Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: Phải biết tự bằng lòng

Điệp khúc thua, thua và thua là kịch bản mà người ta vẫn thường thấy trong mỗi lần đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và người Thái. Ở cấp độ trẻ, bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chẳng có gì là khá khẩm hơn khi thậm chí đội tuyển U19 Việt Nam năm 2012 còn thua 0-3 ngay cả với dàn U17 của Thái Lan.


Điệp khúc thua, thua và thua là kịch bản mà người ta vẫn thường thấy trong mỗi lần đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và người Thái. Ở cấp độ trẻ, bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chẳng có gì là khá khẩm hơn khi thậm chí đội tuyển U19 Việt Nam năm 2012 còn thua 0-3 ngay cả với dàn U17 của Thái Lan.

Có lợi thế lớn về tâm lý khi được sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển U19 Thái Lan cũng được đánh giá cao hơn hẳn về kinh nghiệm bởi trước đó họ được thi đấu rất nhiều giải tầm cỡ như vô địch U18 hay U20 thế giới. Trong đội hình của U19 Thái Lan hiện tại cũng có nhiều VĐV đang chơi tại Thai League và cũng đang khoác áo ĐTQG Thái Lan như: Chatchu-on Moksri, Pimpichaya Kokram, Wipawee srithong hay Anisa Yotpinit. Trong khi đó, đội hình của tuyển U19 Việt Nam được đánh giá yếu hơn hẳn về tuổi nghề. Không những vậy, trước giải đấu này Việt Nam còn bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi thiếu vắng chủ công Đinh Thị Thúy và chuyền hai Đoàn Lâm Oanh.

Lối chơi của Thái Lan vẫn được đánh giá bao bởi sự gắn kết, lối đánh tầm thấp, khả năng chắn bóng, phòng thủ hàng sau cùng sự sắc bén của các mũi tấn công biên. Các cầu thủ trẻ Thái Lan cũng chủ đích phát bóng khó vào vị trí của Phương Anh hay Nguyệt Anh khiến đội hình của tuyển trẻ Việt Nam gặp không ít lúng túng. Lỗi chuyền một khiến cây chuyền hai Thu Hoài thường phải đẩy bóng ra biên hoặc xử lý điều chỉnh bởi vậy mà tuyển trẻ Việt Nam thiếu đi những bài phối hợp tấn công sở trường. Việt Nam thua nhanh trong hai sét đấu đầu tiên với tỉ số 16-25 và 13-25.

Bước vào sét đấu thứ 3, như có một sức mạnh vô hình khi các cô gái trẻ Việt Nam siết chặt tay nhau chơi hết mình một mất, một còn với tuyển trẻ Thái. Bước một tốt, Thu Hoài cũng mạnh dạn hơn trong việc triển khai các bài phối hợp chiến thuật sở trường. Lưu Thị Huệ, Việt Hương, Dương Thị Hên, Nguyệt Anh, Phương Anh rất tự tin tấn công xuyên phá hàng chắn của đối thủ. Nhiều thời điểm, Dương Thị Hên chủ động tấn công phá hàng chắn ghi điểm hay những tình huống xử lý khéo léo của Việt Hương, sự nỗ lực của Lưu Thị Huệ cũng là một điểm nhấn. Chiến thắng 25-19 được coi là phần thưởng xứng đáng trong sét đấu thứ 3 cho tuyển trẻ Việt Nam.

Ở sét đấu thứ 4, dù thi đấu bùng nổ và rất nỗ lực ở những thời điểm cuối, tuy nhiên do liên tục mắc lỗi ở nửa đầu sét đấu khiến đại diện Việt Nam không thể có thêm được một chiến thắng đành chấp nhận chịu thua với tỉ số 20-25.

Với những gì đã thể hiện tại giải đấu, việc để thua Thái Lan với tỉ số 1-3 không có gì là đang trách mà thực tế đây còn là kết quả đáng khen cho các cô gái của tuyển trẻ Việt Nam. Có lẽ với những khán giả Việt Nam và ngay cả những nhà làm chuyên môn phải biết tự bằng lòng với những gì các cô gái xinh đẹp của tuyển trẻ Việt Nam đã thể hiện. Bởi xét trên một cách tổng thể thì bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể bắp kịp so với Thái Lan. Thế nhưng với những nỗ lực của Liên đoàn BCVN và sự hỗ trợ đắc lực của ban huấn luyện trong thời gian qua thì tấm HCB đã là một thành công với những bước khởi đầu. Quan trọng hơn lối chơi, tinh thần của tuyển trẻ Việt Nam đã có được sự khởi sắc, các em đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem về một lối chơi đẹp và rực lửa.

Ngoài vị trí thứ 2 tại Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Đông Nam Á thì các cô gái Việt Nam cũng giành được hai danh hiệu cá nhân với chuyền hai xuất sắc nhất giải đấu thuộc về Nguyễn Thu Hoài và phụ công xuất sắc nhất giải đấu thuộc về Lưu Thị Huệ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều