Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế cúp VTV Bình Điền 2015: Trận bán kết như mơ

Gần như không còn một chỗ trống trong trận bán kết 2 giữa VTV Bình Điền Long An (VTV BĐLA) và Thông Tin Liên Việt Postbank (TT LVPB) trong buổi tối ngày hôm qua. Một trận đấu được đánh giá nhiều cảm xúc bởi những pha bóng đẹp mắt và bởi cả những mối duyên nợ của cả hai đội bóng.


Gần như không còn một chỗ trống trong trận bán kết 2 giữa VTV Bình Điền Long An (VTV BĐLA) và Thông Tin Liên Việt Postbank (TT LVPB) trong buổi tối ngày hôm qua. Một trận đấu được đánh giá nhiều cảm xúc bởi những pha bóng đẹp mắt và bởi cả những mối duyên nợ của cả hai đội bóng.

Cả hai đội bóng đều quá tận tường về lối đánh của nhau và tất nhiên họ cũng chẳng giấu giếm quyết tâm chiến thắng để ghi tên mình bước vào trận chung kết. Vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc, cả 2 đội Thông tin LVPB và VTV Bình Điền Long An đã vào cuộc thư hùng khiến khán giả Quảng Trị ngây ngất không muốn về. Tiếc cho Long An đã có cơ hội bằng vàng song “lại để vàng rơi”, cho dù thủ lĩnh Nguyễn Ngọc Hoa đã bao phen làm điêu đứng đối thủ nhiều duyên nợ. Bên cạnh tôi là hai anh bạn nằm trong ban huấn luyện của Malaysia thì liên tục hô to “super girl” mỗi khi cô gái số 9 của VTV BĐLA lên lưới. Ngọc Hoa cũng là ngôi sao sáng nhất của trận đấu nhưng là ngôi sao cô đơn, các “vệ tinh” của Hoa như Thanh Thúy, Ngọc Diễm, Kim Liên, Bích Trâm, Tuyết Hoa và chuyền hai Hồng Đào dù đã thể hiện được ít nhiều nhưng đều chưa đủ bản lĩnh để chớp lấy cái cơ hội ngàn vàng ngay trên sân nhà nên đành chấp nhận tỷ số thua sát nút 13/15 trong set đấu thứ 5 định mệnh hay đáng lý họ cũng có cơ hội giành được chiến thắng ngay cả trong sét 4 khi đã dẫn trước 15-10. Điểm yếu của Long An so với Thông tin, trước sau vẫn là tính tập thể, là sự gắn kết trong cả hai yếu tố công, thủ, và cả bản lĩnh của VĐV trong những thời khắc quyết định, kể cả khâu bước 1 và chuyền hai cũng thế. Vì thế tiếc lắm, rất tiếc song VTV Bình Điền Long An phải biết tự trách mình. Tôi tin là không lâu nữa, khi những cánh chin non như Thúy, Diễm, Trâm, Eban sẽ lớn lên, các cô gái miền Tây Nam Bộ sẽ có lại những ngày vinh quang trên sàn đấu như những liền chị của hai thập kỉ trước.

Ngọc Hoa - Ngôi sao sáng nhất của trận đấu. Ảnh Như Huy

Về Thông tin LVPB, phải nói là 3 hiệp đầu họ đã trình làng một khuôn mặt đầy nét yếm thế, chủ công Đỗ Thị Minh hầu như biến mất sau mấy cú đánh bị chắn và vài quả gõ vô hại, Trần Thảo có chút rụt rè đầu sét 1, Mai rất “dại bóng”, Ly Linh còn non kinh nghiệm trên lưới và chưa biết cách đo tầm bóng đến và tuy chuyền hai Linh Chi đã giữ được phong độ và sự khôn ngoan trong khi đó Bùi Thị Ngà cũng tạm ổn và Âu Hồng Nhung cũng không khá gì hơn 3 mũi đánh kia nên họ để trận đấu trôi đi như thế buông xuôi. Tuy nhiên, Thông tin vẫn thấm đẫm chất lính, tính kỷ luật và họ biết gượng dậy ngay khi thiếu cả thiên thời địa lợi. Các chân dài trong sắc áo lính đã biết xốc lại đội hình ở hai hiệp cuối, biết khoét sâu vào những yếu huyệt của đối phương và ngược dòng thành công, trong đó đáng nói là 2 gương mặt Phạm Thị Yến và Âu Hồng Nhung ở những hiệp đấu cuối.

Trong trận đấu quan trọng này Phạm Thị Yến đánh gần đủ cả 5 hiệp – đủ thấy Thông tin xem trọng trận BK này ra sao, và Yến, nữ thiếu tá tuổi đã 30 đã cho thấy cô là điểm tựa tinh thần của cả đội, thậm chí sẽ của ĐTQG nếu cô còn lên tuyển, mũi đánh này có đủ cương nhu để cầm trịch con thuyền của mình vượt cạn về đích trong nước mắt của cô và đồng đội. Gương mặt thứ hai rất đáng khen là Âu Hồng Nhung, cô gái ấy chỉ cao 1m72, lâu nay được xem như thứ “dao pha” nhẹ kí của HLV họ Phạm: tùy lúc mà Nhung xuất hiện, lúc thì chủ công, lúc từng khoác áo libero, trận này cô đã làm tôi ngạc nhiên khi 3 lần chắn bóng thành công trước tay đánh quái nhất giải là Ngọc Hoa, mũi nhọn cao hơn mình cả 10cm, lại 3 lần tấn công dứt điểm ở những thời khắc nhạy cảm rất cần có bản lĩnh và tâm lí của một tay đánh lão luyện. Vậy là mũi đánh họ Âu đã trưởng thành.

Tấm bản đồ của Việt Nam đã xem bóng chuyền nữ Long An với một cụm từ rất đỗi trân trọng đó là “vùng sáng Long An". Bởi ở những vùng kinh tế giàu có của cả nước như Hà Nội hay TP.HCM cũng không có được một đội bóng tử tế đủ gọi là mạnh. Ấy vậy ở vùng đất nghèo ấy lại nổi lên một thế lực nhiều năm liền nằm trong top những đội bóng mạnh của quốc gia. Long An vốn giàu truyền thống, trong đó thể thao và bóng chuyền nói riêng là hết sức đáng khen. Bài học và niềm tự hào của trung tâm này chính là thái độ xem trọng và tiếp thu, noi gương truyền thống, là thái độ đoàn kết và tinh thần đồng đội biết yêu thương nhau trong hoạt động thi đấu thể thao. Chính truyền thống từ mảnh đấy này đã tạo nên những tài năng thể thao như Ngọc Hoa và nhiều người khác. Truyền thống ấy đã và đang được tiếp nối, như bản thành tích nối dài của quê hương miền Tây “gian lao mà anh dũng” vậy.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều