Tiêu đề của website

Bóng ma sau sân bóng chuyền

ĐTQG chính là một sản phẩm kết đọng cho tất cả, là nơi tập hợp của những HLV, VĐV tốt nhất có đủ cả đức và tài. Và việc Liên đoàn BCVN khẳng định HLV trưởng của ĐTQG là ông Thái Thanh Tùng, HLV phó Nguyễn Quốc Vũ và trợ lý HLV bà Phạm Thanh Hà đã được đông đảo dư luận tiến bộ ủng hộ nhiệt liệt. Thế nhưng, trong vài ngày nay giới bóng chuyền lại râm ran một câu chuyện khác, nó là chủ đề bán tán của rất nhiều VĐV, HLV và ai ai khi được hỏi cũng đều tỏ thái độ rất bất bình.


ĐTQG chính là một sản phẩm kết đọng cho tất cả, là nơi tập hợp của những HLV, VĐV tốt nhất có đủ cả đức và tài. Và việc Liên đoàn BCVN khẳng định HLV trưởng của ĐTQG là ông Thái Thanh Tùng, HLV phó Nguyễn Quốc Vũ và trợ lý HLV bà Phạm Thanh Hà đã được đông đảo dư luận tiến bộ ủng hộ nhiệt liệt. Thế nhưng, trong vài ngày nay giới bóng chuyền lại râm ran một câu chuyện khác, nó là chủ đề bán tán của rất nhiều VĐV, HLV và ai ai khi được hỏi cũng đều tỏ thái độ rất bất bình.

Hỏi ra mới biết, trong khi vị trí HLV trưởng Thái Thanh Tùng và trợ lý Phạm Thanh Hà đã được ấn định thì vị trí HLV phó của ông Nguyễn Quốc Vũ nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng bà Phạm Ngọc Anh (một trong những HLV nhiều tai tiếng nhất của làng bóng chuyền).

Bóng chuyền Việt Nam cần loại bỏ những nhân vật không có cái tâm sáng. Ảnh Quang Thắng

Thực tế, giới bóng chuyền ai cũng biết người đứng sau tất cả chuyện này là một người có trong bộ máy quan chức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ông này từng bị báo chí phê phán rất nhiều về vấn đề lợi ích nhóm nhằm thao túng bóng chuyền. Từng là cầu thủ tấn công búa bổ của một trung tâm lớn và cũng từng được nhận trách nhiệm làm thuyền trưởng của CLB này. Song đấy là một điền hình của khái niệm "hữu dũng vô mưu" như lời người xưa, thậm chí bị báo giới gọi là gã đầu đất. Bởi tuy là một trong những trung tâm bóng chuyền lớn, nhưng dưới bàn tay của “chuyên gia” này mà từ một tượng đài bóng chuyền lớn suýt chút nữa đã phải xuống hạng đầy nhục nhã. Đã thế, y lại quen thói cả vú lấp miệng em khi trở thành một quan chức với nhiều điều tiếng và ỷ thế gửi gắm “chim mồi” của gã vào những chỗ mà đối tượng kia thực chất không xứng đáng.

Quay trở lại vị trí HLV phó Nguyễn Quốc Vũ bản thân ông Trần Đức Phấn và HLV Thái Thanh Tùng nhiệt liệt ủng hộ bởi anh là một người có chuyên môn tốt nhưng rất lành tính và được rất nhiều VĐV yêu mến. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà bỗng một vài thành viên trong VFV truyền tai nhau thông tin HLV Nguyễn Quốc Vũ bận việc riêng không thể lên tuyển, thay thế cho vị trí đó là bà Phạm Ngọc Anh. Ngay khi nhận được thông tin trên, trao đổi với HLV Nguyễn Quốc Vũ và ban lãnh đạo đội bóng VTV BĐLA đều có chung một khẳng định: “Đây là thời điểm khó khăn, nếu liên đoàn gọi làm nhiệm vụ, chắc chắn HLV Nguyễn Quốc Vũ sẽ lên tuyển.”

Có một thực tế là rất nhiều những vụ lùm xùm trong cả một nhiệm kỳ qua đều xuất phát từ sự bất bình của dư luận trong cách gọi người xuất phát từ ban huấn luyện đội tuyển. Và cụ thể là bất bình với việc thao túng của một vài thành phần lấy lợi ích nhóm ra để phá hoại bóng chuyền. Ở thời điểm hiện tại, báo chí và người hâm mộ vẫn chưa mất hoàn toàn niềm tin vào ban chấp hành liên đoàn. Và đây là thời điểm để ông Trần Đức Phấn cũng như ban chuyên môn thể hiện bản lĩnh khi trọng dụng người tài, loại bỏ kẻ xấu kiểu như con ma có nhóm máu 35 này.

Dư luận tiến bộ rất hoan nghênh lãnh đạo ngành TDTT xử lí rốt ráo những lình xình ở đội tuyển Quần vợt Việt Nam, họ cũng sẽ yên tâm khi được thấy những vụ việc có liên quan tới 2 đội tuyển bóng chuyền được giải quyết có tình, có lí, với một thái độ kiến quyết làm trong sạch bộ máy quản lí để hướng tới những mục tiêu xa hơn của BCVN trong thời gian tới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều