Tiêu đề của website

Cân nặng và… tình yêu

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam ngại nhất điều gì? Những chân dài bóng chuyền thường chọn đối tượng nào để yêu? Độ tuổi được “cấp phép” lấy chồng và sinh con ở các đội bóng chuyền nữ là bao nhiêu? Ở ĐTVN, ai là cầu thủ cá tính nhất trong con mắt các tuyển thủ nữ? Rất nhiều câu hỏi thú vị về thế giới của những cô gái chân dài trên sàn đấu…


Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam ngại nhất điều gì? Những chân dài bóng chuyền thường chọn đối tượng nào để yêu? Độ tuổi được “cấp phép” lấy chồng và sinh con ở các đội bóng chuyền nữ là bao nhiêu? Ở ĐTVN, ai là cầu thủ cá tính nhất trong con mắt các tuyển thủ nữ? Rất nhiều câu hỏi thú vị về thế giới của những cô gái chân dài trên sàn đấu…

“Đừng hỏi em nặng bao nhiêu?

Nhìn trên sàn đấu hay qua màn hình ti-vi xem các VĐV bóng chuyền nữ thi đấu, ai cũng thấy thích mắt. Thế nhưng đó là ở trong sân mà thôi còn nếu gặp trực tiếp ngoài đời không ít người choáng váng bởi ngoại hình “đô con” của họ.

VĐV thể thao thường gặp khó khăn, đặc biệt trong tình yêu.

Cầu thủ bóng chuyền nữ thường chia ra làm 2 mẫu ngoại hình. Một là “mình dây”, kiểu Kim Huệ (NHCT), Thu Trang, Trần Thị Thảo (Thông Tin LVPB), Ngọc Hoa (BĐ.Long An)… Tuy nhiên, những VĐV “như người mẫu” như thế chiếm tỷ lệ thấp. Trong khi đó, tạng người cao to chiếm tỷ lệ áp đảo; như Bùi Huệ (V.Thái Bình), Phạm Yến, Đỗ Thị Minh, Trần Thu Trang, Âu Hồng Nhung (Bộ TLTT), Diệu Châu (BĐ.Long An), Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân (Ngân hàng Công Thương)…

Với các VĐV bóng chuyền nếu hỏi về chiều cao thì họ dễ dàng khai ngay nhưng điều mà họ ngại nhất là khi bị hỏi về cân nặng vì hầu như người nào cũng trên 70kg.

Do tập với khối lượng lớn, lại không thoát tạ, khẩu phần ăn không khoa học nên nhiều VĐV bóng chuyền Việt Nam không có được sự thon thả như những đồng nghiệp Nhật Bản. Theo thông số đăng ký, chủ công Nguyễn Thị Xuân của Ngân hàng Công thương với chỉ số cân nặng gần 78kg và chiều cao 1,80m. Người thon thon như Diệu Châu (cao 1,80m) cũng xấp xỉ 72kg. Hoặc như Phạm Yến cách đây 2 năm đã ngót nghét 73kg, trong khi chiều cao là 1,76m. Riêng tay chuyền hai Hà Thị Hoa và chủ công Bùi Thị Huệ có cùng chiều cao 1,74 m và cũng chung luôn cân nặng 73kg.

Trong những lúc trò chuyện, nếu ai đó cắc cớ về ngoại hình quá khổ của mình thì các nàng chân dài đều mắc cỡ thỏ thẻ: “Tại tụi em tập nặng quá. Tập tạ, tập sức bật nhiều nên người cứ to dần ra chứ trước khi đến với bóng chuyền đứa nào cũng gầy cả”. Dù được khán giả mến mộ, khen xinh xắn nhưng bản thân các cầu thủ bóng chuyền, hầu như ai cũng tự ti vì ngoại hình “hơn người” của mình.

Cũng vì to cao quá khổ, nên các nàng chân dài rất khó khăn trong việc chọn mua đồ vì quần áo của họ đều thuộc dạng “big size” cỡ 31-32 trở lên, trong khi với con gái bình thường mặc size 28 đã được coi là to con.

Chủ công Phạm Yến tâm sự: “Cũng may là tụi em đi nước ngoài nhiều nên cũng mua đồ để dành mặc chứ ở mình khó mua đồ vừa cỡ lắm. Thi thoảng, chị em cả đội rủ nhau đi chợ mua vải rồi ra tiệm may cho vừa ý. To con cũng khổ lắm chứ có sướng gì đâu”.

Chủ yếu yêu dân trong nghề

Cao lênh khênh nên chuyện yêu đương của dân bóng chuyền nữ cũng lắm nhiêu khê vì ngoài việc tiếp xúc ít với đối tượng bên ngoài xã hội thì cũng ít chàng trai nào “dám” yêu một cô gái cao hơn cả cái đầu. Bởi vậy, đơn giản nhất là yêu luôn dân trong nghề vốn cũng cao kều cho “nhanh, gọn, nhẹ” và cũng dễ hiểu, thông cảm cho nhau.

Chủ công Nguyễn Thị Xuân kết duyên với một VĐV của đội BCBB, Diệu Châu đã yêu và cưới đồng nghiệp Phạm Văn Định ở đội HL.Long An. Noi gương đàn chị, phụ công Ngọc Hoa (cao 1,83m) cũng có tình yêu đẹp với cầu thủ đội Long An là Lê Thái Bình, hay Bùi Huệ đang đẹp duyên vợ chồng với Văn Giáp (CA Vĩnh Phúc, vừa chuyển đến đội Tập đoàn Dầu khí QGVN).

Nếu không yêu dân bóng chuyền, nhiều người se duyên cùng dân thể thao vốn cũng cao to. Năm 2007, tay chuyền hai đang lên Hà Thị Hoa lên xe hoa với thủ môn Tạ Đức Hiếu (HN.ACB) để lại nhiều tiếc nuối vì sự nghiệp của Hoa đang “phất như diều”. Phụ công Ngọc Diệp, tương lai một thời của bóng chuyền nữ Thông Tin sau khi giải nghệ vì chấn thương cũng lập gia đình với một VĐV thuộc bộ môn võ.

Riêng với phụ công Phạm Thu Trang thì suốt 3 năm nay, cô nàng luôn bí mật về mối tình với tuyển thủ bóng rổ QG của đội Phòng không Không quân. “Anh không được viết em có “bồ” đâu nhé. Ở đội, các bác la em chết; với lại biết em có bồ người ta bớt hâm mộ thì sao”, Thu Trang lém lỉnh khi phải bật mí về chuyện tình yêu.

Giới bóng chuyềntừng tiếc nuối về một cặp tai tài gái sắc, đẹp đội nhất từ xưa đến giờ,  giữa libero Hương Lan (Bộ Tư lệnh Thông tin) và phụ công Văn Thành (Thể Công). Yêu nhau khi vừa bước qua tuổi đôi mươi nhưng mối tình của họ cũng đã chấm dứt cách đây hơn 2 năm và sau đó Hương Lan về quê Quảng Ninh lập gia đình cùng một doanh nhân, giã từ sự nghiệp thi đấu.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều