Tiêu đề của website

“Hiện tượng lạ” của Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Oil 2013

Không xuất sắc lọt vào vòng chung kết nam, nhưng được giới chuyên môn đánh giá là “hiện tượng lạ” của Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Oil 2013 - Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ khi lội ngược dòng ngoạn mục tại vòng 2 mùa giải này.


Không xuất sắc lọt vào vòng chung kết nam, nhưng được giới chuyên môn đánh giá là “hiện tượng lạ” của Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Oil 2013 - Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ khi lội ngược dòng ngoạn mục tại vòng 2 mùa giải này.

      Đội hình XSKT Vĩnh Long tại vòng 2, Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Oil 2013.

 

Là đội mới lên hạng mùa trước (tháng 10-2012), XSKT Vĩnh Long được xem là đội bóng trẻ nhất trong số các đội bảng A khi quy tụ một loạt các vận động viên (VĐV) đều sinh năm 1990 trở lên như: Nguyễn Văn Dữ (1990), Từ Thanh Thuận (1992), Lê Tấn Thông (1992), Nguyễn Văn Học (1993), Nguyễn Hoàng Khang (1994). Điều đó khiến họ gặp không ít khó khăn về kinh nghiệm thi đấu và đặc biệt là tâm lý thiếu ổn định trong các trận so tài.

Trao đổi với huấn luyện viên Bùi Huy Châm, ông chia sẻ: “Tôi về dẫn dắt đội Vĩnh Long chưa đầy 1 năm, khi họ mới lên hạng đội mạnh được 2 tháng. Thời gian gắn bó và hướng dẫn các em tập luyện để chuẩn bị cho Giải Bóng chuyền Quốc gia năm nay (vòng 1 diễn ra từ ngày 4 đến 11- 4 tại Phú Thọ) chỉ có 3 tháng. Đó là sự thiệt thòi lớn nhất đối với đội, bởi các em đều là những VĐV rất trẻ, thể lực, tâm lý cũng như kinh nghiệm thi đấu còn yếu, lại chưa đánh ở hạng cao bao giờ nên trận nào các em cũng bị “ngợp” trước những đối thủ mạnh, dày dạn trình độ chuyên môn như Tràng An Ninh Bình, Maseco thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)... Và vì thế, chúng tôi đã không thể thắng trận nào ở vòng 1…”.

 

XSKT Vĩnh Long (màu xanh) gây nên cú sốc với đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình (màu đỏ) khi giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 1-3 (trận 21 giờ, ngày 7-10).

 

 

Ra về với 5 trận thua tại vòng 1, Vĩnh Long chỉ giành được 1 điểm duy nhất. Không chịu lùi bước trước khó khăn và dừng lại ở thất bại đó, thầy và trò lao vào tập luyện không biết mệt mỏi với ý chí, tinh thần thể thao quật cường. Họ tìm cơ hội cọ xát thi đấu tại các giải tập huấn do tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại đây, các cầu thủ được tập dượt, so tài với nhiều đội mạnh (Đức Long Gia Lai, Maseco TPHCM, Sanest Khánh Hòa, Long An)… và họ đều chứng tỏ được bản lĩnh khi nỗ lực giành các vị trí quan trọng: Nhất (Bến Tre), nhì (Vĩnh Long), ba (thành phố Hồ Chí Minh).

Bước vào vòng 2, cùng quyết tâm “làm lại” những gì đã mất ở vòng 1, Vĩnh Long lội ngược dòng ngoạn mục. Họ xuất trận tưng bừng và giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Công an Phú Thọ và đặc biệt là trước nhà đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình đều với tỷ số cách biệt 3-1. Trong trận đấu thứ 3, là cuộc đối đầu giữa Vĩnh Long và Maseco TPHCM, khán giả Bắc Ninh đã thật sự mãn nhãn khi chứng kiến cuộc chơi đỉnh cao, một bên là tuổi trẻ bừng bừng khát vọng, một bên là những chiến binh dày dạn (Thanh Tùng, Huỳnh Văn Tuấn- Maseco TPHCM). Và chiến thắng 3-1 của Vĩnh Long là phần thưởng đẹp cho đội bóng có tinh thần thi đấu ngoan cường, quả cảm này. Đây chính là kết quả bất ngờ nhất không chỉ đối với người hâm mộ mà giới chuyên môn cũng ngạc nhiên đến “sững sờ”. Tình thế đảo ngược, XSKT Vĩnh Long trở thành đối thủ đáng gờm mà bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng khi gặp phải.

Có thể nói, việc làm nên tên tuổi, thương hiệu cho Vĩnh Long ở mùa giải này phải kể đến công lao của người huấn luyện viên 63 tuổi giàu tâm huyết- Bùi Huy Châm. Nhận thấy những mặt hạn chế của đội sau 5 trận thua liên tiếp ở vòng 1, ông tìm cách thay đổi về mặt huấn luyện như: Tập trung về thể lực và chuyên môn hóa vị trí để phát huy sức bật của VĐV; giải quyết chiến thuật cá nhân, chiến thuật toàn đội và đặc biệt thủ thuật mà ông dùng cho các học trò chính là sử dụng các bài tập giống như thi đấu cho từng cá nhân, nhóm và toàn đội để từ đó xây dựng một lối đánh chung hiệu quả. Sự thay đổi về mặt huấn luyện của ông đã giúp giàn cầu thủ trẻ khỏe, nhiều khát vọng thỏa sức phát huy tài năng, kỹ chiến thuật trong các trận đấu. Nổi bật trong số đó là Từ Thanh Thuận, cao 1m93 và là một chủ công xuất sắc với sức bật trên 3m40. Trong 2 trận gặp Công an Phú Thọ và Tràng An Ninh Bình, mỗi trận anh ghi hơn 40 điểm- một thông số hết sức đặc biệt, góp công lớn cho tập thể trẻ trong cuộc chinh phục đỉnh cao mới.

Ông Trần Thế Đằng, Trưởng Bộ môn Bóng chuyền, Tổng cục TDTT Việt Nam cho biết: “XSKT Vĩnh Long là đội mới lên hạng mùa trước, nhưng đã trở thành “hiện tượng lạ” không chỉ riêng với Giải Bóng chuyền Quốc gia năm nay, mà còn trong lịch sử bóng chuyền nước ta nói chung. Bởi chưa có 1 đội bóng nào trong khi vòng 1 thua hết mà vòng 2 lại giành được nhiều chiến thắng ấn tượng như thế. Đây là đội bóng trẻ, tuy tâm lý thi đấu và kinh nghiệm còn non, nhưng các cầu thủ đều có tố chất, nếu được rèn rũa kỹ lưỡng, bài bản, tin rằng họ sẽ gặt hái được thành công ở mùa giải sau…”.

 

                                                                                                   Nguyễn Liên

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều