Tiêu đề của website

Phải chăng VFV đang thách thức dư luận ?

Cũng thú vị, khi chứng kiến Hữu Hà và đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai lên ngôi VĐQG năm nay. Không nhiều người ưa bầu Pháp "nổ" - ông chủ đội bóng này - nhưng lại có rất nhiều người mê lối đánh tận tâm, tận lực của Hữu Hà, Văn Toại, Thành Hạc, Văn Hạnh, Thiện Mến, Trọng Linh, Văn Sang...


Cũng thú vị, khi chứng kiến Hữu Hà và đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai lên ngôi VĐQG năm nay. Không nhiều người ưa bầu Pháp "nổ" - ông chủ đội bóng này - nhưng lại có rất nhiều người mê lối đánh tận tâm, tận lực của Hữu Hà, Văn Toại, Thành Hạc, Văn Hạnh, Thiện Mến, Trọng Linh, Văn Sang...

Đội bóng phố núi lên ngôi, cũng đồng thời giúp vẽ lại bản đồ bóng chuyền Việt Nam. Họ là đội bóng thứ 6 vô địch Việt Nam kể từ năm 2004 - thời điểm bắt đầu xuất hiện 2 vòng đấu với 12 đội nam và 12 đội nữ góp mặt ở sân chơi danh giá nhất.

Mừng cho Đức Long Gia Lai, nhưng tiếc cho Thể Công - đội bóng rất giàu truyền thống trước đây. Hơn một lần, tưởng chừng đội bóng này đã rã đám, nhưng rốt cuộc họ đã đứng dậy và làm lại để lần thứ nhì trong vòng 5 năm lọt vào đến trận đấu cuối cùng, quan trọng nhất của giải VĐQG. Cũng như hồi năm 2008, Thể Công lại thất bại. Tuy nhiên, Văn Phương, Thái Hưng, Văn Thanh, Tuấn Anh... chắc chắn sẽ nhớ mãi ngày này, để coi thất bại trước ĐL.GL hôm qua là động lực cho ngày mai, cho giải VĐQG 2014, 2015... Dứt khoát, rồi họ sẽ lên ngôi!

Trận chung kết giải nam bóng chuyền VĐQG 2013 đáng lẽ sẽ là cái kết hay và đẹp một cách viên mãn. Nếu như sau khi dư luận đồng loạt đưa vụ việc ra ánh sáng chuyện ông trọng tài Nguyễn Thanh Tùng - người bị chỉ trích ở một số trận đấu của vòng bảng, là nguyên nhân gây rối nội bộ đội bóng chuyền nữ TH Vĩnh Long và chủ công trẻ Hà Ngọc Diễm vẫn được Liên đoàn BCVN tín nhiệm cầm còi trong trận chung kết. Liệu đây có phải là cách bảo vệ nhau, giấu nhẹm cái sai, hay là lối thách thức dư luận và nếu như thế, một lần nữa thái độ này của Liên đoàn sẽ nhận được sự lên án của xã hội như từng bị và điều đó thật tai hại.

Rất thẳng thắn mà nói, VFV đã bỏ ngoài tai góp ý chân tình của dư luận, của giới truyền thông. Phải chăng, trọng tài Nguyễn Thanh Tùng kém cả nhân cách và chuyên môn lại được cầm còi trong trận chung kết như một thách thức của Liên đoàn BCVN với dư luận đang ngày một dậy sóng ?

                                                       

                                                                                             Lê Trọng


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều