Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam Long An – Bạc nhược vì thiếu tiền

Tham dự vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia với tư cách là á quân Đại hội TDTT Toàn quốc 2014, nhưng đội bóng chuyền Nam Long An đến với giải với một tinh thần rệu rã.


Tham dự vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia với tư cách là á quân Đại hội TDTT Toàn quốc 2014, nhưng đội bóng chuyền Nam Long An đến với giải với một tinh thần rệu rã. Đội hình sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có chủ công Lê Quang Khánh, nhưng trong các trận đấu của mình các cầu thủ Long An không chơi bóng hết mình như đúng với khả năng của họ. Trong nhiều trận đấu, Long An luôn vươn lên dẫn trước đối thủ với những điểm số cách biệt và hoàn toàn có thể giành chiến thắng, nhưng họ lại không làm như vậy. Trong những tình huống xử lý bóng cuối cùng của các cầu thủ Long An, chỉ cần người biết chơi bóng chuyền cũng có thể làm tốt hơn, chứ không nói gì đến những cầu thủ chuyên nghiệp. Nguyên nhân thất bại của Long An được giới chuyên môn nhận định không gì khác ngoài việc thiếu tiền. Đã hơn 3 năm qua, đội bóng này không có nhà tài trợ, và phải sống bằng số tiền ít ỏi từ ngân sách của địa phương, thậm chí tuyển thủ số 1 Lê Quang Khánh cũng chỉ nhận mức lương bèo bọt là 2,3 triệu đồng/tháng và vẫn phải xin trợ cấp từ gia đình. Trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Xuân Dung, ông buồn rầu khi nói về mức lương của các cầu thủ. Thực lực của Long An không hề kém cạnh các đối thủ khác của bảng A như Quân Đoàn 4, Biên Phòng, Đức Long Gia Lai hay Maseco TP HCM, nhưng lương quá thấp nên anh em cũng không muốn thi đấu hết mình. Trong những năm gần đây, để duy trì hoạt động của đội bóng, hàng năm Long An đã phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình như Huỳnh Văn Tuấn hay cây chuyền hai Thanh Tùng thậm chí đội Maseco TP HCM còn trả giá Lê Quang Khánh đến gần 2 tỷ đồng, nhưng chủ công này vì mối tình của quê hương vẫn quyết định gắn bó với Long An. Nhiều cầu thủ của đội bóng này cũng tâm sự: “Mấy năm nay có khi nào mà các tuyển thủ Long An không thi đấu vì màu cờ, sắc áo. Nhưng lãnh đạo thì hứa nhiều lần rằng sẽ tăng lương, rồi tìm nhà tài trợ cho đội bóng nhưng tất cả chỉ là lời hứa. Nhìn những đội bóng khác dù năng lực của mình chẳng thua kém gì họ nhưng thực sự khi nghe nhắc đến chuyện lương thưởng là chúng tôi lại cảm thấy tự ái và đau lòng.”

Bóng chuyền nam Long An rất cần sự quan tâm. Ảnh Internet

Không ai phủ nhận năng lực của Long An cũng như nỗ lực thi đấu không biết mệt mỏi của đội bóng này trong suốt những năm qua. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng, giọt nước đã tràn ly, các cầu thủ nam Long An đã không chiến đấu hết mình vì lòng tự trọng, vì nghề nghiệp và cả với người hâm mộ. Thay vào đó là một lối chơi thiếu lửa và đầy bạc nhược. Từ câu chuyện của bóng chuyền nam Long An đã cho thấy một thực tế: “Có thực mới vực được đạo”. Thể thao chuyên nghiệp phải được dung hòa với lợi ích của cả hai bên.

Tại vòng I giải Bóng chuyền VĐQG, các cầu thủ Long An đã thắng 2/5 trận đấu, thực tế đây không phải là điều quá tệ. Hy vọng, với thực tế đang diễn ra, lãnh đạo Sở VHTT &DL Long An hãy quan tâm hơn đến đội bóng, để các cầu thủ Long An có thể yên tâm thi đấu, gạt bỏ được những vấn đề ngoài chuyên môn để chứng tỏ đẳng cấp thực sự của mình tại vòng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều