Tiêu đề của website

Bóng chuyền TP.HCM thất bát tại vòng I Giải bóng chuyền VĐQG

Sau một năm rất thành công với bóng chuyền TP.HCM thì năm 2016 cả hai đại diện của bóng chuyền thành phố lại có dấu hiệu của sự đi xuống. Trong khi đội nam không giành được vé tham dự Cúp Hùng Vương thì đội nữ đã để thua cả 4 trận vòng bảng.


Sau một năm rất thành công với bóng chuyền TP.HCM thì năm 2016 cả hai đại diện của bóng chuyền thành phố lại có dấu hiệu của sự đi xuống. Trong khi đội nam không giành được vé tham dự Cúp Hùng Vương thì đội nữ đã để thua cả 4 trận vòng bảng.

Maseco TP.HCM trở thành cựu vương tại Cúp Hùng Vương 2016.

Trước giải đấu, lực lượng của Maseco TP.HCM ở mùa giải này còn được đánh giá cao hơn khi có sự tăng cường chủ công Nguyễn Văn Dữ từ XSKT Vĩnh Long. Trong đội hình vẫn còn đó các tên tuổi như: Nguyễn Hoàng Thương, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Văn Nhật… Bởi thế mà các nhà chuyên môn đều đánh giá Biên Phòng và Tràng An Ninh Bình là hai đội có trình độ thấp hơn Maseco TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng ngay ở trận đấu ngày khai mạc, Tràng An Ninh Bình đã có chiến thắng trước nhà đương kim vô địch với tỉ số 3-2 và ước muốn bá chủ của Maseco TP.HCM ở mùa giải năm nay cũng đã sụp đổ khi đội bóng của TP.HCM tiếp tục để thua Biên Phòng với tỉ số 1-3.

Ở nội dung của nữ, thì một điều khá đen đủi với HLV Đào Duy Phước là ở ngay trận đấu đầu tiên, cây chuyền hai Thu Trúc đã gặp phải chấn thương. Dù vẫn còn đó Đào Thị Nhung, Diệu Châu… Thế nhưng trước sự tăng cường lực lượng mạnh bạo của Quảng Ninh và Vĩnh Phúc, các cô gái TP.HCM đã thất thủ cả 4 trận.

Vẫn còn vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG để bóng chuyền TP.HCM ghi điểm với các khán giả hâm mộ. Thế nhưng lúc này đây, để đạt được những thành công như mong muốn, HLV Bùi Huy Châm cũng như Đào Duy Phước sẽ cần rất nhiều việc phải làm với đội bóng của mình.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều