Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam và những dấu ấn

Năm 1999, bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên dành được vị trí á quân tại Giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á với công sức của những cái tên như Đặng Thị Hồng, Phạm Kim Huệ, Hà Thu Dậu, Trần Hiền… Kể từ đó trở về sau, bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặt hái được không ít những thành công ở đấu trường Đông Nam Á nói riêng và đấu trường mang tầm vóc châu lục nói chung.


Năm 1999, bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên dành được vị trí á quân tại Giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á với công sức của những cái tên như Đặng Thị Hồng, Phạm Kim Huệ, Hà Thu Dậu, Trần Hiền, Lê Hiền, Thanh Hoa… Kể từ đó trở về sau, bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặt hái được không ít những thành công ở đấu trường Đông Nam Á nói riêng và đấu trường mang tầm vóc châu lục nói chung.

Điểm lại những thành tích đáng nói, có thể kể đến 7 chiếc huy chương bạc tại 7 kì Seagames liên tiếp; vị trí thứ 5 tại Giải bóng chuyền vô địch châu Á năm 2003, 2015; vị trí thứ 5 tại Cúp Châu Á năm 2008, thứ 4 tại Kazakhstan năm 2012; 4 lần vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup… Và để có được những thành công ấy, bên cạnh nguồn động viên mãnh liệt của đông đảo khán giả hâm mộ, là sự nỗ lực không ngừng của những cô gái chân dài – những cái tên không thể không nhắc đến khi nói về bóng chuyền Việt Nam.

HLV Thái Thanh Tùng bên cạnh người học trò Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Những Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam

Họ là ai ? Là Đặng Thị Hồng, là Hà Thị Hoa không chỉ chuyền bóng “như đặt” cho đồng đội dễ dàng dứt điểm mà còn tỏ ra vô cùng tinh quái với những pha bỏ bóng ngay từ bước 2 làm hàng thủ đối phương đứng nhìn ngơ ngác. Là 1 hoa khôi Kim Huệ nổi tiếng với những miếng đánh 1 chân đẹp mắt ở vị trí số 2. Là “búa máy” Bùi Thị Huệ, là Lê Hương Giang với những quả đập khi thì “như trái phá” làm lung lay hàng rào chắn, làm hàng phòng thủ của đối phương chới với vẫn không thể cứu được bóng; lúc lại nhẹ nhàng tinh tế với những pha đánh lỏng tay đưa bóng rơi thẳng vào lỗ trống trước sự sững sờ của đối thủ. Là Trần Hiền, là Đinh Thị Diệu Châu với những pha tấn công biến hóa bằng tay trái làm đối thủ long ngóng tìm đường chống đỡ. Là 1 Ngọc Hoa mang đẳng cấp quốc tế với những pha tấn công sắc sảo ở khu vực giữa lưới. Hay nói 1 cách chung nhất, họ - những cây đại thụ của bóng chuyền Việt Nam – là những cô gái thay vì lả lướt điệu đà cùng đầm dài váy ngắn; thay vì túm tụm đùa vui cùng chúng bạn … lại vùi mình vào những bài tập khắc nghiệt cùng trái bóng tròn để rồi mang về những vẻ vang cho thể thao Việt Nam. Có thể khẳng định, ở thời điểm hiện tại, dù đã qua thời kì đỉnh cao phong độ, dù đã không còn góp mặt ở đội tuyển vì nhiều lý do khác nhau; họ vẫn là những Ngôi sao sáng nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Bây giờ… Ngôi sao mới ở đâu?

Năm 2016, tuyển Việt Nam, bộ sậu ngày nào giờ chỉ còn lại hai “tiền bối” Kim Huệ, Ngọc Hoa, đã trình làng một đội hình mới với những gương mặt trẻ thi đấu khá ấn tượng: Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Kim Liên, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân, Lê Thanh Thúy... Không những vậy, bóng chuyền Việt Nam ngày một xuất hiện những cô gái chân siêu dài như Trần Thị Thanh Thúy (1m90) hay Bùi Thị Ngà (1m88).

HLV Thái Thanh Tùng từng là người mở màn cho cuộc trẻ hóa lịch sử của bóng chuyền Việt Nam 9 năm trước. Tại VTV Cúp 2007 khi đó, với một dàn cầu thủ đa phần là những gương mặt mới, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu bước lên ngôi vô địch. 9 năm sau, cũng chính thầy Tùng lại là người tiếp tục được giao trọng trách dẫn dắt những gương mặt trẻ như cô bé với chiều cao lênh khênh Trần Thị Thanh Thúy hay chủ công toàn diện Đinh Thị Thúy rồi cô gái có sức bật lên tới 3m13 Đoàn Thị Xuân… Sẽ là rất khó khăn nhưng cũng sẽ là 1 điều đáng mừng ở thi hiện tại khi mà các Ngôi sao trẻ của bóng chuyền Việt Nam đã dần dần tìm được tiếng nói chung với những bậc tiền bối và cũng đã tự tin thể hiện khả năng của mình trước những đội bóng đến từ quốc tế! Nhưng đấy lại cũng là 1 nỗi lo khi mà nhìn lại những Nguyễn Linh Chi, Hà Ngọc Diễm, Lê Thanh Thúy, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Kim Liên…họ cũng đã bước qua cái ngưỡng 20, điều đó có nghĩa thời gian họ có thể cống hiến cho tuyển sẽ không thể nhiều như Bùi Huệ, Ngọc Hoa hay Kim Huệ – những vận động viên lên tuyển và trở thành trụ cột từ những năm 16, 17 tuổi. Liệu bóng chuyền Việt Nam rồi sẽ ra sao nếu như Kim Huệ, Ngọc Hoa chỉ nay mai thôi sẽ phải chia tay sự nghiệp do tuổi tác và phong độ; Liệu những Thanh Thúy, Đinh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Xuân… có kịp lớn để thay thế các đàn chị, giúp họ an tâm xây dựng mái ấm gia đình ???

Đây sẽ là 1 bài toán khó cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam … bởi có thắp đuốc đi soi cũng khó có thể tìm được những Bùi Huệ, Ngọc Hoa, Kim Huệ thứ hai… Khó, khó lắm!

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều