Tiêu đề của website

Gửi Trứng Cho Quạ

Bất cứ một tổ chức xã hội nào cũng cần có sự hỗ trợ của truyền thông.Truyền thông chống lưng cho tổ chức xã hội để tạo sự đồng thuận của dư luận. 


Bất cứ một tổ chức xã hội nào cũng cần có sự hỗ trợ của truyền thông.Truyền thông chống lưng cho tổ chức xã hội để tạo sự đồng thuận của dư luận. Vì thế, những liên đoàn thể thao ở Việt Nam đại đa số đều biết chăm sóc yếu tố này cho mình. Điều đó thể hiện ở nhiều phương diện.

Một là, có bộ máy truyền thông đủ mạnh và đủ khả năng phủ sóng trên phạm vi rộng, từ đó lan tỏa mọi hoạt động của mình để phục vụ người hâm mộ, góp phần xây dựng bản thân liên đoàn ấy và từ đấy có thêm đồng minh để hỗ trợ về mặt kinh tế.   .

Hai là, có những “cánh tay nối dài” – hiểu theo nghĩa rộng để trực tiếp làm sang tỏ những mục tiêu, chương trình hành động nhằm xây dựng lực lượng và thực hiện kế hoach đã định. Những cánh tay ấy là ai, đó là những HLV có trình độ, là những trọng tài có đủ sức gánh vác trọng trách kẻ cầm cân nảy mực cùng các nhà tổ chức có tâm huyết, rải rác ở các ngành và các địa phương.

Tiếc thay, một trong những “con sâu” đã làm hỏng mất niềm tin của dư luận đối với Liên đoàn BCVN , chính là trọng tài (TT) Nguyễn Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng trọng tài áo đen trên cùng.

Thân là trọng tài cấp Quốc gia, từng bị cố TTK Hà Mạnh Thư liệt vào dạng "hàng không thể dùng". Nhưng vì có mối quan hệ thân thiết với một vị quan chức lớn tại Liên đoàn sau này, cũng là người phát ngôn cho ông này mà một bước lên tiên. Từng gây ra rất nhiều chuyện khiến giới cầu thủ và các CLB ấm ức, hay mới đây là chuyện bị khán giả Bắc Ninh la ó vì bức tử XSKT Vĩnh Long phải đi chung kết ngược tại vòng 2 giải VĐQG 2013, đến chuyện bắt láo tại Siêu cúp Đạm Cà Mau đến mức Hữu Hà phải ký vào văn bản với nội dung: "Tôi không đồng ý với nhiều quyết định của trọng tài." Rồi cũng chính ông này là tác nhân gây ra Scandal bỏ đấu của Tràng An Ninh Bình sau đó... Nhưng rồi, tất cả lại chìm vào quên lãng vì nhự thếu minh bạch, tiếp tay từ con tàu sắp chìm VFV.

Ngoài vấn đề về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, ông Nguyễn Thanh Tùng còn mượn danh CTV một số báo để tung ra lời lẽ đâm chọc, như đúng lúc tay đánh búa bổ Bùi Thị Huệ ở thời đỉnh cao thì ông phán một câu xanh rờn “chỉ là dạng tiềm năng”, hay năm ngoái còn cố tình nói xấu mũi đánh trẻ Hà Ngọc Diễm…đến nỗi khi bị đối chất đã im như thóc. Danh hiệu năm xưa của Bùi Thị Huệ và phong độ hôm nay của cô gái Vĩnh Long đã được xem như cái tát vào mặt TT Thanh Tùng, không hiểu ông ta còn đủ nhận thức để “tiêu hóa” điều này?

Tiếc thay, khi mới đây, một lần nữa TT Nguyễn Thanh Tùng lại bộc lộ sự kém cỏi về chuyên môn qua một bài báo trên trang thông tin của VFV. Sau khi giải Bóng chuyền nam, nữ khu vực phía Nam mở rộng tranh Cúp Sanatech Bến Tre 2014 kết thúc. Một loạt các thông số của các VĐV như Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Dương Thị Nhàn, Đào Thị Nhung... được đưa ra khiến khán giả phải phì cười. Họ không biết cô Đào Thị Nhung nào ở Tân Bình nào cao 1m74... Điều đáng cười hơn, chính là sự yếu kém về chuyên môn và thống kê số liệu của VFV, đáng lẽ họ chính là người nắm rõ nhất về số liệu và các chỉ số của VĐV để dùng cho chính họ và cung cấp cho báo chí, nhưng có thể thấy chính tổ chức này cũng đang mù tịt.

Để kết thúc bài viết này, xin được nói vài lời cũng VFV: Khi một tổ chức xã hội đang gặp những cái khó, thiết nghĩ những người có trách nhiệm cần đi tìm chỗ dựa ở những địa chỉ xứng đáng, trên đời chẳng có ai dại dột “gửi trứng cho quạ” để biến thành thứ gậy ông lại đập lưng ông. Việc sử dụng vị TT thiếu tài và tâm như ông Tùng đã và đang gây bất bình rông rãi trong dư luận.

 

VIỆT TRUNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều