Tiêu đề của website

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2011: Nam Khánh Hòa, Nữ thông tin khẳng định sức mạnh

Lịch sử đã lặp lại như trận chung kết mùa giải 2008. Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra tối qua 22-12 tại Khánh Hòa, chủ nhà Sanest Khánh Hòa thắng Thể Công để giành vé đầu tiên của giải nam vào chung kết...

Lịch sử đã lặp lại như trận chung kết mùa giải 2008. Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra tối qua 22-12 tại Khánh Hòa, chủ nhà Sanest Khánh Hòa thắng Thể Công để giành vé đầu tiên của giải nam vào chung kết...
Ngôi vô địch còn cách 1 trận đấu Công bằng mà nói, thực lực của 2 đội ngang bằng, nhưng S.Khánh Hòa có lợi thế hơn là nhờ sự cổ vũ đông đảo từ khán giả nhà. Vì thế, sau mỗi pha đập bóng ghi điểm của Ngô Văn Kiều hay ngoại binh Kitsada thì Nhà thi đấu rầm rầm tiếng hô vang cổ vũ, giúp cầu thủ chủ nhà thêm khí thế. Tuy nhiên, cũng phải thấy, thế trận tấn công biến hóa của đội chủ nhà có được thành công một phần nhờ cây chuyền 2 Lê Hồng Huy. Các đường chuyền giấu bóng của gương mặt kỳ cựu này đã trở thành một “vũ khí” lợi hại khiến hàng chắn của Thể Công thường bị lỡ nhịp.
Pha tấn công trên lưới của T.Ngà (16, TT.LVB) trước hàng chắn của NHCT ở trận bán kết nữ. Ảnh: Anh Tài
Phía bên kia, cuộc đấu cũng để quyết định thành-bại nên HLV Phùng Công Hưng (Thể Công) tung đầy đủ các cầu thủ tốt nhất vào sân. Ở một thế trận sòng phẳng, dưới sự điều phối bóng từ chuyền 2 Vũ Hồng Quân, lần lượt các pha tấn công bằng các miếng chồng biên từ chủ công Hoàng Văn Phương, Nguyễn Duy Khánh hay ngoại binh Uranan cùng Thái Hưng, Minh Tuấn rất hiệu quả. Tuy nhiên, ở những thời điểm cần bứt lên để tạo tâm lý tốt thì các cầu thủ mặc áo lính lại thiếu một tay đập đầu tàu. Đội tận dụng được những thời điểm quyết định là S.Khánh Hòa đã vượt lên, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0 với các tỷ số 25/20, 26/24, 25/22. Với trận thua này, Thể Công đã thiết lập 1 kỷ lục… không biết nên buồn hay vui khi đã 3 năm liên tiếp (từ 2009 tới 2011) đều bị thua ở bán kết. Trong lúc đó, ở Vũng Tàu, trận bán kết 1 của giải nữ không có bất ngờ xảy ra khi Thông tin Lienvietpostbank tiếp tục ghi tên mình vào trận chung kết. Đối thủ của họ là Ngân hàng Công thương chỉ có thể tạo chút đột biến ở ván đấu thứ 3 khi giành được thắng lợi 25/19, nhưng ngần ấy là quá ít. Những tuyển thủ Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân (Ngân hàng Công thương) đành ngậm ngùi chấp nhận thua chung cuộc 1-3 (19/25, 17/25, 25/19, 19/25). Hôm nay 23-12, lượt trận bán kết thứ 2 sẽ diễn ra giữa PVOil Thái Bình - VTV Bình Điền Long An (nữ), Sacombank Biên phòng - Long An (nam). Trong số những tay đập xuất sắc như Bùi Thị Huệ (PVOil Thái Bình), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An), Lê Quang Khánh (Long An) và Đặng Vũ Bôn (S.Biên phòng), ai cũng tràn đầy cơ hội góp mặt ở trận cuối cùng. Đội nam Long An vẫn rất được kỳ vọng, nhưng có vẻ các học trò của HLV Nguyễn Văn Hải vẫn chưa bén duyên với ngôi vô địch. Bán kết thứ 2 của giải nam năm nay sẽ tái hiện lại cuộc đấu nảy lửa ở bán kết mùa 2009. Năm ấy, dưới tài thao lược của HLV Trần Đình Tiền (S.Biên phòng) xuất thần thắng Long An 3-1, lọt vào chung kết và giành chức vô địch. Trong lúc đó, cả PVOil Thái Bình lẫn VTV Bình Điền Long An đều không muốn lặp lại kết quả ở năm ngoái khi cả 2 bị thua ở bán kết. Lúc này, HLV Lương Khương Thượng rất tự tin khi các học trò của ông đều hừng hực khí thế để tiến tới trận cuối cùng. Đối chọi với họ, PVOil Thái Bình cũng có chủ công Bùi Thị Huệ đầy kinh nghiệm và đập bóng uy lực. Đội bóng nào sẽ chiến thắng, kết quả sẽ có sau cuộc đấu nhưng rõ ràng, việc cả 8 đội đã có mặt ở bán kết giải đấu nghĩa là đều có sức mạnh và cơ hội ngang bằng. * Ở cuộc đấu giành vé trụ hạng tối qua, tại Nha Trang, (nữ) Hà Nội BIDV thắng Giấy Bãi Bằng 3-2. Tại Vũng Tàu, (nam) Quân khu 7 thắng Quân đoàn 4: 3-2.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều