Tiêu đề của website

Các cô gái Thái Lan thương tiếc nhà vua Adulyadej

Được người dân Thái Lan tôn thờ và sùng kính nên sự ra đi mãi mãi của nhà vua Bhumibol Adulyadej (ông mất tại bệnh viện Siriraj - Bangkok vào chiều 13.10, thọ 88 tuổi) gây một tổn thất nặng nề trong toàn bộ đời sống xã hội Thái Lan.


Được người dân Thái Lan tôn thờ và sùng kính nên sự ra đi mãi mãi của nhà vua Bhumibol Adulyadej (ông mất tại bệnh viện Siriraj - Bangkok vào chiều 13.10, thọ 88 tuổi) gây một tổn thất nặng nề trong toàn bộ đời sống xã hội Thái Lan.

Đất nước Thái Lan với gần 70 triệu dân đã quyết định để tang vị vua đáng kính trong vòng một năm thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng có những động thái riêng, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Chiều 14.10, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có quyết định hủy toàn bộ các trận đấu bóng đá diễn ra trên lãnh thổ Thái Lan trong năm 2016. Đồng nghĩa với việc, tất cả những giải đấu cấp CLB trong nước của Thái Lan bao gồm giải vô địch quốc gia Thái Lan, Cúp FA, Cúp Liên Đoàn đều sẽ bị hoãn lại dù đã đi đến những giai đoạn cuối cùng.

Các cô gái Thái Lan thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đến nhà vua đáng kính của mình. Ảnh Prawit

Trong khi đó, tại giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup đang diễn ra tại Hà Nam, CLB bóng chuyền nữ Chonburi (Thái Lan) vào chiều qua, ngay khi nghe tin buồn về sự qua đời của nhà vua Adulyadej, toàn đội đã ngay lập tức thể hiện những cử chỉ xót thương rất cảm động, ôm nhau khóc lóc bỏ bữa tiệc do nước chủ nhà đang tổ chức để về khách sạn.

Trong trận đấu bán kết 1 với đội tuyển Indonesia vào lúc 17:30 chiều nay, CLB Chonburi cũng xin BTC được tiến hành một phút tưởng niệm tới nhà vua đáng kính của dân tộc mình. Tất  cả các thành viên của đội bóng ánh mắt rưng rưng hướng trái tim về tổ quốc nơi có hàng triệu giọt nước mắt đang rơi.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều