Tiêu đề của website

Thư ngỏ gửi ông HLV Phạm Văn Long

Sớm nay, nhân ngày nghỉ và ra quán cà phê rồi thấy tờ báo có bài trả lời của HLV Phạm Văn Long trên báo TT&VH, tôi và anh bạn đều thấy cần trao đổi với ông Long mấy lời.


Sớm nay, nhân ngày nghỉ và ra quán cà phê rồi thấy tờ báo có bài trả lời của HLV Phạm Văn Long trên báo TT&VH, tôi và anh bạn đều thấy cần trao đổi với ông Long mấy lời.

Trước hết, chúng tôi là những người công tác trong ngành giáo dục, đồng thời là fan bóng chuyền của địa phương, lâu nay rất hâm mộ CLB Thông tin LVPB và nhiều gương mặt xuất sắc của CLB như Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Tạ Diệu Linh, Nguyễn Linh Chi…, tuy vậy đã vài  lần, chúng tôi phải bức xúc khi thấy ông chỉ đạo trên sân bằng khuôn mặt cau có, với tiếng hô to và giận giữ, thậm chí là chửi tục. Vì sao một HLV của đội bóng đại diện cho những anh bộ đội cụ Hồ lại có thể hành xử như vậy hả ông Long? Vì thế, khi quyết định thay ông bằng một HLV khác, dư luận đều rất đồng tình và người ta thấy ra sự đúng đắn của quyết định trên, nó cho thấy ngành TDTT đã mạnh dạn nói không với tiêu cực và như lời dạy của Bác Hồ thì người có tài mà không có đức cũng không làm nên cái gì cả.

Chúng tôi nghĩ rằng lẽ ra, với quyết định này, dù có chạm đến lòng tự ái của mình đi nữa, là người sống trong một tập thể và có tổ chức, ông Long phải biết mình nên làm gì, tiếc thay, bài trả lời phỏng vấn của ông lại gây phản cảm, thậm chí ra ý thách thức tất cả và chúng tôi rất buồn vì điều này.

Thư ngỏ của người hâm mộ gửi HLV Phạm Văn Long

Trả lời phóng viên, ông cho rằng Liên đoàn BCVN không chú ý gì đến chuyên môn và chỉ hành xử theo dư luận, xin được hỏi chính điều này cho thấy sự bất phục của ông và ông không thèm xem trọng vấn đề tư cách đạo đức của một con người, vậy theo ông cứ đánh bóng giỏi, cứ chỉ đạo tốt là được mà không cần có nhân cách, ra sân tha hồ chửi tục trước mặt cả triệu người xem truyền hình ư. Câu hỏi này có thể gửi tới cơ quan chủ quản của ông Long là Bộ Tư lệnh thông tin đấy, thưa ông. Còn nữa, trong câu trả lời của mình, ông có nói sẽ không bao giờ lên tuyển nữa và xem đó là lòng tự trọng.

Xin được hỏi, chuyện thay VĐV hay HLV trong thể thao là rất bình thường, đâu có phải là không thể có, vả lại ông quên câu nói xưa hay sao: Có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui? Ông chả nên thách thức người ta làm gì vì điều này chí cho thấy “bản án” dành cho ông chỉ là việc “nước đổ đầu vịt”. Tôi còn nhớ như in câu nói của ông từ cách đây vài năm rằng Liên đoàn có mời nhưng cũng sẽ không bao giờ lên tuyển và ông đã không giữ lời ? Chúng tôi tưởng rằng với quyết định trên, rất có lý và có tình, ông sẽ nhận thấy cái sai của mình để sửa chữa và sau này khi BCVN cần thiết thì ông vẫn có thể có đóng góp, song ông đã vứt bỏ hết cả để tỏ ra bảo thủ và lại thách thức với mọi người, với dư luận, ông quên rằng mình chỉ là một trong những HLV có khả năng dẫn dắt đội tuyển mà thôi. Trong trả lời của mình, ông có xa xôi đề cập tinh thần thi đấu của các cầu thủ CLB Thông tin LVPB, xin thưa với ông, dư luận cũng nghe đâu đó việc có thể có tác động này nọ đến thái độ thi đấu của họ, nếu có bất trắc gì xảy ra thì đó sẽ không còn là chuyện thể thao nữa mà có thể dẫn tới vụ việc như với U23 Việt Nam khi xưa ở SEA Games 23, mong ông hãy nhớ cho điều ấy.

Chúng tôi mong ông hãy tỉnh táo, biết mình biết người và chớ để thói tự ái mà dẫn ra những phát ngôn và hành vi bất lợi cho sinh mạng chính trị của ông và liên lụy tới những người khác.

Cuối thư, chúc mọi sự tốt lành, xin ông hãy giữ gìn sức khỏe.

Nguyễn Anh Minh - TX Hà Đông

Bằng mười hại nhau!

Đọc bài trả lời đầy bức xúc của HLV Phạm Văn Long trên tờ báo TT&VH, tôi thấy là ông Long tỏ ra bất phục và lại bộc lộ cái sai chí mạng về nhận thức, thật khó hiểu.

Ông Long bức xúc là đúng, song ông nói rằng Liên đoàn BCVN không chú ý vấn đề chuyên môn thì thậm vô lí. Bản án ấy đâu có liên quan đến chuyên môn song ông Long nói vậy lại bộc lộ bản chất của ông là bất cần vấn đề đạo đức, tư tưởng chính trị, miễn làm tốt chuyên môn là được. Nếu đúng thế, ông không xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ và không xứng đáng là thành viên đoàn thể thao Thông tin LVPB chứ chưa nói tới thành viên đội tuyển.

Về chuyên môn, ông Long lại nói không thèm lên tuyển nữa, thật buồn cười. Giới chuyên môn của BCVN thấy rõ là ông chỉ thành công ở cấp CLB, nơi có một ưu thế vô cùng nặng kí của tượng đài Thông tin, nơi ông được thừa hưởng từ rất nhiều từ các lớp thế hệ đi trước, song ông Long chưa thành công ở cấp độ đội tuyển và điều này rất dễ nhận ra. Tóm lại về chuyên môn, ông chỉ là một trong những HLV có thể hành nghề chứ không phải là người đặc biệt như ông tự xưng.

Người thưc hiện bài phỏng vấn này, cũng đã có ý ủng hộ ông nên đã tìm mọi cách để ông chữa  ngượng nhưng hóa ra yêu nhau như thế bằng mười hại nhau vì qua cái bức xúc nhất thời, ông Long đã bộc lộ ra cái bản chất nhất của mình là một người hoàn toàn không xứng đáng với kì vọng của người hâm mộ thể thao. 

Xuân Sơn

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Ngày sinh: 31/07/1990
Quê quán: Phú Thọ
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 10
Tiêu điểm
Xem nhiều