Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Thái Lan: Thời khắc của sự chia tay

Cuối cùng, ngày cuối cùng cũng đã đến, HLV Kiattipong Radchatagriengkai và libero Wanna đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Thái Lan sau nhiều năm gắn bó.

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc tại vòng chung kết World Grand Prix vang lên. Cũng là lúc cả NTĐ lặng im hướng về màn hình trung tâm để hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan dưới thời HLV Kiattipong dẫn dắt. Tất cả các VĐV vây quanh người thầy đáng kính của mình và nước mắt họ đã rơi.


Cuối cùng, ngày cuối cùng cũng đã đến, HLV Kiattipong Radchatagriengkai và libero Wanna đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Thái Lan sau nhiều năm gắn bó.

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc tại vòng chung kết World Grand Prix vang lên. Cũng là lúc cả NTĐ lặng im hướng về màn hình trung tâm để hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan dưới thời HLV Kiattipong dẫn dắt. Tất cả các VĐV vây quanh người thầy đáng kính của mình và nước mắt họ đã rơi.

HLV Kiattipong Radchatagriengkai xứng đáng nhận được sự kính trọng và yêu quý cho những gì ông đã làm cho bóng chuyền nữ Thái Lan. Từ một đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á trở thành một trong những cường quốc trong làng bóng chuyền nữ trên thế giới đến từ châu Á.

15 năm đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, ông đã xây dựng cho Thái Lan một lối chơi có bản sắc riêng, nhào nặn nên một đội tuyển Thái Lan hùng mạnh như: chức vô địch châu Á năm 2009, 2013, vô địch Cup các Câu lạc bộ nữ châu Á ba lần liên tiếp 2009-2011, xếp thứ 4 tại Grand Prix 2012... Ngoài ra, ông còn cho ra lò hàng loạt cầu thủ đẳng cấp thế giới như Nootsara, Onuma, Pleumjit, Wilavan, Wanna…

Với libero Wanna, ngoài danh xưng là chị cả của đội tuyển bóng chuyền xứ chùa Vàng thì ít ai biết rằng, Wanna từng chơi ở rất nhiều vị trí từ phụ công cho đến chủ công nhưng chưa đem lại được sự thành công. Thế nhưng, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô gái 35 tuổi chính thức sang một trang mới khi cô thử sức ở vai trò libero, một vị trí mới được FIVB đưa vào khi đó.

HLV Kiattipong Radchatagriengkai đã phải suy nghĩ rất nhiều về cuộc chia tay này, nhưng lúc này đây ông phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ông muốn trở về Bắc Kinh để được gần gũi với vợ mình hơn (cây chuyền hai Feng Kun) và trong thời gian này ông sẽ dẫn dắt CLB Bắc Kinh Trung Quốc.

Tương lai của đội tuyển Thái Lan sẽ thế nào ? Câu hỏi thực sự rất khó trả lời lúc này, nhưng với bóng chuyền nữ Thái Lan, những gì khó khăn nhất của họ đã đi qua. Sẽ là dễ dàng hơn với những người đi sau, khi mà lối chơi của cả một nền bóng chuyền Thái đã được vị kiến trúc sư tài ba xây dựng và hình thành. Nhưng với người dân Thái, chắc chắn có một điều, họ sẽ mãi tôn thời và kính trọng HLV Kiattipong Radchatagriengkai.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều