Tiêu đề của website

Trước vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2012 - BÀI 2: Ai sẽ lên ngôi minh chủ?

Bảng A nam (Quân đoàn 4, Maseco TPHCM, S.Biên phòng, Thể Công-BĐ 15, Quân khu 9, Tràng An Ninh Bình), nữ (Vĩnh Long, Quảng Ninh, PVD Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, Tiến Nông Thanh Hóa, XLDK Thái Bình Dương) thi đấu tại Nhà thi…

Bảng A nam (Quân đoàn 4, Maseco TPHCM, S.Biên phòng, Thể Công-BĐ 15, Quân khu 9, Tràng An Ninh Bình), nữ (Vĩnh Long, Quảng Ninh, PVD Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, Tiến Nông Thanh Hóa, XLDK Thái Bình Dương) thi đấu tại Nhà thi đấu Rạch Miễu - TPHCM. Bảng B nam (Tập đoàn Dầu khí VN, Đức Long Gia Lai, Công an Phú Thọ, Sanest Khánh Hòa, Quân khu 5, Long An), nữ (Vietsovpetro, Thông tin lienvietpostbank, PKKQ Yên Khánh, Ngân hàng Công Thương, Cao su Phú Riềng, Lilama 69-3 Hải Dương) thi đấu tại Nhà thi đấu thành phố Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk.
Liệu Đức Long Gia Lai (trên) có lên ngôi minh chủ của mùa giải này?Ảnh: Bách Nhật
NAM: NHÓM DẪN ĐẦU THẬN TRỌNG Kết thúc vòng 1 (tháng 3), Tràng An Ninh Bình, Thể Công - Binh đoàn 15, Tập đoàn Dầu khí VN, Đức Long Gia Lai là 4 đội có điểm số nhiều nhất. Thể Công là đội bóng được ngưỡng mộ nhất bởi dù đang trong tình cảnh nhà nhà… đói kém nhưng họ vẫn toại nguyện bằng chuyến tập huấn Thái Lan 20 ngày nhằm chuẩn bị. Đội hình của HLV Phùng Công Hưng vẫn giữ nguyên như vòng 1 nên họ đang trông chờ dàn tuyển thủ đã ăn tập ở ĐTQG rất lâu mới đây gồm chuyền 2 Minh Dũng, phụ công Thái Hưng và chủ công Hoàng Văn Phương đạt hiệu quả. Rất có thể, ở vòng 2 này, Thể Công tiếp tục trọng dụng Vũ Văn Cao (hợp đồng mượn từ Dầu khí) chơi vị trí libero thay vì Nguyễn Anh Tuấn. Trong khi đó, Tràng An Ninh Bình lại có vị thế riêng. Một số lợi thế ngay từ vòng 1 khiến họ khá nhàn tản trong đợt chuẩn bị này (dù sớm hội quân tại TPHCM dài ngày vừa qua). HLV Trần Văn Thư xem ra đã rất mát tay bởi sau khi tái xuất, ông lập tức giúp đội bóng này giành được cúp Hùng Vương. Vẫn nguyên đội hình Bùi Văn Hải, Nguyễn Văn Thúy cùng Đinh Hoàng Trai góp mặt nhưng dấu hiệu tuổi tác là thấy rõ. So với họ, HLV Bùi Quang Ngọc (Đức Long Gia Lai) và Nguyễn Mạnh Hùng (Tập đoàn Dầu khí VN) lại yên tâm phần nào bởi các chủ công Hữu Hà - Wanchai (Gia Lai) cùng Bình Giang - Kitsada (Dầu khí) thời gian qua tỏ rõ quyết tâm với phong độ rất ổn định. Trong các đội còn lại, ưu thế hơn cả là Maseco TPHCM vì họ lại được thi đấu trên sân nhà nhất là sau khi khôn khéo giữ được Hoàng Thương, Ngọc Dũng và Huỳnh Văn Tuấn không lên tập trung ĐTQG. Sacombank Biên phòng đang là ĐKVĐ quốc gia nhưng HLV Trần Đình Tiền cũng nhìn nhận: “Năm nay chúng tôi rất khó khăn bởi lực lượng thì còn đó nhưng các em đã luống tuổi. Hy vọng tinh thần sẽ giúp đội có kết quả tốt”. Đáng kể là S.Biên phòng không có sự phục vụ từ tay đập Wang Bin (Trung Quốc) mà chỉ thuê được Da Jia Rui (Đài Loan). Tuy nhiên, anh này cập bến đúng ngày khai mạc (10-11) và đánh vài trận rồi lại trở về quê hương do bị trùng lịch thi đấu. Trong diễn biến mới nhất, đội nam Long An có HLV Aphisak (Thái Lan) dẫn dắt và họ cũng mời lại libero Nguyễn Thanh Lâm thi đấu nhằm giải tỏa áp lực. Ở sự chuẩn bị đáng kể cuối cùng, Sanest Khánh Hòa đã thuê chủ công Cristiano Rodriguez người Brazil cao 1m97. Cùng với “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều (1m96) thì đây là cặp chủ công cao nhất vòng 2 năm nay. NỮ: CƠ HỘI CHIA ĐỀU Chuẩn bị cho cuộc chinh phục ngôi vương, Thông tin lienvietpostbank đã tới làm quen với khí hậu TPHCM và Đắk Lắk hơn 10 ngày nay. Dù VTV Bình Điền Long An mới là đội ĐKVĐ quốc gia nhưng nhiều chuyên gia dự đoán, nữ Thông tin rất có thể lên ngôi. Sự tin tưởng hoàn toàn không phải ở cảm quan dựa vào “truyền thống” vô địch liên tiếp của thầy trò HLV Phạm Văn Long. Người ta thấy, nữ Thông tin có lợi thế hơn do suốt thời gian dài vừa qua, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Đào Huyền, Bùi Thị Ngà, libero Diệu Linh luôn trong danh sách thi đấu của ĐTQG. Cầu thủ quen với áp lực thi đấu rồi tập dượt cùng nhau liên tục nên là lợi thế không đội nào có. Phía còn lại HLV Lương Khương Thượng tin tưởng Ngọc Hoa và chủ công Anaseni (Fiji), Kim Đính cùng gương mặt trẻ Dương Thị Nhàn sẽ mang tới thắng lợi. Tuy nhiên 2 đội này sẽ phải căng mình trước 4 đối thủ rất nặng ký khác là PVD Thái Bình, XLDK Thái Bình Dương cùng Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa. Trong sự chuẩn bị của mình, chủ công Bùi Thị Huệ (Thái Bình) dù đã đăng ký vào danh sách nhưng phút chót cô lại tiếp tục vắng mặt ở lượt về. Còn XLDK Thái Bình Dương có thêm sự phục vụ từ chuyền 2 kỳ cựu Đặng Thị Hồng. Riêng Ngân hàng Công Thương vẫn giữ nguyên bộ khung Kim Huệ-Hà Thị Hoa-Nguyễn Thị Xuân-Thu Hòa như ở vòng 1. NGUYỄN ĐÌNH >> Bài 1: Lao đao vì tiền

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều