Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền VĐQG 2014: Như một giấc mơ.

Vòng bảng đã khép lại với lượt trận cuối diễn ra khuya 15-7. Cuối cùng, sau nhiều toan tính, các đội mạnh của nam và nữ vẫn kịp góp mặt ở vòng chung kết tranh vô địch, trong khi một vài cái tên đã phải dự “play-off” mới có thể trụ hạng.


Vòng bảng đã khép lại với lượt trận cuối diễn ra khuya 15-7. Cuối cùng, sau nhiều toan tính, các đội mạnh của nam và nữ vẫn kịp góp mặt ở vòng chung kết tranh vô địch, trong khi một vài cái tên đã phải dự “play-off” mới có thể trụ hạng.

Trận đấu giữa Thể Công BĐ15 và Long An. Ảnh: Hoàng Hào

Cổ tích thời hiện đại

Suýt chút nữa tại bảng B (Bạc Liêu), đội ĐKVĐ nam Đức Long Gia Lai không đủ điểm dự vòng chung kết. Để thua Biên phòng 1-3 trận cuối, nên Đức Long Gia Lai phải chờ được định đoạt ở kết quả trận XSKT Vĩnh Long - Công an Phú Thọ. Thời điểm đó, Vĩnh Long nếu chiến thắng sẽ dự vòng chung kết. Đáng tiếc, đội bóng này thua Công an Phú Thọ 0-3. Trao lại tấm vé mà mình có thể giành lấy vào tay đội sẽ phải đi đấu tranh trụ hạng là Công an Phú Thọ, XSKT Vĩnh Long đã viết nên “chuyện cổ tích thời hiện đại” ở năm nay. Cũng ở bảng đấu này, Tràng An Ninh Bình của HLV Trần Văn Thư đã thể hiện phong độ một khá trồi sụt nên sau 5 trận đấu họ chỉ thắng 2 và an phận trụ hạng. Hai chiếc vé dự vòng chung kết thuộc về Biên phòng và Đức Long Gia Lai.

Trong lúc đó, ở bảng A (tại Quân đoàn 4, Bình Dương), Thể Công-Binh đoàn 15 cũng suýt vắng mặt ở bán kết. Nếu tại lượt trận cuối, nam Long An thắng Sanest Khánh Hòa thì đội bóng này có mặt tại bán kết. Nhưng kết quả đã đi ngược lại mong muốn của Long An. Sự hồi hộp của Thể Công-Binh đoàn 15 cũng bởi họ tự đanh rơi quyền tự quyết sau khi thua tới 2 trận tại vòng bảng. Đây là một trong những năm mà đội để thua ở vòng bảng 2/5 trận đấu vẫn có suất dự vòng chung kết.

Thêm một câu chuyện cổ tích khác mang tên Tiến Nông Thanh Hóa. Đội bóng vừa thâu nạp Đinh Thị Trà Giang và Đào Thị Bảy đã thắng 4/5 trận để qua đó tham dự vòng chung kết tranh ngôi vô địch nữ.

Buồn cho TPHCM

Năm ngoái, nam Maseco TPHCM thi đấu thuyết phục và đứng hạng 3 chung cuộc. Năm nay, đội bóng của HLV Suntorn Phoseeta phải tranh suất trụ hạng. Với người mộ điệu bóng chuyền TPHCM, chỉ có trong mơ mới xảy tới chuyện đảo chiều chuyên môn nhanh tới như vậy. Một lý do để nhiều người tin việc chưa thể diễn ra là bởi Maseco TPHCM đang ở nhóm những đội có đầu tư và tài trợ khá nhiều tiền. Đội hình của đội bóng vẫn còn đó các hảo thủ như Hoàng Thương, Thành Nhân, Văn Tuấn, Thanh Tùng và có thêm 2 gương mặt đã thành danh với Đức Long Gia Lai mùa trước là Thành Hạc, Minh Trắng. Nhưng thực tế đã diễn biến khác. Tại bảng A, Maseco TPHCM đã thua liên tiếp trước Thể Công-Binh đoàn 15, S.Khánh Hòa và Long An, chỉ kịp gượng dậy với 2 chiến thắng trước Quân khu 9 và Quân đoàn 4. Kết quả đó đẩy họ phải dự vòng chung kết ngược cùng Quân khu 9.

Trong khi đó, nữ Tân Bình-TPHCM cũng không để lại kết quả ấn tượng. Đội hình của chuyên gia người Thái Lan Apichat Kongsawat có Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Cẩm Tú và thêm cựu binh Đinh Thị Diệu Châu nhưng thua tới 3 trận ở vòng bảng. Chiến thắng duy nhất của đội bóng là vượt qua được PVD Thái Bình vẫn đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình. May mắn là giải nữ năm nay không tổ chức thi đấu tranh lượt trụ hạng do chỉ có 10 đội góp mặt, nếu không nữ Tân Bình-TPHCM đã phải góp mặt ở lượt này do kết quả quá nghèo nàn. VCK giải nam lẫn nữ diễn ra từ ngày 20-7 đến 23-7.

 

NGUYỄN ĐÌNH - SGGP


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều