Tiêu đề của website

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã cố tình gian lận.

Sự việc đội tuyển bóng chuyền U17 nữ Việt Nam bị các đội bóng khác và BTC tố cáo gian lận đồng thời xử thua trắng tại vòng bảng giải bóng chuyền U17 châu Á đang gây nên làn sóng phẫn nộ không nhỏ từ phía người hâm mộ.

Sự việc đội tuyển bóng chuyền U17 nữ Việt Nam bị các đội bóng khác và BTC tố cáo gian lận đồng thời xử thua trắng tại vòng bảng giải bóng chuyền U17 châu Á đang gây nên làn sóng phẫn nộ không nhỏ từ phía người hâm mộ.

Sự việc nếu chỉ dừng lại ở việc VFV thừa nhận sự kém cỏi, tác trách thì có lẽ câu chuyện đã không bị đẩy đi xa đến như thế. Nhưng ở đây, VFV đã cố tính gian lận tạo nên vết nhơ khó gột rửa cho bóng chuyền Việt Nam.

Đầu tiên, cách giải đấu khoảng 10 ngày phóng viên Minh Cần của VTC và nhà báo Nguyễn Lưu đã có những cảnh báo về việc đối với ông Trần Đức Phấn và người phụ trách chuyên môn của đội U17 là ông Trần Văn Thư rằng danh sách đội tuyển U17 Việt Nam đã sai phạm trong điều lệ 4.6.

Video ông Trần Đức Phấn trả lời báo chí.

Thế nhưng, sau khi dư luận tiếp tục cảnh báo về sự việc này rằng Việt Nam đã sai phạm điều lệ thì trong ngày 10/10 ông Trần Đức Phấn vẫn khẳng định chắc nịch rằng: “Đó là quy định thiếu hợp lý. Chúng tôi đã có trao đổi với ban tổ chức giải trước ngày lên đường và được họ đồng ý cho ba VĐV từng dự giải năm 2012 thi đấu”.

Cũng trong ngày 10/10 sau khi bị phía Kazakhstan tố cáo, ông Shanrit Wongprasert - ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền thế giới kiêm phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á, đã khẳng định: “Chúng tôi đã có thông tin về chuyện VĐV VN vi phạm điều lệ. Nếu đội VN sử dụng những VĐV trên, kết quả sẽ là 3-0 cho đối thủ. Nhưng chúng tôi phải để đội VN tiếp tục thi đấu chỉ vì không muốn phá vỡ lịch thi đấu đã được lên trước đó”.

Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng giải bóng chuyền nữ U17 châu Á, Việt Nam đã bị BTC xử đứng chót bảng B (sau Nhật Bản và Kazakhstan) cho dù trước đó chúng ta chỉ để thua Nhật Bản và thắng 3-1 trước Kazakhstan (lẽ ra đứng nhì bảng).

Chỉ khi sự việc vỡ lở và không thể cứu vãn, VFV lại công bố một đoạn "text" với nội dung cả Việt lẫn Anh, như một trò chơi “đánh bóng trách nhiệm” với nội dung ông Shanrit Wongprasert gửi thư xin lỗi.

Nói một cách công bằng, VFV đã sai ngay từ đầu khi cố tình không tuân thủ đúng điều lệ của giải đấu. Ông TTK Trần Đức Phấn phải hiểu một điều vô cùng đơn giản rằng, điều lệ là của cả châu Á, mọi quốc gia thành viên đều phải tuân thủ đúng theo điều lệ. Mọi sự thay đổi đều phải có lộ trình và được sự thống nhất. Ngay cả, “nếu có” lời hứa từ ông Shanrit thì bản thân ông này cũng không có quyền quyết định trong một sớm, một chiều. Và nếu đồng ý bao che cho Việt Nam tại sao ông Shanrit Wongprasert vẫn khẳng định với phía Kazakhstan rằng Việt Nam sẽ bị xử phạt (?)

Về phía bức thư đươc cho của ông Shanrit gửi ông Trần Đức Phấn, phía Liên đoàn Bóng chuyền châu Á khẳng định nếu có thì đó chỉ mang tính chất phát ngôn của cá nhân, AVC sẽ không can thiếp vào vấn đề này. Mọi hành động và phát ngôn của AVC sẽ thực hiện theo đúng điều lệ đã quy định.

Phía cá nhân ông Shanrit Wongprasert cũng từ chối trả lời về bức thư, ông chỉ khẳng định AVC đã kiểm soát và làm đúng theo quy chế.

Như vây, phải khẳng định VFV đang làm việc theo cung cách làng xã, dù đã biết trước là vi phạm nhưng VFV vẫn cố tình đẩy bóng chuyền Việt Nam dính phải vết nhơ với cả châu lục và thế giới. Nhìn lại hơn một nhiệm kỳ qua của ông Trần Đức Phấn, dù tài chính mạnh hơn, nhưng những căng thẳng liên quan đến vấn đề lợi ích nhóm, cùng với đó là chuyên môn, tầm nhìn, chế độ VĐV đều chỉ cho thấy những bước thụt lùi, hơn nữa hình ảnh của Bóng chuyền Việt Nam trong 5 năm trở lại đây ngày một trở lên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế. Đã đến lúc ông Trần Đức Phấn nên trả lại bóng chuyền cho người làm bóng chuyền.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều