long An, Thái Bình, Giấy Bãi Bằng ở giải nữ. Đa phần các đội bóng vừa nêu đang trong quá trình chỉnh đốn lực lượng, không nỗ lực trẻ hóa thì cũng tìm cách tái thiết cho bằng được để có thể trở lại với cuộc đua năm tới.

Giới làm nghề tiếc cho 2 đội bóng miền Tây là Bình Điền Long An và Vĩnh Long. Nếu lực lượng của đội nữ Long An không bất ngờ biến động hồi đầu mùa, giữ được ở mức khá như tại vòng 2 vừa đấu, thầy trò ông Aphisak đã giành được 1 suất dự VCK, chứ không phải chỉ lấy vé trụ hạng xong thì về.

        Tràng An Ninh Bình (trắng) và Đức Long Gia Lai sớm tái ngộ ở trận bán kết. Ảnh: Dũng Phương

 

Một mình thủ quân Ngọc Hoa dĩ nhiên chưa đủ để vực dậy cả một tập thể toàn VĐV trẻ của Bình Điền Long An. Tuy nhiên, kể từ năm tới, khi chủ công trẻ Trần Thị Thanh Thúy và gương mặt quen Dương Thị Nhàn cứng cáp hơn về chuyên môn, họ sẽ lại trở thành đối trọng đáng nể của Thông tin LVPostbank, NH Công thương  hay Vietsov Petro.

Trong khi đó, sự thú vị mà đội nam XSKT Vĩnh Long tạo nên ở vòng 2 là rất đáng chú ý. “Cánh chim lạ” Từ Thanh Thuận cùng các đồng đội Văn Dữ, Văn Học, Phước Đạt có những thời điểm chơi thăng hoa, vượt trội về mọi mặt trước các đội bóng mạnh hơn, khiến người xem tưởng họ vô địch đến nơi rồi. Thế nhưng, mọi nỗ lực của họ rốt cuộc là chưa đủ, vì kết quả vòng 2 không bù đắp nổi cho màn trình diễn yếu kém ở vòng 1.

Đấy là chưa kể đội bóng của HLV Bùi Huy Châm trở thành nạn nhân của trò chơi “hư thực” mà các trọng tài nghiễm nhiên đóng vai chính. Tức tưởi đi dự vòng đấu tìm suất trụ hạng, đội bóng này từ nay trở về sau có lẽ chẳng thể nào quên được 2 vị trọng tài “sát thủ” Lê Trí Trường và Nguyễn Thanh Tùng.

Ở một thái cực khác, Maseco TPHCM và Tiến Nông Thanh Hóa rõ ràng đang rất hoan hỉ. Khá lâu rồi bóng chuyền nam TPHCM mới góp mặt ở nhóm 4 đội hàng đầu quốc gia, phần nào gỡ gạc thể diện cho nhiều mùa bóng thất bát đã qua. Trong bối cảnh phập phù về thành tích, Maseco TPHCM bỗng nổi bật hẳn lên, vượt trội so với 3 đại diện còn lại: Công an TPHCM, Bia Sài Gòn-TBD và Tân Bình TPHCM. Nằm đâu đó trong 4 hạng đầu quốc gia đối với đội Tiến Nông Thanh Hóa cũng có thể coi là thành công lớn. Khi một vài cái tên từng rất mạnh bỗng nhiên chững lại, bóng chuyền nữ xứ Thanh phất lên và có thêm phần may mắn nữa.

Hôm nay (17-10), các trận đầu tiên của vòng bán kết sẽ cùng diễn ra ở 2 đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh:

- Bán kết 1 giải nam (19 giờ): Đức Long Gia Lai – Tràng An Ninh Bình

- Bán kết 1 giải nữ (19 giờ): Thông tin LVPostbank – Vietsov Petro.

LÊ QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều