Tiêu đề của website

Xây lại từ những viên gạch mới

(HNM) - Nói đến bóng chuyền nữ Hà Nội người ta không thể không nhắc tới Hà Thu Dậu, Đặng Thị Hồng, Thanh Hoa... Đó là những biểu tượng của bóng chuyền nữ Hà Nội với nhiều năm liền VĐQG, với vô số những thành tích đáng tự hào,…

(HNM) - Nói đến bóng chuyền nữ Hà Nội người ta không thể không nhắc tới Hà Thu Dậu, Đặng Thị Hồng, Thanh Hoa... Đó là những biểu tượng của bóng chuyền nữ Hà Nội với nhiều năm liền VĐQG, với vô số những thành tích đáng tự hào, xứng đáng đưa vào trang sử vẻ vang của thể thao Thủ đô.
Đâu là những nhân tố mới? Đầu năm 2009, đội nữ Bưu điện Hà Nội tuyên bố giải tán sau hơn 40 năm tồn tại. Hàng loạt các tên tuổi ra đi tìm bến đỗ mới. Điều đó để lại một vết đau nơi trái tim của những người hâm mộ bóng chuyền Hà Nội (BCHN). Và rồi ý tưởng xây dựng lại đội BCHN đã được thổi bùng lên trong trái tim nhiều người con của Thủ đô, nhất là từ sau khi Hà Nội tưng bừng tổ chức lễ hội ngàn năm.
Đầu tiên phải kể đến phụ công, thủ lĩnh một thời của BCVN là Phạm Kim Huệ. Sau 13 năm gắn bó với bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin, hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ muốn tìm kiếm cơ hội và thách thức mới. Bỏ qua nhiều lời mời từ những đội bóng "lắm tiền, nhiều của" với khoản tiền lót tay cao, cô gái này lại lựa chọn đội bóng của Thủ đô còn đang gặp nhiều khó khăn. Ở tuổi 30, dù thể lực, sức bật và tốc độ không còn như trước nhưng khả năng chắn bóng, đọc trận đấu, độ tinh quái của Kim Huệ lại không hề suy giảm, đặc biệt quả tấn công "một chân" đến nay các đàn em chưa ai theo kịp. Bởi vậy, tại vòng I Giải Bóng chuyền VĐQG 2012, khi được CLB Ngân hàng Công thương mời thi đấu, Kim Huệ cùng với Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Sisuma tạo thành một ê kíp bất khả chiến bại từ vòng bảng cho đến cúp Hùng Vương. Kim Huệ cũng đã góp công xứng đáng trong đội hình tuyển Việt Nam tại VTV Cup 2012. Nếu như Phạm Kim Huệ mang vẻ đẹp mặn mà thì Lê Thanh Thúy lại có nét đẹp hồn nhiên với khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng và cô gái đất Cảng này được đồng đội xem như một tiểu hoa khôi của tuyển BCVN vậy. Ít ai biết rằng Thanh Thúy là thứ nữ của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Hồng, hiện là HLV đội tuyển bóng chuyền bãi biển Hải Phòng nhiều năm VĐQG. Mới 17 tuổi, phụ công cao 1m80 này sở hữu những phẩm chất tốt: bật với 3m07, có khả năng bám chắn tốt, vào đà chuẩn, có độ dừng nên những quả đánh trung bình và nhanh ở khu vực giữa lưới có hiệu quả cao. Điểm yếu của cô gái tất nhiên là kinh nghiệm và điều này hoàn toàn có thể khắc phục nếu như được thi đấu nhiều ở các giải quốc tế. Tại vòng I Giải Bóng chuyền VĐQG năm nay, Lê Thanh Thúy được đội bóng xứ Thanh chiêu mộ. Và Thanh Thúy đã cùng với chủ công Malika đưa Thanh Hóa vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Thái Bình, Xây lắp dầu khí TBD… để xếp thứ 2 vòng bảng, vào nhóm 4 đội hàng đầu được góp mặt tại cúp Hùng Vương. Hiện tại, cặp phụ công Phạm Kim Huệ - Lê Thanh Thúy được xem là tốt nhất của BCVN ở cấp CLB. Cánh cửa đã rộng mở BCHN đang xây dựng lại từ đầu bằng những viên gạch mới. Ngoài Kim Huệ, Thanh Thúy, BCHN còn có rất nhiều gương mặt trẻ triển vọng đang là thành viên đội tuyển trẻ quốc gia như chủ công Trịnh Thị Thy (1997, cao 1m83), hiện cũng đạt nhiều chỉ số lý tưởng của môn bóng chuyền, đã vào nghề được hơn 2 năm. Các chuyên gia cho rằng nếu được đầu tư tốt cô gái này rất có thể sẽ là "búa máy" của BCVN trong một tương lai không xa, giống như tay đánh Phạm Thị Rệt ngày nào của đội Bưu điện Hà Nội. Vạn sự khởi đầu nan, BCHN hiện còn có nhiều khó khăn, nhưng thầy trò - các hậu duệ một tập thể từng ngự trị tại đỉnh cao thể thao đã xiết tay nhau một lời hứa quyết tâm trở về mái nhà xưa oai hùng. Họ cũng xứng đáng đón nhận sự quan tâm đầu tư hơn nữa của các đơn vị tài trợ. Hy vọng bóng chuyền nữ Hà Nội với danh xưng mới là T&T Hà Nội sẽ có một diện mạo khác để đưa tập thể trẻ trung này trở lại vị thế tượng đài của bóng chuyền Thủ đô.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều