Tiêu đề của website

Chợ phiên

Nói văn hoa là thị trường chuyển nhượng, còn trong giới hành nghề bóng chuyền thì nhiều người đọc trại thành “chợ phiên” và điều quan trọng là nó diễn ra suốt cả năm chứ không khoanh vùng như trước hay sau thời điểm khởi tranh và kết thúc mùa giải như bóng đá.


VĐV có chất lượng cũng được “lên sàn” để các đội bóng cùng so đo, tính toán và phát ra mức giá hợp lý nhất để tuyển dụng. Nhưng thường thì không có sự cạnh tranh lành mạnh mà là chộp giật hoặc “đi đêm”, dùng chiêu nâng giá để đánh lừa đối phương…

Chợ phiên bóng chuyền năm nay không còn nhộn nhịp, nhưng vẫn có những cái tên đáng chú ý được các đội bóng săn đón. Nổi bật chính là phụ công Nguyễn Hoàng Thương, người vừa rời đội nam TPHCM để chuyển sang đầu quân cho Becamex Quân đoàn 4 với bản hợp đồng 1 năm và mức lương đi kèm ngót nghét 20 triệu đồng/tháng. Trước đó, phụ công số 1 của đội tuyển quốc gia dính trái đắng với Sanest Khánh Hòa vì đinh ninh sau khi thanh lý hợp đồng với bóng chuyền TPHCM thì sẽ gia nhập đội bóng phố biển cùng khoản phí lót tay lên đến nửa tỷ/mùa và mức lương không thua kém 2 ngôi sao Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận.

Hoàng Thương (tấn công) đã chuyển sang khoác áo Becamex Quân đoàn 4. Ảnh: Dũng Phương

Rốt cuộc chuyện bất thành và Hoàng Thương buộc phải chuyển hướng về đầu quân cho đội bóng Becamex Quân đoàn 4. Sau khi để mất vị trí quan trọng trong đội hình, đội nam TPHCM đã nỗ lực khi chiêu mộ thành công chuyền hai Đinh Văn Tú của XSKT Vĩnh Long và tìm cách “giải phóng” cho chủ công Lê Quang Khánh để anh có thể kịp gia nhập trước khi vòng 1 giải VĐQG 2017 khởi tranh. Bên cạnh đó, việc sở hữu thêm chữ ký của chủ công Nguyễn Văn Hạnh cũng giúp đội bóng chuyền nam TPHCM tạm hài lòng với nhân sự của mình.

Sự xuất hiện của đội bóng nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội tưởng chừng sẽ làm bầu không khí chuyển nhượng sôi động, nhưng hóa ra không phải, ngoại trừ một vài thông tin về chuyện bầu Huyền sẽ chiêu mộ chủ công Hà Ngọc Diễm của Vĩnh Long, phụ công Đinh Thị Trà Giang từ Thanh Hóa… nhưng cuối cùng bất thành. Nói cho cùng, “chợ phiên” của làng bóng chuyền thật khó mà nhộn nhịp khi hầu hết các ông bầu, doanh nghiệp bắt đầu siết chặt hầu bao, không dám chi tiêu kiểu “vung tay quá trán” nữa, phần nào đó cũng là cách tạo điều kiện cho công tác đào tạo VĐV trẻ phát triển.

Chừng 1 tháng nữa, vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017 sẽ khởi tranh, các đội bóng ráo riết chuẩn bị lực lượng, có điều đến bây giờ chưa đội nào nhận được bất cứ thông tin gì về chuyện bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu chính thức từ phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

 


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều